Nước cất Lam Hà

Nước cất Lam Hà Nước cất Lam Hà chuyên sản xuất nước cất 1 lần, 2 lần, 3 lần và nước cất

04/06/2026

Khi nào nên dùng xịt chống nắng thay vì dùng kem chống nắng?
------
Khi bạn có hoạt động ngoài trời, mồ hôi có thể đổ ra và nếu nhiều thì sẽ gây loang màu kem, tạo vệt loang nổ.

Khi bạn muốn có màu da thực, không nâng tông sáng. Bạn muốn màu da bạn có màu nguyên bản, thậm trí thích màu da sẫm màu nắng gió thì bạn cũng nên chọn xịt.

Khi bạn muốn da thoáng hơn, ít bị che phủ bởi lớp kem.

Xịt chống nắng dựa vào sự hấp thụ tử ngoại phổ rộng UVA và UVB có màu trong suốt, gọi là chống nắng hóa học, được pha chêz dạng xịt không màu

Kem chống nắng dựa vào sự hấp thụ tử ngoại của bột oxit kẽm có màu trắng, gọi là chống nắng vật lý, được pha chế dạng kem màu trắng/ngà.

Dù là dạng xịt hay kem thì đều khuyến cáo cho dù có dùng cũng không nên ỏ ngoài nắng quá 2h.




Giá 130k/chai xịt hoặc tuýp kem

03/06/2026

NẮM TAY MẸ

[Intro]
Đêm khuya máy thở đều đều
Mùi chanh thoảng nhẹ mái đầu mẹ đây…

[Verse 1]
Con ngồi nắm lấy bàn tay
Sợ cơn buồn ngủ kéo ngày mẹ xa
Ngoài hiên gió khẽ la đà
Mùi đàn hương đượm như là khói sương…
Bàn tay mẹ vẫn còn vương
Hơi ấm nhỏ giữa đêm trường lặng im
Con ngồi chẳng nói chẳng nhìn
Chỉ nghe nhịp thở dịu chìm trong đêm…

[Chorus]
Ngủ quên tự lúc nào êm
Giật mình tỉnh giấc bên thềm sớm mai
Mừng vui nước mắt rơi dài
Bàn tay mẹ vẫn ấm hoài hơi thân…
Nắm tay mẹ bao đêm liền
Nghe lòng thanh thản dịu hiền thương yêu
Ngoài hiên gió sớm đìu hiu
Con ngồi thật khẽ nghe chiều thời gian…

[Verse 2]
Ngắm nhìn môi mẹ thật tươi
Mùi đàn hương giữ nụ cười bên môi
Con ngồi bên mẹ lặng thôi
Như thời thủa bé nép nơi vai gầy…
Đêm sâu chẳng biết là mấy
Chỉ mong tay mẹ còn đây thật gần
Mai này dẫu có chia phân
Con xin giữ mãi hơi xuân của người…

[Outro]
Đêm khuya máy thở xa vời
Con ngồi trông mẹ… nghe đời lặng trôi…

31/05/2026

Cách chống kiến, côn trùng cho robot lau nhà

29/05/2026

HƯƠNG RU ĐÊM HÈ
[Mở đầu] Ơi a…
Gió đưa hương sả qua thềm
Đêm hè dịu lại bên rèm trăng soi...

[Verse 1] Nhà ai thoang thoảng hương bưởi
Nghe lòng nhẹ tựa mây trôi giữa trời
Ngoài hiên mưa rơi lất phất
Trong nhà thơm mát à ơi yên bình

Muỗi đừng vo ve đêm vắng
Cho em giấc ngủ ngon lành mùa sang
Mẹ lau sàn thơm sả chanh
Căn phòng dịu mát như tranh quê nhà

[Điệp khúc] Bèo dạt về đâu theo gió
Hương thơm còn ở lại đây
Đêm hè oi nồng tan hết
Chỉ còn dịu ngọt trên tay

À a ơi…
Thương mùi hương trong mái nhà
Nghe như tuổi nhỏ đi xa lại về

[Verse 2] Chiều buông bên khung cửa nhỏ
Tiếng cười con trẻ vang ngoài hàng hiên
Mùi hương lan nhẹ trong gió
Nghe như câu hát mẹ ru năm nào

Xe ai cuối con đường vắng
Mang theo hương tóc dịu dàng mùa mưa
Đi đâu vẫn thương vẫn nhớ
Mùi hương quen thuộc sớm trưa trong lòng

[Bridge] Ơi người đi giữa mùa hè
Có nghe hương gió tìm về quanh sân
Những điều giản đơn rất thật
Làm lòng bình yên cả đêm...

[Điệp khúc cuối] Bèo dạt mây trôi theo gió
Riêng hương còn đọng trong tim
Đêm hè không còn muỗi gọi
Chỉ còn tiếng võng à ơi...

À a ơi…
Nhà thơm như giấc mơ quê
Nghe câu dân ca trôi về trong đêm...

29/05/2026

HƯƠNG THƠM ĐÊM HÈ

29/05/2026

NHÀ THƠM ĐÊM HÈ

[Mở đầu – nhịp Valse 3/4]
Đêm hè gió nhẹ qua rèm
Hương thơm khẽ đậu bên thềm trăng lên
Phòng ai sáng ánh đèn mềm
Nghe như giấc mộng dịu êm cuối ngày

[Verse 1]
Mùi hoa bưởi thoảng trên vai
Mùi sả chanh nhẹ kéo dài trong đêm
Ngoài hiên mưa rơi thật êm
Trong nhà thơm mát dịu mềm lòng ai
Bước chân theo nhịp van dài
Nhẹ như làn gió tháng hai đầu mùa
Tiếng đàn dìu dặt đong đưa
Cho đêm bớt nắng cho vừa nhớ thương

[Điệp khúc]
Nhà thơm quá… đêm hè ơi
Ru lòng người giữa khoảng trời bình yên
Muỗi thôi thức gọi bên đèn
Cho em ngon giấc dịu êm suốt mùa
Hương còn vấn vít rèm thưa
Nghe như kỷ niệm ngày xưa quay về
Đôi tay lau nhẹ hàng ghế
Mà nghe cả phố tràn về hương thơm

[Verse 2]
Chiếc xe nhỏ cuối con đường
Cũng mang theo chút vấn vương hương nhà
Đi đâu qua những phồn hoa
Vẫn thương mùi gió hiên nhà đêm mưa
Mẹ cười bên ánh đèn xưa
Tóc thơm hương bưởi như vừa mùa sang
Tiếng cười con trẻ ngân vang
Làm đêm mùa hạ dịu dàng hơn thôi

[Bridge]
Một chút hương giữa cuộc đời
Làm lòng nhẹ tựa tiếng nhạc đêm nay
Theo nhịp van khẽ lung lay
Cho mùa hè cũng đắm say dịu dàng

[Điệp khúc cuối]
Nhà thơm quá… đêm hè ơi
Cho người về lại khoảng trời bình yên
Ngoài kia phố vẫn không yên
Mà trong căn nhỏ dịu êm tiếng đàn
Hương còn ở giữa không gian
Như câu hát cũ ngân vang cuối trời…





Address

Số 63 Ngõ 667/2 NGuyễn Văn Cừ, Long Biên
Hanoi
084

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nước cất Lam Hà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Nước cất Lam Hà:

Share