10/10/2024
[YÊU NHAU 9 NĂM KHÔNG BẰNG MỘT MÓN ĐỒ MỚI LẠ]
Tôi và anh yêu nhau từ ngày cùng bước chân qua cánh cửa đại học. Sau 6 năm, khi cả 2 đã có công việc ổn định, chúng tôi quyết định cùng nhau chung lối. Tôi đã mơ đến một hạnh phúc tới "đầu bạc răng long", một ngôi nhà riêng với các con cháu quây quần. Thế nhưng, đời không như là mơ.
3 năm chung sống, tôi đi từ hạnh phúc tới những nỗi thất vọng. Mối quan hệ của chúng tôi xấu đi sau khi tôi sinh con được vài tháng. Chồng tôi vốn là một người có "nhu cầu cao" nhưng tôi sinh xong không những béo lên rất nhiều, người lúc nào cũng mệt mỏi và thèm ngủ, mà “chỗ đó” cũng hôi hướng, ngứa ngáy, thâm đen, khô khốc, giãn rộng do sinh thường và bị rạch tầng sinh môn, chính vì thế nên tôi chẳng thiết tha gì “chuyện đó”.
Tôi cũng có tập 1 số bài tập thu nhỏ như trên mạng hướng dẫn, dùng dầu dừa bôi hàng ngày với mơ tưởng về ‘vẻ đẹp’ như hồi còn con gái, có điều vì bận rộn và tôi bị tổn thương quá lớn trong kỳ sinh nở trước nên tập mãi cũng không có gì thay đổi. Hai vợ chồng vẫn chung giường nhưng chẳng ai nói với ai lời nào suốt một thời gian dài. Trong suốt hơn một năm sau đó, tôi cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này vì con. Và rồi một lần thu dọn quần áo của chồng để giặt như thường ngày, tôi chợt phát hiện ra chiếc áo sơ mi anh vừa mặc có mùi khác lạ, trộn lẫn với mùi nước hoa anh hay dùng. Linh tính mách bảo, tôi đến công ty anh, ngồi ở quán cà phê đối diện. 6h tối, đúng giờ tan làm, tôi thấy anh tươi cười bước ra và chờ sẵn trên xe. Dạo này anh thường xuyên về muộn với lý do chạy dự án mới nên nhiều việc. Vài phút sau, một người phụ nữ đi tới, cô ta trẻ hơn, xinh đẹp hơn tôi lúc này nữa. Họ cười với nhau và anh đưa cô ta đi. Tôi bắt vội một chiếc taxi gần đó để bám theo, vừa giận vừa tủi thân, nước mắt cứ trực trào ra nhưng tôi vẫn tin anh chỉ tiện đường đèo cô ta về. Đến khi chiếc xe máy rẽ vào con ngõ trên đường Nguyễn Chí Thanh, dừng lại trước cửa nhà nghỉ gần đó, tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi hiểu ra tất cả. Tôi khóc và chỉ muốn lao ngay sang để tính sổ với đôi tình nhân kia. Bình tĩnh trở lại, tôi về nhà rồi thu dọn đồ đạc, bế theo con trai về nhà ngoại.
Hai tháng sau đó, trước ngày ra tòa để giải quyết đơn ly hôn, đối với tôi đó là thời gian áp lực khủng khiếp. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu đêm và từng đó đêm trằn trọc tự hỏi tại sao mình bị phản bội. Điều tôi ghét nhất là bị phản bội. Tôi căm ghét anh và chính bản thân mình, tôi đã quá yếu ớt để giữ anh lại. Tinh thần đi xuống cũng khiến công việc của tôi bị ảnh hưởng, mỗi ngày vật vờ đi làm rồi lặng lẽ trở về thu mình một góc. Tôi không muốn sống và phải chịu đựng nữa, nhưng tôi lo cho con trai còn quá bé bỏng.
Tâm sự với cô bạn thân, cô khuyên tôi nên đăng ký tập một môn thể dục nào đó để lấy lại vóc dáng và bớt thời gian nghĩ linh tinh. Còn vấn đề “chỗ ấy” thì hãy dùng thử sản phẩm Gel Hạnh Phúc Lisa . Thôi cứ thử, biết đâu sẽ tốt hơn, tôi lên mạng tìm hiểu về sản phẩm cô bạn mách. Đọc từng dòng thông tin sp, comment phản hồi của các chị em đã dùng trước đó, tôi thấy được sp rất an toàn, đảm bảo và có niềm tin mình sẽ thay đổi. Hơn nữa, sp được chính PGS TS Phạm Gia Điền- Viện hóa học- Viện Hàn lâm KHVN nghiên cứu và kiểm định bởi Viện Hàn Lâm cũng như các cơ quan chức năng. Thế nên tôi cũng không lo lắng gì nữa.
Tôi bắt đầu tìm kiếm địa chỉ phân phối sp tin cậy, đặt hàng về dùng. Bộ sp chỉ có 5 tuýt nhỏ, dùng được 5 lần, nhưng sau mỗi 1 lần dùng tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng. Dùng hết 5 tuýt tôi cảm giác “chỗ đó” se khít rất nhiều, không còn ngứa và ra nhiều dịch như trước, soi qua gương thì thấy không còn thâm đen nữa, mà đã hồng hào lên. Mặc dù không được như thời con gái nhưng cũng khác một trời một vực so với lúc mới sinh. Tôi quyết định dùng thêm 1 liệu trình nữa, thì thật sự bất ngờ. So với thời con gái chỉ kém 1 chút đỉnh mà thôi, ít nhất tôi cải thiện được 95%
Một thời gian qua đi, nhờ tập thể dục thân hình tôi cũng gọn gàng lại, chỗ đó hồng hào, se khít, lại không hôi hướng gì nữa, nên tôi tự tin lên, tinh thần phấn chấn hơn, tìm thấy mục đích sống vì con, vì gia đình và bản thân mình.
Bạn bè khuyên tôi bỏ anh đi để làm một bà mẹ đơn thân, nhưng tối tối nhìn con còn nhỏ xíu, yên bình ngủ, tôi lại rối bời. Tôi hận anh phản bội mình, nhưng lại sợ con không có bố sẽ thiệt thòi.
Sau nhiều ngày đau khổ, tôi quyết định cho anh 1 cơ hội, chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh đưa ra lý do cho việc ngoại tình của mình rằng, vì anh bị cô ta cám dỗ, anh không đủ tỉnh táo để giữ được mình. Làm sao tôi có thể tin, đàn ông ai mà không thích cái mới, mà lại còn trong trường hợp cái cũ không thể sử dụng được.
Nhưng tôi đã quyết định cho anh 1 cơ hội, dù chưa thể tha thứ nhưng tôi sẽ vì con để hàn gắn lại tình cảm gia đình.
Những ngày sau đó, chúng tôi lại quay trở lại cuộc sống thường ngày, tôi yêu cầu anh dứt khoát chia tay cô bồ. Từ đó, tôi cũng chăm lo cho anh hơn, tìm cách khiến anh chú ý, gợi ý chuyện chăn gối trở lại, mạnh dạn hơn trong chuyện ấy. Anh có vẻ rất bất ngờ trước sự thay đổi của tôi, sau khi hòa hợp trở lại, anh đã thú nhận rằng vô cùng hài lòng trước sự thay đổi này, anh có cảm giác như được trở về những ngày tháng mới cưới, đã tìm lại được cảm giác thăng hoa sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Tôi không nói gì chỉ cười nhưng trong lòng cũng tự thú nhận rằng tôi thật sự cũng rất hài lòng, từ khi mang thai tới giờ, thời gian này tôi mới tìm lại được những giây phút thăng hoa, hòa hợp.
Sau cú sốc này, tôi hiểu rằng phụ nữ không những cần có công việc ổn định, tương lai vững vàng mà còn cần biết chăm chút cho bản thân, cho ngoại hình của mình và đặc biệt đừng bao giờ chủ quan, đánh giá thấp “ chuyện ấy” nếu không một ngày nào đó, chính bạn sẽ tự đạp đổ gia đình nhỏ của mình.
Cuộc đời cho ta một lần sống, hãy sống thật tốt, luôn xinh đẹp, tự tin, biết yêu thương và tự yêu thương chính mình.
-------------------