22/05/2021
TRƯỚC KHI CHẾT, HÃY HỌC CÁCH CHO ĐI
Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe
Trước khi bạn làm, hãy suy nghĩ
Trước khi bạn tiêu xài, hãy học cách kiếm
Trước khi phê phán, hãy xem xét
Trước khi bỏ cuộc, hãy làm thử
Trước khi bạn yêu, hãy cho đi
Trước khi bạn chết, hãy để lại.
BỞI VÌ
👉 Cuộc đời giống như một chiếc bumerang. Bạn ném ra cái gì, cái đó sẽ quay về với bạn không theo cách này thì cách khác. Vậy nên, nếu bạn ác với người khác, thì ác hữu ác báo, trốn mãi cũng không được. Nếu bạn làm điều tốt, học cách cho đi, thì luật nhận quả sẽ trả lời bạn đầy đủ.
👉 Nếu bạn cho đi điều gì thì bạn sẽ nhận được điều tương tự gấp 10 lần. Gieo điều ác, gặp nghiệp xấu, gieo điều tốt, gặp thiện lành. Bởi vì vũ trụ sẽ trả lại ta 10% điều ta cho dưới dạng tiền bạc, sự ôn hoàn, sức khỏe…
👉 Trrong tình yêu, chân lý này luôn đúng. Nếu tình yêu là sự sở hữu hay đợi chờ đáp đền từ người khác thì nó luôn khiến ta khổ tâm. Chỉ có cho đi không toan tính, tình yêu mới được nhân lên và tồn tại lâu dài
👉 Trong công việc cũng vậy. Nếu bạn dám cho đi tài năng, công sức, cống hiến hết mình trong công việc thì bản thân bạn chắc chắn sẽ trở nên có giá trị và được mọi người yêu quý, tôn trọng. Nếu bạn thờ ơ, cuộc sống sẽ thờ ơ với bạn, thành công và hạnh phúc cũng phớt lờ.
👉 Ta cần rèn đức tính cho đi, cho đi từ những điều nhỏ nhất như: một quyển sách, một bộ quần áo, một cây bút... hay đôi khi chỉ là một nụ cười hoặc hành động nhỏ giúp cụ già qua đường cũng thực sự đem lại những điều ý nghĩa cho cuộc sống của bạn và mọi người