05/09/2026
Ba chiếc váy cùng một mẫu, chỉ khác mỗi màu.
Hôm trước dọn tủ quần áo, tôi thấy ba chiếc váy treo cạnh nhau.
Cùng một mẫu.
Một cái đen, một cái be, một cái xanh.
Đặc biệt, một chiếc mua gần một năm rồi vẫn còn nguyên tem mác.
Thực ra chuyện này cũng bình thường.
Lúc xem livestream thấy cô mẫu mặc đẹp quá.
Mà mỗi màu lại thấy hợp với một dịp khác nhau.
Màu đen nhìn sang, nghĩ bụng để dành hôm nào đi đám cưới, đi tiệc mặc là đẹp.
Màu be nhẹ nhàng hơn, đi sinh nhật, gặp bạn bè hay đi ăn cùng chồng đều hợp.
Màu xanh nhìn trẻ trung, tưởng tượng cuối tuần đi chơi, đi cà phê hay đi du lịch mặc lên chụp ảnh chắc đẹp.
Nghĩ đi nghĩ lại…
Màu nào cũng thấy có lúc cần.
Thế là lấy luôn cả ba.
Lúc bấm đặt hàng, mình thực sự nghĩ sẽ mặc hết chứ chẳng phải mua về để treo.
Chỉ là hàng về rồi mới thấy có một màu dễ mặc nhất nên cứ lấy ra mặc đi mặc lại.
Hai chiếc còn lại lâu lâu mở tủ nhìn thấy lại tự nhủ:
“Để hôm nào có dịp mình mặc.”
Rồi cái “hôm nào” ấy gần một năm vẫn chưa tới.
Nhưng cũng chính người phụ nữ ấy, sáng nào bước vào nhà vệ sinh cũng sử dụng cái chậu lavabo đã cũ.
Đồ skincare của vợ.
Dao cạo râu của chồng.
Bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt, chai lọ…
Không đủ chỗ cất nên cứ bày hết trên mặt chậu.
Tủ bên dưới thì ẩm, cánh bắt đầu xuống cấp.
Muốn thay một bộ mới vài triệu lại nghĩ:
“Thôi, vẫn dùng được. Để lúc nào hỏng hẳn rồi thay.”
Nghe cũng hợp lý.
Nhưng thử nghĩ:
Ba chiếc váy chỉ một người mặc, mà có chiếc cả năm chưa dùng đến.
Còn bộ tủ chậu lavabo thì hai vợ chồng, thậm chí cả gia đình sử dụng sáng tối mỗi ngày.
Một bộ phù hợp không chỉ để đẹp.
Nó cho mình thêm chỗ cất đồ, mặt chậu gọn hơn, nhà vệ sinh cũng gọn gàng và tiện sử dụng hơn.
Và quan trọng nhất, đây là món đồ mình không cần phải tự hỏi:
“Mua về liệu có dùng không?”
Vì sáng mai thức dậy, mình lại dùng nó rồi.
Thế nên đôi khi câu hỏi không chỉ là:
“Bộ tủ này bao nhiêu tiền?”
Mà hãy hỏi:
“Trong những năm tới, gia đình mình sẽ dùng nó bao nhiêu lần?”
Có những món mua vì mình thích.
Cũng có những món đáng mua vì ngày nào mình cũng cần.