04/10/2022
Câu nói của bà "Mẹ Chồng Quốc Dân" này
Về cơ bản thì hoàn toàn đúng ! Nhưng rất ít chị em ngộ ra được...
Cô bạn tôi gặp chiều nay cũng ở vào hoàn cảnh tương tự. Cách đây 3 năm khi tôi đề cập đến Bảo Hiểm với vợ chồng cô ấy thì không cần đến phút mốt Anh Chồng đã đưa ra 1 lý do hợp lý để từ chối: Nhà anh có điều kiện với có bhyt rồi, anh không có nhu cầu BHNT. Rất ngắn gọn và xúc tích!
3 năm sau dịch covid, Vật đổi sao dời, doanh nghiệp vận tải du lịch của gia đình anh đóng cửa kèm theo một khoản nợ lớn từ ngân hàng, 2 đứa trẻ, con anh đang được học tại một trường chất lượng cao trong thành phố giờ đã chuyển về trường "làng". Gia đình anh đã dọn về ở với ông bà nội, ngôi nhà khang trang trước kia đã được sang tên đổi chủ lấy vốn gồng gánh cty mấy năm dịch bệnh. Trước kia anh là ông chủ cai quản mấy chục đầu xe, giờ thì anh lái thuê lấy tiền sống qua ngày. chính vào cái lúc nhá nhem này thì cô bạn tôi phát hiện Ung Thư CTC _ GĐ2. Đúng là hoạ vô đơn chí.
Chạy vạy vay mượn khắp các cửa thì cô ấy cũng được phẫu thuật và bước vào giai đoạn hoá trị. Bệnh tật đau đớn về thể xác, mệt mỏi về tinh thần chưa là gì với việc ngày ngày bắt gặp ánh mắt khó chịu của mẹ chồng. lúc cần tiền chữa bệnh cho vợ anh Chồng bạn tôi có ngỏ ý mượn sổ đỏ của ông bà để vay ngân hàng hoặc bán bớt một xuất đất để lấy tiền. Ông Nội bọn trẻ chưa kịp nghe hiểu vấn đề thì Bà Nội đã nói luôn: Anh chị trưởng thành thì tự lo lấy, đất này là tổ tiên ông bà để lại , là đất thờ tự không bán được. Anh chồng uất ức bỏ ra ngoài mấy hôm mới quay về, từ đó không khí gia đình nặng nề hơn.
Cơn bão Covid đi qua đã lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ! Tiền bạc và cả tình người! Thương và thật sự tiếc cho cô bạn của tôi! giờ chỉ cầu mong có một phép màu cho thời gian quay trở lại cách đây đúng 3 năm...