11/03/2022
😘Sự chia sẻ ... Phải nói thế nào được nhỉ, tất tần tật, tuốt tuồn tuột tôi đã quẳng được đống kháng sinh ma bao năm qua khỉ nhà tôi đã dùng.
Đầu tiên cho tôi gửi tới lời "cảm ơn"chân thành nhất tới bác sĩ Hạnh Đặng cùng với trợ lý và cộng tác viên của bác.
😴Nỗi vất vả nuôi con nhỏ trong ốm đau, bệnh tật, quấy khóc ... Thật là khổ. Cũng như bao người me khác, sinh con ra ai cũng muốn con mình khỏe mạnh, ăn, phát triển đều toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng khổ nỗi cảnh nuôi con nhỏ không tranh được ốm đau, nhẹ thì ho sổ mũi, khụt khịt, nặng thì vao viện thường xuyên, mỗi lần như vậy thuốc tây là vi đầu tiên các con mình sẽ uống, tim...
🤕Hiển nhiên rằng các bà mẹ khi thấy con ốm là lo lắng sốt ruột, áp lực ông bà nội ngoại ... Làm cách nao cho con nhanh khỏi, nào khám nào uống thậm chí con đi khám hay uống thuốc mỗi lần đưa con đến bác sỹ, bác kê cho đống thuốc tây, chọc cho 1 mũi vào đùi mà không hỏi bé bao nhiêu cân, không tìm nguyên nhân, gốc của bệnh là do đâu ma bé hay ốm tái đi tái lại mà không khỏi.
Mỗi lần tìm, khám cho con nhà bác sĩ về thấy con đỡ ho hẳn hoặc không ho luôn là thấy mừng, mà vô tình không biết rằng liều thuốc quá độ đó đang giết dần con chúng ta về gan, thận, đường tiêu hóa ....
Mình không có ý chê Tây Y mà khen Đông Y gì hết, cả Tây Y và Đông Y đều tốt, mỗi cái đều có thế mạnh, ưu điểm va nhược điểm riêng của nó, cái quan trọng mỗi chúng ta hãy là một người mẹ thông thái, giờ thời đại 4.0 - 5.0 rồi, điện thoại hiện đại trong tay chúng ta có, muốn biết gì, tìm gì đều có hết, ngoài ra còn học thêm kinh nghiệm nuôi con tốt từ các mẹ khác, từ các bài thuốc dân gian nữa. Chúng ta có biết chắt lọc tìm hiểu không thôi. Cái cốt lõi nhất khi dùng thuốc cho các con phải khám, hiểu bệnh của con, cân nặng, thể trạng ...
Sau đó là thuốc. khi cho các con uống, có như vậy khi con chúng ta uống thuốc sẽ hiệu quả và giảm tải được lượng kháng sinh vào cơ thể con, con không bị kháng thuốc mà khỏi bệnh theo chu trình.
🤷Minh cũng chỉ là một người mẹ, công việc chỉ la công nhân, minh vẫn làm ruộng, mỗi lần con ốm thuốc cho con, chăm con sau khi ốm lương còn không đủ ấy. Không vì thế mà mình nhụt chí, tính mình rất mạnh mẽ, kiên định, và cũng rất chu toàn cẩn thật trong cách chăm con, con thì mình có 2 bé, bé đầu rất dễ nuôi, nó ăn, ngủ, lớn, ngoan.
Bé thứ 2 khỉ nhà mình lại không như chị hay ốm, hay khóc, khó tính ... tóm lại con chị 10 nó chỉ có 1, nhưng không vì thế mà mình buồn ,chúng đều là con cua minh mà. Nuôi con mỗi đứa mỗi khác, minh luôn tìm tòi học cách chăm con trộm vía khỉ nha mình nhỏ thôi, từ khi nuôi tới giờ chỉ đi viện có 1 lần, mỗi khi con ốm minh cho con khám và điều trị tại nhà thôi là khỏi. Nhưng với tính của mình, thấy con khỏi chỉ một thời gian lại ốm, thời tiết thay đổi lại ho, mình lại suy nghĩ, phải tìm ra gốc của bệnh cho con thi mới khỏi triệt để được (con mình viêm phế quản dạng hen sữa), con ăn được nhưng không tăng cân, tiêu hóa kém, thể trạng không săn chắc. Lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ tới Đông Y, vì Tây Y uống bao nam nay không dứt điểm được, ta tìm hiểu Đông Y xem sao.
👱♀️Đi làm về nằm nghi trưa lướt Facebook quả, bỗng xuất hiện một bai viết " hay , khó hấp thụ thức ăn, nguyên nhân do đâu. Mình dừng lại đọc hết bài viết của bác Hạnh Đặng. Ôi sao bai viết này, tình trạng của con mình đang gặp phải, mình đang tim nguyên nhân của bệnh đây rồi, con minh có sơn căn, bên đuôi mắt đều có. Chuyến này inbox xem sao, thực hư thế nào, vi trên mạng cũng nhiều lừa đảo lắm hi😍
Khi rep tin nhắn minh được cộng tác viên của bác tư vấn, cũng chưa biết tên, 2 chi e nói chuyện một hồi, mình mạnh dạn đặt 2 liệu trình luôn vừa Siro Gân Xanh vừa Siro Khải Tỳ. Đặt xong mình chợt nghĩ sao mình dễ tin người thế nhỉ🤣nhở đâu lừa đảo thì sao 😛tiền mất tật mang, mình lại tự động viên mình chắc không đâu, chí ít mình cũng được bác sĩ tư vấn qua Zoom rồi, in tâm phần nào.
Đặt cho con uống 3 ngày thấy con ngủ sâu giấc hơn, ăn ngon miệng hơn, ngày thứ 4 con bắt đầu ho, biết ngay rồi đó "bệnh cũ tái phát "lại cầm máy alo bác sĩ tư vấn, mình tiếp tục mạnh tay lấy thêm một liệu trình chữa viêm phế quản dạng hen sữa cho con kèm dầu vạn ứng chai 500ml luôn.
Tây Y chữa mãi rồi, phen này Đông Y toàn bộ Combo xem sao, quả thực trời không phụ lòng người các mẹ ạ, con uống mới 2 ngày thấy đỡ, ngày thứ 3 ít ho hẳn và mình vẫn cho uống đều khi con khỏi thì thôi (mình kết hợp uống cả Siro Gân Xanh và Khải Tỳ), con không sút cân, ăn uống vẫn đều không tác dụng phụ đó là điều Đông Y làm được, Tây Y thì không.
Thôi có lẽ minh viết lên tâm sự, chia sẻ nhiêu đây thôi, một đứa lười viết, viết văn không hay, nặn được mấy chữ là cố gắng lắm rồi đó, sự chia sẽ thật, nỗi lòng nuôi con nhỏ để chúng ta có thêm kinh nghiệm nuôi và chăm con, chúc các mẹ có một lựa chọn đúng và sáng suốt.
😘Dành các mẹ khác tâm sự, chia sẻ tiếp nhe❤ Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hạnh đặng, cộng sự viên của bác, cảm ơn các mẹ đọc bài viết của em
Thân Ái !!!
Mẹ tham gia: Nam Dược Hạnh Đặng tâm sự chia sẻ kinh nghiệm chăm con.