29/11/2020
Còn nhớ Giáng sinh năm đầu tiên ở Pháp mình ở nhà một mình, chính là năm ngoái chứ đâu xa. Năm nay mình cũng sẽ như vậy nhưng ở một tình huống khác mà mình cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Mỗi người đều có thể quyết định làm chủ cuộc đời và tạo nhiều con đường đi trong mỗi giai đoạn lứa tuổi riêng, đôi khi đi nhầm đường cũng không phải là một chuyện xấu. Có người đã nói, trước 30 hãy vấp ngã thật nhiều, đó chính là tài sản của người trẻ tuổi. Đến bắt đầu 30, hãy lựa chọn một con đường và đi đúng hướng vì cũng không còn thời gian để rẽ ngang rẽ dọc nữa. Không phải lúc nào mình cũng nghe và tin vào tất cả những gì truyền thông đang đề cập đến nhưng đến tháng 1 này, mình sẽ bước sang tuổi 30, tài sản lớn nhất đúng là những bài học cho đi, nhận lại đủ các sắc thái cảm xúc. Giờ đây chỉ thấy cuộc sống và duyên phận thật kỳ diệu. Nó sẽ mang đến bài học cho đến khi nào mình hiểu ra và hành xử khác đi, nếu không nó sẽ cứ lặp lại. Mình cảm giác đấy là lý do vì sao mình được sinh ra, để thử thách, đi tìm và cảm nhận giai điệu 🎶 quà tặng từ cuộc sống. Mãi đến gần 30 mình mới khám phá ra điều này, trước đây ở Việt Nam mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì, mình chuyển thành phố sống rồi mà vẫn không thấy no đủ, vẫn thấy đây không phải đáp án, thế là nằng nặc quyết tâm đi nước ngoài. Bây giờ vẫn muốn tiếp tục hành trình và là một chú chim con bé nhỏ với trí hướng không chịu ngồi yên.