Thiết Bị Vệ Sinh Hưng Thịnh

Directions

Thiết Bị Vệ Sinh Hưng Thịnh Showroom gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh Hưng Thịnh. Hotline/zalo: 098.996.9999 - 0969.139.629

“Làm ăn uy tín, người thật việc thật thì ít quảng cáo lắm. Việc làm đâu có hết.” - 1 người bình luận dưới 1 bài đăng bóc...
30/09/2026

“Làm ăn uy tín, người thật việc thật thì ít quảng cáo lắm. Việc làm đâu có hết.” - 1 người bình luận dưới 1 bài đăng bóc phốt 1 nhà thầu xây dựng không uy tín.

Tôi không nghĩ một đơn vị chạy quảng cáo nhiều, làm video nhiều hay xuất hiện nhiều trên mạng thì có nghĩa là họ ít việc, năng lực kém hoặc không uy tín.

Và ngược lại.

Một đơn vị chẳng quảng cáo gì cũng chưa phải bằng chứng cho thấy họ giỏi.

Theo tôi, đang có một sự nhầm lẫn giữa hai việc:

Làm chuyên môn.

Và:

Làm marketing để khách hàng biết đến kiến thức chuyên môn đó.

Với một doanh nghiệp được tổ chức bài bản, marketing, quảng cáo, bán hàng, tư vấn khách hàng… đều là những phần việc cần có người phụ trách.

Người thợ vẫn đi thi công.

Kỹ thuật vẫn làm kỹ thuật.

Thiết kế vẫn làm thiết kế.

Còn bộ phận marketing có việc của marketing.

Bộ phận tư vấn có việc của tư vấn.

Họ làm nội dung, chạy quảng cáo để tiếp cận những người đang có nhu cầu nhưng chưa biết họ là ai.

Thậm chí theo tôi, marketing làm đúng còn giải quyết một việc rất quan trọng:

Giúp người chuẩn bị xây nhà biết những thứ mà chính họ còn chưa biết phải hỏi.

Ví dụ một đơn vị làm nội thất đăng video:

“Chiều cao mặt bếp bao nhiêu thì phù hợp?”

Người bình thường mấy ai xây nhà nhiều lần mà tự nhiên biết chuyện đó.

Bếp làm thấp quá, đến lúc sơ chế, nấu nướng hay rửa bát cứ phải cúi xuống, dùng lâu có thể rất khó chịu.

Làm cao quá, đến lúc đặt một cái nồi lớn lên bếp lại thấy thao tác không thuận.

Vậy một video giải thích cách xác định chiều cao phù hợp đang làm gì?

Theo tôi, nó đang giúp chủ nhà có thêm kiến thức để trao đổi với người thiết kế và thi công, thay vì giao hết rồi đến lúc sử dụng mới thấy không hợp với mình.

Tôi bán gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh cũng thế.

Có bác đến mua gạch nhưng chưa biết:

Men matt là gì?
Men bóng là gì?
Khu vực nào nên cân nhắc loại bề mặt nào?
Tại sao lại chọn như vậy?

Hay có bác đang làm nhà tắm lại hỏi:

“Lắp sen cây thì có nhất thiết phải dùng bơm tăng áp không?”

Nếu tôi làm một video để giải thích những câu hỏi đó, mục đích trước hết là giúp các bác hiểu vấn đề mình sắp phải quyết định.

Để khi đi mua hàng, các bác biết mình cần hỏi gì.

Khi làm việc với thợ, biết mình cần trao đổi gì.

Và khi có người tư vấn một phương án, mình có cơ sở để hỏi tiếp xem phương án đó có phù hợp với nhà mình không.

Đó cũng là marketing.

Marketing không mặc nhiên đồng nghĩa với nói quá.

Quảng cáo cũng không mặc nhiên đồng nghĩa với năng lực yếu.

Nhưng nói đến đây cũng phải công bằng một chuyện.

Làm marketing giỏi không chứng minh được rằng thi công cũng giỏi.

Một video rất hay chưa chứng minh được công trình thực tế làm tốt.

Fanpage nhiều lượt like follow chưa chứng minh được tiến độ tốt.

Chạy quảng cáo nhiều chưa chứng minh được hậu mãi tốt.

Và hàng nghìn lượt xem cũng không thay thế được năng lực thực tế.

Thế nên tôi nghĩ các bác:

Đừng thấy một đơn vị quảng cáo nhiều rồi kết luận:

“Chắc không có việc nên mới phải quảng cáo.”

Nhưng cũng đừng thấy họ làm nội dung chuyên nghiệp rồi nghĩ:

“Bên này chắc chắn thi công tốt.”

Nếu đang chuẩn bị giao căn nhà và một khoản tiền lớn cho một đơn vị, hãy kiểm tra thứ cần kiểm tra.

Công trình họ đã thực hiện thế nào?

Phạm vi công việc của họ là gì?

Hợp đồng quy định ra sao?

Tiến độ, nghiệm thu, thanh toán thế nào?

Phát sinh xử lý thế nào?

Khi công trình có vấn đề thì ai chịu trách nhiệm và quy trình xử lý ra sao?

Nếu có điều kiện và phù hợp, có thể tìm hiểu thêm phản hồi từ những khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ.

Marketing giúp mình BIẾT đến một đơn vị.

Còn có CHỌN đơn vị đó hay không, theo tôi phải dựa trên nhiều thứ hơn marketing.

Cá nhân tôi thậm chí đánh giá cao những doanh nghiệp chịu đầu tư người làm nội dung, tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng một cách bài bản.

Ít nhất điều đó cho thấy họ đang coi việc tiếp cận và giải đáp cho khách hàng là một phần công việc cần có người phụ trách.

Nhưng cuối cùng, chuyên nghiệp hay không vẫn phải nhìn rộng hơn vào cách cả doanh nghiệp vận hành và thực hiện những gì họ đã cam kết.

Đừng lấy việc “có quảng cáo hay không” làm thước đo uy tín.

Thứ mình cần tìm là một đơn vị mà:

Những gì họ nói trước khi mình ký hợp đồng càng gần với những gì họ thực sự làm sau khi nhận tiền càng tốt.

Cái đó mới đáng để các bác dành thời gian kiểm tra trước khi giao căn nhà của mình cho họ.

Ký hợp đồng làm cửa 70 triệu, làm xong tính tiền thành 77 triệu. Đúng sai thế nào?Ký hợp đồng 70 triệu.Đặt cọc 35 triệu....
30/09/2026

Ký hợp đồng làm cửa 70 triệu, làm xong tính tiền thành 77 triệu.

Đúng sai thế nào?

Ký hợp đồng 70 triệu.

Đặt cọc 35 triệu.

Làm cửa xong bên thi công báo tổng giá trị là 77 triệu.

Nếu chỉ nghe đến đây thì:

“Ủa, ký 70 triệu rồi sao làm xong lại thành 77 triệu?”

Nhưng trường hợp này tôi lại có góc nhìn khác.

Nếu đúng như thông tin được chia sẻ là trong hợp đồng 70 triệu chỉ là giá trị tạm tính, đồng thời điều khoản đã ghi rõ nghiệm thu, thanh toán theo khối lượng thi công thực tế, thì cá nhân tôi đồng tình với cách làm này của nhà thầu.

Tất nhiên, 7 triệu tăng thêm vẫn phải có cơ sở.

Khối lượng thực tế tăng ở đâu?

Tăng bao nhiêu?

Đơn giá tính thế nào?

Có đúng với cách tính hai bên đã ký hay không?

Những cái đó phải đối chiếu lại hợp đồng và hồ sơ nghiệm thu thực tế.

Nhưng có một chuyện các bác đang xây nhà nên để ý:

“Giá trị hợp đồng tạm tính” và “giá trị hợp đồng cố định” là hai chuyện khác nhau.

Nhà tôi vừa rồi làm trần nhôm cũng vậy.

Bên thi công đưa ra khối lượng tạm tính để hai bên có cơ sở tính giá trị ban đầu.

Đến khi thi công và đo đếm, nghiệm thu thực tế thì khối lượng có thay đổi một chút.

Cuối cùng thanh toán theo khối lượng thực tế đã làm.

Với những hạng mục tính theo khối lượng, chuyện con số dự kiến và con số nghiệm thu có chênh lệch có thể xảy ra.

Vấn đề không nằm ở chuyện cứ khác con số ban đầu là nhà thầu sai.

Vấn đề là ngay từ đầu hai bên có hiểu giống nhau về con số đó hay không.

Các bác nhìn thấy:

70 triệu.

Các bác hiểu:

“Nhà tôi làm hết 70 triệu.”

Nhưng nhà thầu lại hiểu:

“70 triệu là tạm tính. Làm xong đo khối lượng thực tế rồi quyết toán.”

Hai bên ký cùng một hợp đồng nhưng lại hiểu thành hai câu chuyện khác nhau.

Đến lúc thanh toán mới bắt đầu bực.

Mà nếu nhà mình đang hoàn thiện nhiều hạng mục cùng lúc thì chuyện này càng đáng để ý.

Cửa tăng một khoản.

Trần tăng một khoản.

Hạng mục khác lại tăng một khoản.

Mỗi chỗ không quá lớn nhưng cộng lại thì ngân sách cuối cùng có thể khác khá nhiều so với con số mình dự kiến ban đầu.

Thế nên trước khi ký hợp đồng, tôi nghĩ các bác đừng chỉ nhìn:

“Giá trị hợp đồng bao nhiêu?”

Hãy hỏi luôn:

Con số này là CHỐT hay TẠM TÍNH?

Nếu tạm tính thì cuối cùng tính lại dựa trên cái gì?

Đo khối lượng thực tế ở thời điểm nào?

Ai xác nhận?

Đơn giá có giữ nguyên theo hợp đồng không?

Nếu khối lượng tăng thì cứ tăng là làm hay phải báo lại chủ nhà trước?

Có trường hợp nào ngoài khối lượng khiến giá trị thanh toán thay đổi nữa không?

Đặc biệt, những câu như:

“Khối lượng tạm tính”
“Khối lượng thực tế”
“Nghiệm thu thực tế”
“Giá trị tạm tính”
“Quyết toán theo thực tế”

đọc qua tưởng rất dễ hiểu.

Nhưng trước khi ký, các bác cứ hỏi lại bằng đúng ngôn ngữ đời thường:

“Anh nói rõ giúp tôi nhé. Hợp đồng đang ghi 70 triệu thì sau khi làm xong, trường hợp nào tôi phải trả nhiều hơn 70 triệu?”

Nhà thầu giải thích.

Mình hiểu.

Thấy hợp lý thì ký.

Chỗ nào chưa rõ thì hỏi tiếp.

Tôi không cho rằng cứ quyết toán cao hơn giá trị tạm tính ban đầu là nhà thầu làm sai.

Ngược lại, cũng không thể chỉ dựa vào một dòng “thanh toán theo khối lượng thực tế” để mặc nhiên cho rằng bất kỳ khoản tăng nào cũng hợp lý.

Cứ quay lại khối lượng thực tế, đơn giá và đúng những gì hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Bởi nhiều chuyện xây nhà gây bực không hẳn vì mất thêm tiền.

Mà vì:

Mình tưởng đã chốt rồi.
Đến cuối mới biết bị phát sinh.

Các bác chuẩn bị ký hợp đồng thiết kế, thi công hay làm từng hạng mục cho nhà mình, chịu khó hỏi kỹ từng câu chữ liên quan đến tạm tính – phát sinh – nghiệm thu – quyết toán – thanh toán.

Hỏi kỹ trước khi ký mất thêm một lúc.

Nhưng có thể tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có về sau.

Ứng cho nhà thầu 70% tiền nhưng công trình mới làm khoảng 40%: đến lúc muốn dừng hợp đồng mới thấy mình đang ở thế khóXâ...
30/09/2026

Ứng cho nhà thầu 70% tiền nhưng công trình mới làm khoảng 40%: đến lúc muốn dừng hợp đồng mới thấy mình đang ở thế khó

Xây sửa nhà, lo tiền đã mệt.

Nhưng mệt hơn là:

Tiền đã đưa khá nhiều.
Nhà vẫn dang dở.
Muốn làm tiếp không được.
Muốn dừng cũng còn cả đống chuyện phải giải quyết.

Tôi vừa đọc một chia sẻ của một người đang cải tạo lại nhà.

Theo lời người đăng, họ thuê một đơn vị để thiết kế và thi công cải tạo nội thất.

Đơn vị được người trong câu chuyện nhắc tới là “… Group”.

Chủ nhà cho biết mình đã tạm ứng khoảng 70% giá trị hợp đồng, trong khi theo đánh giá của họ, khối lượng thực hiện mới khoảng 40%.

Công trình nhiều lần trễ tiến độ.

Sau đó hai bên đi đến chấm dứt hợp đồng, nhưng theo người đăng, phần tiền liên quan đến khối lượng chưa thực hiện vẫn chưa được giải quyết xong.

Tôi nhắc lại:

Đây là lời kể từ phía người đăng.

Tôi không có hồ sơ hợp đồng, biên bản nghiệm thu, chứng từ thanh toán hay phản hồi đầy đủ từ các bên để xác định chính xác sự việc.

Vì vậy tôi không kết luận “… Group” hay bất kỳ đơn vị nào trong câu chuyện này uy tín hay không uy tín.

Cũng không bàn ai đúng, ai sai chỉ từ một bài đăng.

Nhưng câu chuyện này có một thứ mà các bác đang chuẩn bị xây hoặc sửa nhà rất đáng để xem lại:

Khi tiền mình trả nhiều hơn phần việc thực tế, nếu công trình có chuyện, mình còn quyền chủ động được bao nhiêu?

Bởi dừng một hợp đồng thi công không đơn giản là:

“Thôi, tôi không làm với anh nữa.”

Nhà vẫn đang dang dở.

Phải xác định phần nào đã làm.

Phần nào chưa làm.

Vật tư nào đã mua.

Tiền nào đã thanh toán.

Khối lượng nào hai bên đã nghiệm thu.

Khoản nào còn đang có ý kiến khác nhau.

Rồi còn phải tìm người khác vào làm tiếp.

Đơn vị mới lại phải xem hiện trạng, xem phần người trước để lại có thể tiếp tục thế nào.

Trong lúc ấy, gia đình vẫn chưa thể sử dụng căn nhà như dự kiến.

Một cái hợp đồng đứt giữa đường có thể kéo theo cả tiền, thời gian và cuộc sống của gia đình bị treo theo.

Thế nên nếu các bác đang chuẩn bị thuê đơn vị tư vấn thiết kế hoặc thi công, theo tôi đừng chỉ xem:

“Bên này thiết kế có đẹp không?”

“Báo giá bao nhiêu?”

“Bao giờ làm xong?”

Hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ đơn vị mình định giao nhà và giao tiền.

Và đặc biệt, đọc kỹ hợp đồng trước khi ký.

Phạm vi công việc cụ thể đến đâu?

Mỗi giai đoạn phải bàn giao những gì?

Tiến độ được xác định thế nào?

Thanh toán theo thời gian hay gắn với khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu?

Nếu chậm tiến độ thì hợp đồng quy định ra sao?

Nếu phát sinh thêm việc thì ai xác nhận và xác nhận bằng cách nào?

Nếu một bên muốn dừng hợp đồng thì khối lượng đã làm, vật tư, công nợ và số tiền đã thanh toán sẽ được đối chiếu thế nào?

Đừng ngại hỏi.

Đừng thấy hợp đồng dài rồi ký cho xong.

Có những điều lúc hai bên đang vui vẻ thấy rất câu nệ.

Đến khi công trình có vấn đề mới thấy chính những dòng đó là thứ mình phải quay lại đọc.

Tôi không nói cứ hợp đồng chặt là công trình chắc chắn không phát sinh.

Cũng không thể chỉ nhìn một tỷ lệ thanh toán rồi kết luận hợp đồng tốt hay xấu, vì còn phụ thuộc phạm vi công việc, vật tư, điều khoản và thực tế từng dự án.

Nhưng có một điều tôi nghĩ các bác chuẩn bị xây, sửa nhà nên tự hỏi trước mỗi đợt chuyển tiền:

“Sau khi trả khoản này, nếu ngày mai công việc dừng lại, phần việc và hồ sơ mình đang nắm có tương xứng với số tiền đã thanh toán không?”

Mục tiêu không phải giữ tiền bằng mọi giá.

Mà là cố gắng để tiền đi đến đâu, công việc được xác nhận đến đó, theo những gì hai bên đã thống nhất trong hợp đồng.

Nhà đẹp rất quan trọng.

Giá hợp lý cũng quan trọng.

Nhưng trước khi giao một khoản tiền lớn và giao căn nhà của mình cho một đơn vị nào đó, các bác hãy tìm hiểu kỹ.

Bởi thứ mình cần kiểm soát không chỉ là căn nhà cuối cùng trông đẹp thế nào.

Mà còn là trong suốt quá trình làm, nếu mọi chuyện không diễn ra như dự kiến, mình còn đủ cơ sở để biết việc đã làm đến đâu, tiền đang ở đâu và bước tiếp theo phải xử lý thế nào.

Các bác đang chuẩn bị xây, sửa nhà mà còn điều gì chưa rõ thì cứ comment bên dưới.

Nếu vấn đề đó nằm trong giới hạn hiểu biết của mình, tôi sẽ chia sẻ những gì mình biết để các bác tham khảo.

Thiếu vài viên gạch mà đại lý không giao. Phải mua mẫu khác tương tự của đại lý khác. Phát bực vào người.Thiếu có vài vi...
29/09/2026

Thiếu vài viên gạch mà đại lý không giao. Phải mua mẫu khác tương tự của đại lý khác. Phát bực vào người.

Thiếu có vài viên.

Gọi đại lý thì không giao vì số lượng ít quá.

Muốn giao thì phải chịu cước vận chuyển.

Tự chạy đi tìm đúng mẫu cũ thì chỗ khác không có.

Chỗ có hàng lại xa.

Cuối cùng công trình đang chờ, thợ đang chờ, không thể để đấy mãi.

Đành tìm một mẫu khác na ná để lát nốt.

Nhìn riêng từng viên thì thấy cũng gần giống.

Nhưng đặt xuống cạnh nhau mới thấy:

Màu không hẳn giống.

Vân không hẳn giống.

Bề mặt nhìn cũng hơi khác 1 chút.

Đã thế vị trí ấy lại nằm đúng chỗ ngày nào mình cũng nhìn thấy.

Phát bực vào người.

Mà nghĩ lại, tất cả bắt đầu từ một chuyện.

Lúc đi mua gạch chỉ quan tâm:

Mẫu này có đẹp không?

Lát vào nhà có hợp không?

Bao nhiêu tiền một mét?

Chỗ nào rẻ hơn?

Lúc mua thì ai nghĩ đến chuyện sau này thiếu đúng vài viên sẽ thế nào chứ.

Nhưng đến lúc xảy ra mới thấy:

Còn một đoạn nữa là xong.

Hết gạch.

Gọi nơi bán:

“Anh giao thêm giúp em mấy viên.”

Bên bán trả lời số lượng ít quá không giao.

Giờ mình làm gì?

Tự lấy xe đi lấy?

Thuê xe?

Chờ lúc nào có chuyến tiện đường?

Hay chạy sang đại lý khác tìm?

Nếu đại lý khác không còn đúng mã thì sao?

Thợ đâu thể ngồi đó chờ mình vài ngày.

Cuối cùng:

“Thôi, tìm viên nào gần giống lát vào cho xong.”

Công trình thì xong.

Nhưng cái nền mình đã mất bao công chọn cho đồng bộ, cuối cùng lại phải chắp vào một mẫu khác chỉ vì thiếu vài viên.

Thế nên theo tôi, lúc mua gạch đừng chỉ hỏi:

“Bao nhiêu tiền một mét?”

Hỏi thêm 3 điều này:

THIẾU thì sao?

Thiếu vài viên có giao bổ sung không?

Nếu số lượng ít phải ghép xe thì khoảng bao lâu?

Nếu mình đang cần gấp vì thợ chờ thì có phương án nào khác không?

THỪA thì sao?

Còn nguyên vài hộp có nhận lại không?

Trong bao lâu?

Điều kiện hàng thế nào?

CÓ VẤN ĐỀ thì sao?

Mình gọi ai?

Cửa hàng đứng ra tiếp nhận hay mình phải tự liên hệ nơi khác?

Cách xử lý dự kiến thế nào?

Tôi không nói đại lý nào cũng phải cho một chiếc xe chạy hàng chục cây số để giao miễn phí vài viên gạch.

Mỗi nơi có cách bán hàng và chính sách khác nhau.

Nhưng khách cần biết cách xử lý đó trước khi mua.

Nếu thiếu vài viên phải chờ ghép xe, nói trước.

Nếu số lượng ít không giao, cũng nói trước.

Nếu cần gấp có phương án giao nhưng phát sinh chi phí, cứ nói rõ để khách cân đối.

Ít nhất mình biết mình đang mua trong điều kiện nào.

Và lúc có chuyện, mình biết phải làm gì.

Bởi đến khi xây nhà mới thấy:

Có những nơi chênh nhau một khoản rất nhỏ trên mỗi mét gạch.

Lúc mua mình thấy khoản đó rất tốt.

Nhưng thứ lúc ấy mình chưa nhìn thấy:

Sau khi trả tiền rồi, nếu công trình thiếu, thừa hoặc có vấn đề thì còn ai đứng ra cùng mình xử lý?

Đừng đợi đến lúc thiếu vài viên, đại lý không giao, phải chạy đi mua một mẫu gần giống để lát cho xong…

rồi ngày nào đi qua chỗ đó cũng thấy bực.

Các bác đang chuẩn bị xây, đang xây hoặc sửa nhà mà còn vướng chuyện gì khi mua gạch, thiết bị thì cứ comment bên dưới.

Nếu nằm trong giới hạn hiểu biết của mình, tôi sẽ chia sẻ những gì mình biết để các bác tham khảo.

Thiếu vài viên gạch, nửa tháng chưa giao: đến lúc gạch về thì thợ đã sang công trình khácThiếu có vài viên gạch.Nghe thì...
28/09/2026

Thiếu vài viên gạch, nửa tháng chưa giao: đến lúc gạch về thì thợ đã sang công trình khác

Thiếu có vài viên gạch.

Nghe thì chẳng phải chuyện gì to tát.

Nhưng rồi gọi đại lý.

“Hôm nay chưa có xe anh ạ.”

Vài hôm sau gọi lại.

“Đơn ít quá, bên em đang đợi ghép chuyến.”

Một tuần.

Rồi nửa tháng.

Gạch chưa thấy đâu.

Thợ không thể ngồi chờ vài viên gạch nên chuyển sang công trình khác làm.

Đến lúc gạch về…

lại không còn thợ để lát.

Theo tôi, đây mới là cái bực.

Không phải vì thiếu vài viên gạch.

Mà vì một việc đáng lẽ rất nhỏ lại kéo theo cả đống việc khác bị đình trệ.

Gọi hỏi đại lý.

Chờ xe.

Hỏi lại lịch.

Báo thợ.

Thợ chờ không được thì đi.

Gạch về lại gọi thợ.

Mà thợ đã nhận công trình khác thì đâu phải mình gọi hôm nay, ngày mai họ quay lại ngay.

Thế là một góc nền, một đoạn tường vẫn để dang dở.

Các việc phía sau nếu phụ thuộc vào hạng mục đó cũng có thể phải sắp xếp lại.

Chỉ thiếu vài viên.

Nhưng mình mất quyền chủ động cả một đoạn công việc sau đó.

Thực ra chuyện thiếu gạch trong quá trình thi công là tình huống nên tính đến ngay từ lúc chọn nơi mua. Và là điều rất khó tránh khỏi.

Đừng chỉ hỏi:

“Gạch này bao nhiêu tiền một mét?”

Đừng quên hỏi thêm:

“Sau này tôi thiếu vài viên thì bên anh xử lý thế nào?”

Có giao số lượng ít không?

Nếu có thì khoảng bao lâu?

Phải đợi ghép xe hay có thể giao riêng?

Nếu cần gấp thì xử lý thế nào?

Và quan trọng nhất:

Bao giờ giao được?

Một câu trả lời rõ kiểu:

“Đơn này ít, nếu bác không gấp thì thứ 5 bên em có chuyến qua khu vực đó, em ghép xe giao.”

khác hoàn toàn với:

“Anh cứ để đấy, có xe bên em giao.”

Một bên mình có ngày cụ thể để tính.

Một bên mình chỉ biết… chờ.

Với chính sách bán hàng bên tôi cũng vậy.

Nếu khách thiếu một lượng gạch nhỏ và không cần gấp, bên tôi sẽ trao đổi để đợi ghép chuyến.

Đỡ phải tổ chức một chuyến xe riêng chỉ để giao vài viên.

Nhưng không phải cứ nói:

“Đợi ghép xe a nhé.”

rồi để khách tự chờ.

Bên tôi sẽ thông báo lịch dự kiến cụ thể.

Khách thấy lịch đó phù hợp, xác nhận được thì mới chốt phương án giao.

Còn nếu khách báo:

“Anh cần gấp vì thợ đang chờ.”

thì dù số lượng ít, bên tôi vẫn bố trí vận chuyển đầy đủ.

Lịch giao thế nào cũng trao đổi cụ thể để khách xác nhận trước.

Bởi với người bán, có thể đó chỉ là vài viên gạch.

Nhưng với người đang xây nhà, phía sau vài viên đó có thể là cả một đội thợ đang chờ để hoàn thiện nốt công việc.

Tất nhiên mỗi đơn vị có chính sách giao hàng khác nhau.

Không phải nơi nào cũng có cách xử lý giống nhau.

Và cũng không nên mặc định thiếu một viên là cửa hàng phải lập tức cho một xe chạy đi giao miễn phí.

Cái tôi nghĩ khách cần biết trước khi mua là:

Nếu thiếu thì bên bán xử lý thế nào?

Ghép xe thì bao giờ có chuyến?

Cần gấp có phương án khác không?

Chi phí nếu có được tính thế nào?

Và cuối cùng, hai bên đã thống nhất được một ngày giao cụ thể chưa?

Bởi nhiều khi mua gạch rẻ hơn một chút chưa chắc đã quan trọng nhất.

Khi tình huống này xảy ra:

Gạch thì thiếu vài viên.

Chờ nửa tháng mới có.

Đến lúc gạch về thì thợ đi mất rồi.

Lúc đó mới hiểu giá khi mua và giá trị nhận được nó khác nhau như thế nào!

Lúc đó mới hiểu tại sao lại có đại lý nhất định ko giảm giá vài nghìn đồng 1m2.

Dù số tiền tổng chênh chẳng phải lớn lao gì.

Bởi họ hiểu chính sách sau bán hàng quan trọng như thế nào.

Các bác đang chuẩn bị xây, đang xây hoặc sửa nhà, trước khi chốt nơi mua gạch cứ thử hỏi trước một câu:

“Nếu nhà tôi thiếu vài viên thì bên anh giao bổ sung thế nào?”

Câu trả lời đôi khi đáng để cân nhắc cùng với giá/m².

Thừa 2 hộp gạch, mang trả thì đại lý bảo quá thời hạn: số tiền không nhiều, nhưng để lại thì chất nhà mà bỏ đi cũng tiếc...
28/09/2026

Thừa 2 hộp gạch, mang trả thì đại lý bảo quá thời hạn: số tiền không nhiều, nhưng để lại thì chất nhà mà bỏ đi cũng tiếc lại mua bực vào người

Lát nhà xong.

Thừa 2 hộp gạch còn nguyên.

Gọi đại lý:

“Anh ơi, em thừa 2 hộp này trả lại được không?”

Bên kia trả lời:

“Quá thời gian trả hàng rồi chị ạ.”

Thế là xong.

Đem trả thì không được.

Nhà chật để lại trong kho thì chật chỗ.

Bỏ đi thì tiếc.

Bán lại vài hộp cũng chẳng biết bán cho ai.

Mà cứ nhìn thấy nó nằm ở góc kho lại bực:

“Gạch còn nguyên thế này mà không trả được.”

Tiền đôi khi không nhiều.

Nhưng nó ức chế ở chỗ đấy.

Tôi nhớ trường hợp cô Năm kể: mua gạch cho cả công trình gần 500m².

Lúc mua, mối quan tâm chủ yếu vẫn là mẫu nào đẹp, giá bao nhiêu, lấy bao nhiêu mét.

Còn một chuyện:

“Nếu lát xong còn thừa thì sao?”

lại không hỏi kỹ.

Thi công xong, còn gạch.

Lúc này mới hỏi đại lý xem có trả được không.

Không được.

Cuối cùng bên bán bảo:

“Cô cứ để đấy sau này dùng dự phòng.”

Nghe cũng có lý.

Nhà có vài viên dự phòng sau này cần đến thì tốt.

Nhưng vấn đề là mình muốn giữ lại bao nhiêu để dự phòng và bị buộc phải giữ lại vì không trả được là 2 chuyện khác nhau.

Một hai hộp để trong kho có thể chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Nhưng nhà nào kho đã chật thì nó cứ nằm đấy.

Muốn vứt đi thì tiếc.

Muốn đem cho đôi khi cũng chẳng biết ai cần đúng mẫu đó.

Muốn trả lại thì đã quá hạn.

Thế là vài hộp gạch trở thành thứ không dùng đến nhưng cũng không nỡ bỏ đi.

Vấn đề này thực ra nên hỏi từ lúc chưa mua.

Nếu là nhà mình, ngoài hỏi giá, tôi sẽ hỏi luôn:

Lát xong thừa thì đại lý có nhận lại không?

Nhận nguyên thùng hay hàng lẻ cũng nhận?

Bao bì phải còn thế nào?

Được trả tối đa trong bao lâu kể từ ngày mua hay ngày giao hàng?

Có giới hạn số lượng được trả không?

Hoàn tiền hay đối trừ sang hàng khác?

Và:

Ai vận chuyển số gạch dư đó về?

Đại lý cho xe tới lấy?

Chờ ghép chuyến?

Hay mình phải tự thuê xe, tự chở tới?

Bởi có khi trả được 2 hộp gạch nhưng tiền xe và công chở đi gần bằng số tiền lấy lại thì mình cũng phải tính.

Tôi không mặc định cửa hàng nào cũng phải nhận lại gạch dư.

Mỗi nơi có chính sách khác nhau.

Có nơi nhận.

Có nơi không.

Có nơi nhận nhưng phải còn nguyên thùng, đúng tình trạng và trong một khoảng thời gian nhất định.

Quan trọng là mình phải biết những điều đó trước khi mua.

Vì khi lát gạch, chuyện lấy dư một lượng để phòng hao hụt, cắt ghép hay phát sinh là điều mình có thể phải cân nhắc.

Nhưng chính xác dư bao nhiêu thì nhiều khi phải làm gần xong mới rõ.

Nếu đến lúc ấy mới hỏi chính sách trả hàng thì có thể đã muộn.

Nên lần sau đi hỏi giá gạch, ngoài:

“Bao nhiêu tiền một mét?”

Tôi nghĩ nên hỏi thêm:

“Nếu lát xong nhà tôi còn nguyên vài hộp thì xử lý thế nào?”

Hỏi tiếp cho đến khi rõ:

Được trả cái gì?
Trong bao lâu?
Điều kiện thế nào?
Và ai chịu việc đưa hàng về?

Đôi khi giá trị của nơi bán không nằm ở việc rẻ hơn vài nghìn một mét.

Mà nằm ở chuyện đến khi công trình làm xong, những thứ thiếu, thừa, phát sinh đều đã có cách xử lý mà mình biết từ trước.

Chứ 2 hộp gạch có thể chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Nhưng để thì chật, bỏ thì tiếc, trả thì không được…

cứ nhìn thấy là lại bực.

Các bác đang chuẩn bị xây, đang xây hoặc sửa nhà mà còn vướng chuyện gì khi mua gạch, thiết bị thì cứ comment bên dưới.

Nếu nằm trong giới hạn hiểu biết của mình, tôi sẽ chia sẻ những gì mình biết để các bác tham khảo.

Mua rẻ hơn 10.000đ/m², nhưng thiếu 1 viên gạch lát nền đại lý lại không giao. 100m² gạch, chỗ này rẻ hơn 10.000đ/m² là t...
28/09/2026

Mua rẻ hơn 10.000đ/m², nhưng thiếu 1 viên gạch lát nền đại lý lại không giao.

100m² gạch, chỗ này rẻ hơn 10.000đ/m² là tiết kiệm được 1 triệu.

Đang xây nhà, khoản nào bớt được một chút cũng đáng nên việc so giá giữa các cửa hàng là chuyện hoàn toàn bình thường.

Nhưng có một thứ nên so cùng với giá: sau khi mình trả tiền, nếu công trình phát sinh thì nơi bán còn hỗ trợ mình những gì?

Các bác hãy đặt mình vào hoàn cảnh này. Vì nó là điều sẽ xảy ra.

Thợ đang lát đến những mét cuối cùng thì thiếu đúng 1 viên.

Gọi cửa hàng:

“Anh ơi, nhà em thiếu một viên, gửi giúp em được không?”

Nhưng cửa hàng không có phương án giao bổ sung số lượng nhỏ.

Nếu có phải chờ, đợi ghép xe.
Hoặc chấp nhận 1 khoản phí vận chuyển cao.

Giờ tự chạy đi lấy thì mất công,
có khi mất cả tiếng hoặc hơn tùy khoảng cách.

Không lấy kịp thì thợ phải chờ, chuyển sang việc khác, thậm chí sang công trình khác rồi hôm sau hoặc vài hôm nữa mới quay lại.

Lúc ấy, 1 triệu tiết kiệm được ban đầu bắt đầu phải đặt cạnh thời gian, công sức và sự sốt ruột của mình.

Tất nhiên, tôi không nghĩ cứ thiếu 1 viên là cửa hàng phải giao miễn phí.

Khoảng cách bao xa?
Chi phí vận chuyển thế nào? Có chuyến xe nào tiện đường không?
Mỗi nơi sẽ có chính sách khác nhau.

Điều đáng nói là mình nên biết những chuyện đó trước khi mua, chứ không phải đến lúc thợ đứng chờ mới bắt đầu hỏi.

Nếu đang so hai báo giá gạch, ngoài câu hỏi

“Bao nhiêu tiền một mét?”

Tôi nghĩ các bác nên hỏi thêm 3 chuyện.

Nếu THIẾU vài viên thì bên mình hỗ trợ bổ sung thế nào?

Nếu THỪA vài viên hoặc một vài thùng thì có được trả lại không? Điều kiện trả là gì?

Và nếu hàng CÓ VẤN ĐỀ thì tôi gọi cho ai, bao lâu được phản hồi và quy trình xử lý ra sao?

3 câu hỏi tưởng chừng đơn giản.

Nhưng đến lúc xây nhà mới thấy có những cái bực lại bắt đầu chính từ những chuyện nhỏ nhặt như thế.

Thiếu thì không ai giao.

Thừa thì không trả được.

Có vấn đề thì gọi người này chỉ sang người kia.

Trong khi thứ mình cần đôi khi chỉ là có một người nói rõ: “Anh gửi thông tin cho em, trường hợp này bên em xử lý như thế này.”

Đấy cũng là lý do tôi nghĩ giá của một viên gạch không nên chỉ nhìn vào con số ghi trên báo giá.

Chất lượng sản phẩm là một phần.

Thương hiệu là một phần.

Tư vấn, giao hàng, đổi trả, hỗ trợ hàng thiếu và cách xử lý khi có vấn đề cũng là một phần.

Mỗi 1 phần nhỏ trên cấu thành giá bán của viên gạch.

Một nơi báo cao hơn không có nghĩa chắc chắn tốt hơn.

Một nơi báo thấp hơn cũng chưa chắc cuối cùng lại rẻ hơn.

Muốn biết báo giá nào đáng tiền,
hãy tính đến lúc nền nhà đã lát xong: mình đã phải bỏ ra tổng cộng bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian và bao nhiêu công sức để hoàn thành nó.

Theo tôi, trước khi chốt gạch cứ nhớ 3 câu:

THIẾU thì sao? THỪA thì sao? CÓ VẤN ĐỀ thì sao?

Trả lời rõ được 3 câu ấy rồi hãy đặt hai báo giá cạnh nhau.

Các bác đang chuẩn bị xây, đang xây hoặc sửa nhà mà có điều gì còn thắc mắc thì cứ comment bên dưới. Nếu vấn đề đó nằm trong giới hạn hiểu biết của mình, tôi sẽ chia sẻ những gì mình biết để các bác tham khảo.

Cặn canxi, khe khó vệ sinh, lo nút bấm hỏng: lý do nhiều người dùng lâu lại muốn quay về chậu rửa bát 1 hố vòi rờiTôi ng...
28/09/2026

Cặn canxi, khe khó vệ sinh, lo nút bấm hỏng: lý do nhiều người dùng lâu lại muốn quay về chậu rửa bát 1 hố vòi rời

Tôi nghĩ khi mua đồ dùng cho căn nhà mới xây các bác đều có một mong muốn khá giống nhau:

Nhà phải sạch. Nhưng nếu có thể, đừng bắt mình ngày nào cũng phải cọ rửa mới giữ được nó sạch.

Chậu rửa bát phím đàn, thác nước nhìn lúc mới mua đúng là rất thích.
Nó đẹp.
Nó mê.
Nhiều chức năng,
nhiều chế độ xả,
nút bấm ngay trên thành chậu,
màu sắc nhìn hiện đại.

Cái đó tôi thừa nhận.

Nhưng trước khi quyết định, tôi nghĩ các bác nên tự đặt 5 câu hỏi và tự trả lời:

Bề mặt này có dễ lộ cặn nước, dầu mỡ và vết bẩn không?

Có nhiều khe, rãnh, nút bấm, góc chết mà khăn lau khó đưa vào không?

Sau mỗi lần sử dụng có phải lau ngay thì chậu mới giữ được vẻ sạch đẹp ban đầu không?

Khi bẩn, lau vài đường là sạch hay phải lấy bàn chải ra kỳ cọ?

Và những bộ phận nào sau này mình có thể phải vệ sinh, bảo dưỡng hoặc thay thế?

Bởi khi mua, mình chỉ mất vài phút để xem và chốt mua chiếc chậu vì nó quá đẹp.

Nhưng sau đó có thể là 5–10 năm sống cùng nó.

Tôi hiểu lúc làm nhà ai cũng muốn đồ đẹp, hiện đại một chút.

Đã bỏ ra vài triệu mà từ một chiếc chậu nhiều chức năng quay về chậu 1 hố, vòi rời nhìn đơn giản thì cũng tiếc.

Nhưng các bác thử nghĩ đến một buổi tối:

Hai vợ chồng vừa đi làm về.
Cơm nước, con cái xong xuôi, bát vừa rửa hết thì nhìn xuống lại thấy cặn trắng trên chậu, dầu mỡ ở một góc, quanh nút bấm còn vết bẩn.

Lại cúi xuống cọ.

Có hôm vết bẩn nằm đúng cái khe tay khó đưa vào.
Cọ bên này, xoay bên kia, cúi một lúc bắt đầu ê lưng mà nó vẫn chưa sạch.

Đặc biệt với chị em đúng những ngày “đèn đỏ”,
bụng đã đau âm ỉ,
lưng ê mỏi,
người khó chịu mà ăn uống xong vẫn phải đứng loay hoay kỳ cọ từng khe trên cái chậu thì lúc ấy mấy chức năng từng thấy rất hay ho có khi chẳng còn quan trọng nữa.

Ngay cả với những người thích dọn dẹp nhà cũng vậy.

Thích sạch sẽ không đồng nghĩa với việc mình muốn một món đồ cứ dùng một chút là lộ vết và muốn sạch thì phải kỳ cọ thật lâu.

Thế nên nếu ưu tiên của gia đình là sử dụng lâu dài và ít phải tốn thời gian dọn dẹp, tôi sẽ để ý nhiều hơn đến bề mặt ít lộ vết, thiết kế ít khe kẽ, những vị trí tay dễ tiếp cận và các bộ phận có thể sửa hoặc thay riêng khi cần.

Chậu 1 hố, vòi rời là một phương án đáng cân nhắc theo hướng đó, chứ không có nghĩa cứ chậu phím đàn là không nên mua.

Bởi cái mình tiết kiệm được không chỉ là công cọ rửa.

Có khi là 15 phút để chơi với con.
Một lúc ngồi nói chuyện hay xem phim cùng chồng.
Hoặc chỉ đơn giản là được nằm nghỉ sớm hơn sau một ngày đã quá nhiều việc.

Tôi nghĩ một món đồ tốt trong nhà không chỉ giúp mình làm được nhiều việc hơn.

Đôi khi, nó đáng tiền vì giúp mình bớt đi một việc phải làm mỗi ngày.

Các bác đang xây, sửa nhà mà có điều gì còn thắc mắc thì cứ comment bên dưới.

Nếu vấn đề đó nằm trong giới hạn hiểu biết của mình, tôi sẽ chia sẻ những gì mình biết để các bác tham khảo.

“Bố khóa nước lại chưa?”“Khóa rồi.”Bố ngồi xổm trên nền nhà vệ sinh.Một tay giữ đoạn ống.Một tay cầm chiếc mỏ lết.Cạch… ...
18/09/2026

“Bố khóa nước lại chưa?”

“Khóa rồi.”

Bố ngồi xổm trên nền nhà vệ sinh.

Một tay giữ đoạn ống.

Một tay cầm chiếc mỏ lết.

Cạch… cạch…

Siết thêm một vòng.

Bố đưa tay sờ thử.

Vẫn ướt.

Lại tháo ra.

Lại quấn thêm mấy vòng băng tan.

Lại lắp vào.

Lại siết.

Xong chỗ dưới lavabo, bố quay sang cái vòi nước.

Tí tách…

Bố vặn chặt.

Đứng nhìn một lúc.

Không thấy gì.

Tưởng được rồi.

Bố vừa quay lưng…

Tí tách…

Bố quay lại.

Cúi xuống.

Lại cầm cái mỏ lết lên.

Anh đứng ở cửa nhìn bố lúi húi mãi rồi bảo:

“Thôi bố ạ. Đằng nào đồ này nhà mình cũng dùng lâu, xuống cấp quá rồi. Để con bảo người ta thay hết một lần, dùng cho thoải mái bố ạ.”

Bố ngẩng lên:

“Thay làm gì. Sửa được thì sửa mà dùng. Tốn tiền.”

Nghe câu ấy anh bật cười.

Bởi từ bé đến giờ a thấy bố vẫn thế.

Hỏng thì sửa.

Rỉ thì siết.

Chưa được thì tháo ra làm lại.

Cái gì còn cố dùng được là bố chưa muốn bỏ.

Anh kể chuyện ấy với tôi khi đến chọn thiết bị vệ sinh.

Anh bảo giờ mình cũng đi làm rồi.

Kinh tế chưa phải dư giả gì, nhưng gọi là tạm ổn.

Muốn báo hiếu bố mẹ thì ai chẳng muốn.

“Bảo em xây hẳn cho ông bà căn nhà mới thì bây giờ em chưa đủ khả năng anh ạ.

Nhưng sửa lại cho bố mẹ 2 cái nhà vệ sinh thì em nghĩ mình lo được.”

Thật ra ý định ấy không phải hôm đó mới có.

Anh bảo mấy lần đưa bạn gái về nhà, anh cũng hơi ái ngại.

Cô ấy chẳng chê một câu nào.

Nhưng anh hiểu.

Nhà vệ sinh đã cũ lắm rồi.

Chiếc bồn cầu dùng nhiều năm, bề mặt đã hoen ố.

Vòi nước chỗ rỉ chỗ đóng cặn.

Mấy món trong đó cứ hết cái này trục trặc lại đến cái khác.

Anh em đàn ông nhiều khi xuề xòa, thế nào cũng được.

Nhưng nghĩ đến bạn gái, rồi chị em phụ nữ trong nhà phải sử dụng hằng ngày, anh lại thấy không thoải mái.

“Có lần bạn gái em về, cô ấy không nói gì đâu.

Nhưng tự nhiên em thấy ngại.

Không phải ngại vì nhà mình không đẹp. Em chỉ thấy cái nhà vệ sinh xuống cấp quá rồi mà mình đi làm bao năm vẫn chưa để ý sửa cho bố mẹ.”

Rồi hôm trước một cậu bạn cùng công ty về chơi.

Đi vệ sinh xong, nó nói thẳng:

“Nhà vệ sinh nhà mày cũ quá rồi. Sửa sang lại cho hai bác đi. Để thế này dùng bất tiện.”

Anh bảo:

“Nghe nó nói xong em cũng nghĩ. Ừ nhỉ.

Mình cứ định để lúc nào làm cái nọ cái kia rồi sửa một thể.

Nhưng chờ đến bao giờ?”

Thế là làm.

Không đập cả căn nhà.

Không phải một khoản tiền quá sức.

Chỉ sửa lại 2 nhà vệ sinh đã xuống cấp nhiều năm.

Anh ngồi với tôi tính từng món.

Bồn cầu.

Lavabo.

Sen tắm.

Vòi.

Những thứ cần thiết thì thay cho đồng bộ.

Những thứ không cần thì không cố nhồi thêm.

Cuối cùng anh chốt luôn 2 combo thiết bị vệ sinh TIẾT KIỆM, tổng cũng chỉ hơn chục triệu 1 tí cho toàn bộ thiết bị trong cả 2 nhà vệ sinh.

Anh nói:

“Làm một lần cho tử tế anh ạ. Bố mẹ ngày nào chẳng dùng. Chứ cứ để ông sửa hết cái này đến cái kia mãi cũng khổ.”

Tôi nhớ nhất vẫn là hình ảnh anh kể lúc đầu.

Bố ngồi xổm dưới nền.

Tháo ra.

Quấn băng tan.

Lắp lại.

Siết lại.

Đưa tay sờ.

Tưởng hết rồi.

Bố vừa quay đi…

Tí tách…

Lại rỉ.

Có lẽ với nhiều người, thay một chiếc bồn cầu hay sửa lại một nhà vệ sinh chẳng phải chuyện gì lớn.

Nhưng với một người con chưa đủ khả năng xây cho bố mẹ một căn nhà mới, đôi khi báo hiếu bắt đầu từ những việc rất vừa sức như thế.

Chưa lo được cho bố mẹ một căn nhà mới thì mình sửa lại căn nhà cũ.

Chưa làm được điều thật lớn thì làm trước những thứ để bố mẹ sống thoải mái hơn mỗi ngày.

Nhà anh chị nào cũng đang có cảnh cái vòi rỉ lại siết, cái bồn cầu cũ cứ sửa đi sửa lại, thiết bị đã xuống cấp mà vẫn chưa biết thay thế thế nào cho hợp ngân sách, có thể nhắn tôi.

Tôi sẽ cùng anh chị tính một combo vừa nhu cầu, vừa ngân sách.

Không nhất thiết phải lấy đồ đắt nhất. Quan trọng là thay một lần cho phù hợp, để bố mẹ và cả nhà dùng tử tế, thoải mái trong nhiều năm.

Address

Hanoi
10000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thiết Bị Vệ Sinh Hưng Thịnh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share