24/08/2026
Cô chủ tôi viết bài này cách đây 3 năm về trước. Hôm nay, tôi lục lại được trong phần kỷ niệm. Tôi không nhớ được số sách đã đóng chuyển đi, nhưng bây giờ thì tôi là thực tập sinh với cuốn sách này.
" Tôi nghĩ rằng cần phải đọc cuốn sách này cùng ai đó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là với các con của tôi. Sau đó tôi đã hồ hởi chia sẻ nó với vợ của Dịch giả Nguyễn Cường, cũng là khách hàng của tôi. Tôi không thể kìm lại được sự chia sẻ này với những người bạn tôi yêu quý, với người cô, những người em... Tôi đã tưởng tượng tới cảnh: Tôi nằm đọc sách, các con rúc rích bên hai cánh tay nghe rồi chìm sâu vào giấc ngủ, tuyệt làm sao. Nếu chúng có thể nghe thẩm thấu, tôi sẽ bớt nhiều năm, nhiều nhiều năm và vô biên vô biên giới mọi thứ. Những người xung quanh chúng cũng sẽ được hưởng biết bao điều lợi ích.
Và giờ thì tôi đang chia sẻ với tất cả mọi người.
Tôi đang tìm kiếm với vợ dịch giả tập hai của cuốn sách này 😊 người tặng tôi những cuốn sách này sẽ không bao giờ nghĩ được rằng vợ của dịch giả đang ở cạnh tôi, là khách hàng của tôi và tôi như một người lãi nhất quả đất mọi thứ. Mặc dù tôi không hề biết, nhưng mọi thứ đưa đẩy tự nhiên vậy đó.
Có nhiều loại niềm vui khác nhau trong cuộc đời này, có sự khác nhau nhất định giữa những niềm vui nhất thời và những niềm vui lâu dài, giữa những niềm vui kéo dài trong một phút, một ngày và những niềm vui đọng lại suốt đời. Có cái đem lại niềm vui chỉ cho một hoặc mười người thì cũng có cái giúp hàng vạn người vui sướng. Trong đó, cũng có những cái đem lại niềm vui trong một giờ, mười năm, hai mươi năm nhưng sau đó lại trở thành nỗi oán giận, lòng căm hờn và sự nguyền rủa. Rồi cũng có những cái dù khiến người ta tức giận, căm ghét trong một giờ, một hay mười năm nhưng sau đó lại trở thành thứ được người ta cảm kích cả đời. Cũng có cái dù không được ai cảm kích chút nào nhưng lại được gìn giữ cẩn thận mãi mãi. Có những cái dù tốn hàng trăm, hàng triệu đồng tiền bạc, mất hàng chục năm thời gian cũng không hề được yêu mến. Có những thứ chẳng tốn một xu, chẳng mất phút nào, vậy mà người đời lại yêu thích mãi về sau.
Vậy nên, tôi muốn tặng món quà này đến được càng nhiều người càng tốt."