25/03/2022
Mình là đại gia hay dựa vào đại gia sẽ sướng hơn? Hôm nay mình có ngồi với một nhóm bạn thân để tâm sự và chia sẻ cùng một cô em. Cô em của mình vừa ly hôn. Một tình yêu đẹp nhiều người ngưỡng mộ, một người chồng thành đạt biết bao người ngưỡng mộ, một vị trí xã hội đủ cao để tự hào.. Bọn tôi hay trêu em là “vợ đại gia” vì bất kể em muốn gì em cũng có. Một con xe sang, một chiếc túi hiệu hay một ngôi nhà cạnh vị trí đắc địa cũng không phải là điều khó khăn. Thế nhưng sự viên mãn của một đám cưới cao sang sau 2 năm đã kết thúc vào một buổi chiều mưa trên tòa với sự nuối tiếc nhưng không oán trách của cả hai. Và khi kết thúc cuộc hôn nhân em tôi lại không hề khóc, không hề kêu đau kêu khổ mà nói em thấy nhẹ nhàng và sẵn sàng để mình bắt đầu một cuộc sống mới”. Cuộc sống của em từ ngày kết hôn không phải địa ngục, cũng chẳng phải quá khó khăn, cũng chẳng phải bất hạnh, bởi vì chính lúc lựa chọn cô ấy đã lựa chọn như vậy. Nhưng giờ đây càng lún dần trong cuộc sống hôn nhân này cô mới hiểu điều mình cần không phải chỉ là một người sẵn sàng đưa cho cô tiền những lúc cô cần mà chẳng phải là người chia sẻ với cô những vui buồn trong cuộc sống. Chẳng phải là người đón cô về những lúc cô một mình( vì anh còn bận đi công tác nước ngoài), chẳng về ăn với cô bữa tối mỗi ngày vì anh còn phải đi ăn và bàn công việc cùng đối tác, chẳng phải là người an ủi mỗi khi cô thấy mình cô độc. Người ngoài không hiểu được câu chuyện sẽ nói rằng: “Sướng không biết đường sướng” Nhưng mình thì lại thấy quyết định của em là một điều phù hợp với bản thân em vì: Ngày trước em là cô gái giỏi giang, kinh doanh cũng mát tay và đạt được những thành công nhất định. Tự thân vận động, kinh doanh và bươn trải cô gái ấy cũng sắp trở thành “đại gia” thì gặp anh chồng đại gia của mình và kết hôn. Từ một cô gái mạnh mẽ em trở thành người dịu dàng và y...