11/06/2026
TRƯỚC KHI LÀM MẸ, TÔI TỪNG NGHĨ...
Trước khi có con, tôi cứ ngỡ nuôi dạy một đứa trẻ là bản năng. Rằng cứ sinh con ra, tự khắc mình sẽ biết cách làm một người mẹ tốt.
Nhưng rồi, khi thực sự bước vào hành trình này, tôi mới hiểu: Làm mẹ là một "học trình" kéo dài suốt đời, nơi chúng ta phải học lại mọi thứ từ đầu, mỗi ngày một chút.
Sẽ có những ngày mọi thứ thật rối bời, có những lúc ta tự trách bản thân chưa đủ tốt. Nhưng các mẹ ơi, trên đời này làm gì có "người mẹ hoàn hảo", chỉ có những người mẹ đang không ngừng cố gắng hoàn thiện mình vì con mà thôi.
Nếu hôm nay có chút mệt mỏi, hãy cho phép mình được dừng lại một nhịp. Đừng quá khắt khe với bản thân.
Chậm một chút… cũng không sao cả. Miễn là chúng ta vẫn đang ôm con bằng tất cả tình yêu thương. 💕