30/06/2026
Hy vọng cho những ai đang bị đục thủy tinh thể tuổi xế chiều
Tôi bị chẩn đoán đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng thể nhẹ. Bác sĩ bảo chưa đến mức phải mổ nhưng thị lực sụt giảm nghiêm trọng, nhìn cái gì cũng lòa mờ, chấm đen ruồi bay. Ai chỉ mẹo gì tôi cũng làm theo nhưng không đỡ, cho đến khi con gái bê về lọ Tinh Nhãn Đan.
Ban đầu nhìn hướng dẫn ngày uống tận 6 viên (chia làm 3 lần sáng, trưa, tối mỗi lần 2 viên), tôi cũng hơi ngại vì sợ lỉnh kỉnh. Nhưng vì đôi mắt nên tôi kiên trì bấm bụng uống đều. Đúng là "thuốc Nam hợp thầy hợp thuốc", sang đến lọ thứ hai, chấm đen ruồi bay trong mắt tôi dịu hẳn đi, nhìn đường sá, xem tivi thấy màu sắc rõ ràng hơn trước. Đi tái khám bác sĩ cũng bất ngờ vì tình trạng mắt tiến triển rất tích cực. Cảm ơn Tinh Nhãn Đan đã giúp tôi tìm lại ánh sáng tuổi già.