24/11/2022
Nếu không muốn tiền mất t.ật mang các chị thích làm đẹp NÉ ngay Spa này ra nhé ạ!!!
Trong ngành làm đẹp, cái quan trọng nhất chính là dịch vụ lẫn sản phẩm cung ứng ra thị trường phải đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn! Hôm nay, em xin bóc trần sự thật về cá nhân chị Yến và cái spa Yến house của chị
- Về cá nhân chị Yến: Chị Yến thuê em về làm trợ lý phụ trách maketing lẫn cv cá nhân cho chị, trợ lý cá nhân nên ứng tiền cho sếp là điều quá bình thường, thế nhưng tới khi em xin nghỉ thì chị Yến lại bùng tiền lương + tiền em ứng chi tiêu cho chị ( dưới đây em kê khai đủ các khoản chi hộ từ tiền hoa quả tới mua băng vệ sinh em không khống lên một xu nào tất cả lên tới hơn 100tr). Với em thì lấy hơn 100tr còn với bạn của chị thì chị cũng không tử tế gì, tiền mua Cua bạn tới nay vẫn chưa trả, vân vân và mây mây các món khác. Có câu “Giúp vật vật trả ơn, giúp nhân nhân trả oán” trong trường hợp này quả không sai, một con người ăn cháo đá bát sống bạc tình vô nghĩa chỉ biết lợi dụng, và chị cũng chính là một “Thần gió” chính vì cái sự nói dối của chị mà mới có cơ sự em ứng tiền cho chị Yến như này.
- Sau khi bị em phốt lên thì chị Yến đóng cửa cơ sở xã đàn và các cơ sở khác mà không thông báo công khai hệt như cách chị thu tiền khách, lên mạng thông báo mình bị ung thư ( bây giờ cứ thông báo bị bệnh là đóng cửa không thông báo với khách?? Thế thì chị vui lòng hoàn tiền cho khách, hoặc chị cứ chữa bệnh, còn Spa vẫn cứ hoạt động bình thường, cũng cần có cái duy trì để kiếm tiền chữa bệnh chứ nhỉ? Và hơn hết là trách nhiệm với khách hàng của mình.) Lúc chưa về làm thì chị bảo chị học da liễu, tới lúc về làm mới té ngửa ra ối dời ơi chị tự học tất tần tật nhưng chị cũng tự chọc kim tự dạy hvien làm mặt khách luôn, nghĩ lại hãi kinh hồn, trên mạng thì ảnh chim bay rồng múa bên ngoài thì da phải gọi là ối dời ơi luôn ạ.
Chị đánh nhân viên cũ thừa sống thiếu c.hết, em còn nguyên clip chị đánh người trong đầu năm vừa rồi nhưng em cũng chưa muốn post lên không liên quan đến bạn kia. Chị Yếu đang yếu đuối cho ai xem hay vì chị quỵt tiền em đúng quá rồi chị không làm gì được nên chơi bài thương cảm phải không?!
- CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SPA: Thôi thì để xem giữa 100tr của em và uy tín của chị thì chị chọn cái nào! Nên em xin phép công khai luôn. Yến house và trà giảm cân Yến tất tần tật. Trước hết em xin lỗi, vì ngành của em là MKT nên Sếp bảo sao em làm thế, seeding sản phẩm thực tế là quá phổ biến với bất kì ngành nghề dịch vụ nào. Feedback gần như 90% em cung cấp ảnh lẫn truyền thông cho chị, ảnh thì chị vẫn nhưng tiền thì chị lại quỵt. Trà giảm cân đỉnh như cafe 5 sao thực tế là sản phẩm được đóng tay xúc ra xúc vào mất an toàn vệ sinh thực phẩm, về nguồn gốc hay cách điều chế thế nào thì em không rõ nhưng bản thân em nghĩ, một sản phẩm chất lượng, sạch sẽ uống trực tiếp thì không thể nào dung tay trần, xúc qua xúc lại mất vệ sinh thế được. Thêm vào đó, không hề có ngày sản xuất lẫn hạn sd, vứt đống trong bao lôi ra xúc rồi đóng hàng đi bán, không kê khai thuế luôn, kiểm định thì vớ vẩn. Ai uống uống rồi chắc cũng nhớ hồi xưa nó đóng bìa catton. Chị Yến bảo uống trà gc nên được vóc dáng như giờ. :((( vậy mà lên mạng kêu ung thư nên tụt cân.
- Sản phẩn tắm trắng của chị như dưới clip bơm vào thế kia thì thử ai dùng cho nổi, sản phẩm đỉnh cao nhưng chị không dùng tắm trắng của chị chị lại phải đi mua bên ngoài dùng làm chi.
- Xong cả vụ ông thầy ối dời ơi của chị nữa, chả hiểu thầy trò kiểu gì dạy xong về ngủ luôn nhà trò rõ đang ở với vợ (ngiu) khổ thân c Yến chả biết gì, tự dưng em lại biết chứ. Thầy đỉnh cao làng yoga mà cứ học viên nào ngon thầy xù luôn trung tâm cũ theo trung tâm mới theo luôn cái lớp yoga mà chị Yến phải loè bạn, hạ bệ sự nghiệp của bạn mình mới có được. Lúc đi học bên trung tâm của bạn chị thấy thầy yoga của bạn quá là ngoăn luôn chị rắp tâm hãm hại bạn chị để lôi kéo ổng về 😀 đúng thầy nào trò nấy mà. Em chẳng biết mọi người thế nào chứ học yoga theo Yến được 2 tuần em lệch moẹ cột sống đau người nhức đầu nha.
- Em viết thế thôi các chị cẩn thận khi đăng kí liệu trình “mặt trơ trán bóng” rồi có ngày Yến quỵt hơn trăm triệu như quỵt em. Uống café, trà gc rồi lại tụt cân bị bệnh như chị Yến của em thì nguy lắm ạ. Thôi thì khi biết câu chuyện đồ của chị chẳng tử tế gì cho cam, em cũng xin là dừng bước hỗ trợ chị van nài chị trả tiền cho em.
P/s: chị Yến dịu dàng xinh đẹp đọc được thì cho em xin 6tr3 tiền offteam có 15 cân bóng cười chị chưa trả em nhé , bia rượu đồ đạc cho lắm vào xong giờ kêu “ung thuw”