27/03/2020
[VÌ SAO BẠN YÊU NỬA KIA CỦA MÌNH]
1, Tôi có thể là chính mình khi ở bên anh ấy. Không cần che giấu hay giả vờ. Anh ấy cho tôi cảm giác an toàn, được bao bọc. Khi anh ấy nắm tay tôi, tôi không thấy lo lắng bồn chồn, mà tôi thấy rễ tình yêu len lỏi vào trái tim mình. Và tất nhiên cũng tôi cũng có kết nối không thể phủ nhận :)
2, Tôi đã cảm ơn nửa kia của mình đêm qua khi chúng tôi cùng nằm trên giường. Anh ấy yêu tôi vì chính tôi - nhiều khuyết điểm và không hoàn bảo. Đó là cảm giác thoải mái và tự do vô cùng... rằng tôi an toàn trong tình yêu của anh ấy. Tôi rất biết ơn vì điều này.
3, Anh ấy là một người tốt. Ý là, một người thực sự có lòng tốt ấy. Anh ấy chân thành quan tâm và giúp đỡ mọi người. Anh ấy cũng có khiếu hài hước. Anh ấy rất thông minh, có lẽ là người thông minh nhất tôi từng biết. Anh ấy luôn chăm chỉ làm việc để chăm lo cuộc sống. Anh ấy rất đáng tin cậy.
Nhiều năm trôi qua, tôi nhận ra một điều quan trọng, rằng tôi nên nhìn nhận và chấp nhận chính con người anh ấy thay vì ai đó mà tôi mong hay nghĩ anh ấy sẽ trở thành. Anh ấy là con người, cũng có điểm mạnh và có cả điểm yếu. Anh ấy rất biết cảm thông nhưng cũng có nghĩa rằng đôi khi ông ấy cũng cần một khoảng tĩnh cho mình. Khi anh ấy làm gì hoặc nghĩ gì đó, anh ấy sẽ cực kì tập trung vào nó và hoàn toàn quên mất xung quanh, như cách anh ấy biến căn bếp thành một đống bừa bộn. Nếu tôi cứ dành thời gian để mong anh ấy thay đổi theo cách nào đó, tôi sẽ dễ dàng bỏ qua mất điều gì đó tích cực.
4, Anh ấy thậm chí còn tốt hơn những gì tôi mong đợi ở một người đàn ông tốt. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ khiếu hài hước và rất hợp nhau. Và cả chú cún 11 năm của tôi cũng yêu anh ấy hơn yêu tôi, nên tôi giữ anh ấy ở bên, vì con cún.
5, Anh ấy là người ổn định và có trách nhiệm nhưng có thể gạt bỏ hết và làm mấy trò ngốc nghếch cùng tôi. Chúng tôi đã làm bạn một thời gian trước khi hẹn hò và tôi thường đi chơi cùng anh ấy trong nhiều giờ nói về đủ thứ trên đời các kiểu thể loại nên việc này khá dễ dàng. Anh ấy rất tâm lí và luôn có mặt bên cạnh khi tôi cần. Anh ấy nấu ăn cũng rất là ngon. Tóc anh ấy lúc mới ngủ dậy rối bù nhìn đáng yêu lắm.
6, Bởi vì anh ấy là tất cả những gì tôi không phải. Chúng tôi cân bằng bổ sung lẫn nhau. Anh ấy khiến tôi hạnh phúc không thể nào tả bằng lời, và cũng khiến tôi phấn đấu trở nên tốt hơn.
7, Anh ấy thật thà, chân thành, tốt bụng, vui tính, tự nhiên, thông minh, và đôi khi khờ hơn tôi nghĩ.
Anh ấy có đôi mắt to, không bao giờ hết tò mò và hứng thú với thế giới xung quanh, và luôn thèm muốn được khám phá nó. Anh ấy thỏa mãn sự tò mò của mình nhưng không bao giờ đánh mất chính mình.
Anh ấy là người không hay suy nghĩ nhất tôi từng gặp. Nghĩ theo kiểu...vô tư vui vẻ. Chúng ta chỉ có một lần được sống, nên lí do gì mà không túm lấy mọi cơ hội để vui vẻ nhất có thể nhỉ?
Anh ấy biết bản thân muốn gì, và tự vạch ra đường đi tới mực tiêu đó và cả những kì vọng về nó. Anh ấy tin điều gì đó sẽ xảy ra, và nó xảy ra thật.
Khiếu hài hước, dễ vui cười, sự an toàn trong con người anh ấy, cách anh ấy thậm chí không nghĩ đến việc cố giữ những điều đó quanh mình. Anh ấy cứ thế làm thôi. Anh ấy làm người ta thấy an toàn, tốt bụng, mạnh mẽ và không có chút xấu tính nào.
Anh ấy xịn vãi chưởng.
8, Anh ấy đã nói mấy câu đêm qua khi cả hai cùng nằm trên giường "Em đã làm giấc mơ của anh thành sự thực, anh chưa kể với em bao giờ. Giấc mơ mà anh đã bỏ cuộc khá lâu". Có thể làm điều đó làm tôi tự hào vô cùng và tôi biết anh đã làm điều đó cho mình.
Anh ấy là bạn thân nhất của tôi, là người đồng hành cùng tôi trên đường đời, là người đàn ông của tôi. Anh ấy luôn bên cạnh tôi, nhưng không ngại ngần lên tiếng khi tôi làm gì sai hoặc đề đạt một ý kiến khác để chắc chắn tôi suy nghĩ kĩ càng. Anh ấy nhìn ra tôi-tốt-nhất và làm tôi muốn trở thành người đó. Vì tất cả những điều này và nhiều hơn nữa, tôi yêu anh ấy say đắm.
9, Đơn giản là tôi thấy anh ấy đẹp trai. Là người rộng lượng nhất mà bạn từng gặp luôn. Anh ấy chăm chỉ đến mức tôi cũng muốn mình trở thành như thế. Anh ấy cũng có khiếu hài hước giống tôi. Đối xử với tôi tốt hơn tôi từng tưởng tượng ra; anh ấy coi tôi như thứ quý giá nhất trên đời và tôi cũng đối với anh ấy như vậy. Anh ấy rất thú vị, tôi có thể nói chuyện với anh ấy hàng giờ liền về đủ thứ trên đời, và học được rất nhiều thứ mới mẻ. Anh ấy cũng sở hữu giọng nói cực quyến rũ, khách quan mà nói tôi chưa từng nghe giọng nói nào hay hơn thế.
Anh ấy là một người đáng mến, thực sự tôi không biết diễn tả theo cách nào hơn nữa. Một viên ngọc thực sự. Tôi đã ước mình tìm thấy anh ấy sớm hơn. Khi tôi ở bên anh hay chỉ cần nhìn anh ấy thôi tôi cũng thấy như mình đang ở nhà vậy.
10, Tôi yêu em ấy vì khi ở bên tôi em ấy là chính mình.
Em ấy thường làm tôi cười rất nhiều. Sau mười năm bên nhau, tôi vẫn luôn mong lúc em về nhà. Tôi sẽ vô cùng lo lắng khi em về trễ, hoặc tôi nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra; thường khá tiêu cực. Em ấy là tình yêu của tôi.
Còn bạn? Vì sao bạn yêu người ấy?
------------------