15/12/2022
Chiều tối khi đi học về là khoảng thời gian mấy mẹ con em ngồi nói chuyện về hôm nay các con đi học ntn. Nhắc lại việc cần phải ghi chép bài đầy đủ khi học bất kể môn nào, dù con đã hiểu, đã nhớ. Mẹ hỏi Hùng:
- Khi con ghi chép bài đầy đủ, con thấy tâm trạng của cô giáo thế nào?
- Cô giáo rất vui ạ
- Thế con có cảm thấy vui không?
- Có chứ ạ!
- Con thấy chưa, con hoàn thành trách nhiệm của bản thân con mà con lại khiến cô giáo vui nv đấy. Hạnh phúc đơn giản là khiến người khác vui con ạ!
Những điều đơn giản nhỏ nhỏ này mà giờ mẹ mới thấm nhuần, cũng bởi nhờ cộng đồng Phép Màu Yêu Thương cho mẹ những bài học thay đổi bản thân mình và những bài học để dạy các con sống hạnh phúc ở hiện tại và tương lai 🥰
Biết ơn các con ❤ Biết ơn các thầy cô giáo ❤ Biết ơn Phép Màu Yêu Thương ❤
https://zalo.me/g/cnvhoo316