18/08/2019
🍁🍁 Câu chuyện phun xăm:
Chị là bạn tôi- chuyên gia trang điểm, biết tôi làm phun xăm và vẫn nhìn thấy hình ảnh khách hàng tôi vẫn up lên. Tôi nói vậy vì rằng chị làm nghề đó dĩ nhiên chị luôn ý thức được cái đẹp, làm đẹp, vẫn nói chuyện với tôi nhưng chẳng bao giờ hỏi tôi hay có nhu cầu về phun xăm. Thế nên tôi cũng không tư vấn hay gợi ý chị làm.
🌱🌱 Nhưng rồi 1 hôm qua nhà chơi, tôi rất ngạc nhiên vì gương mặt không phấn son của chị, khác hẳn khuôn mặt rạng rỡ mọi lần tôi vẫn gặp. Không son, môi chị rất thâm, không phấn, da tối và nhiều mụn. Mọi thứ đều tối xỉn, kém sắc, trông như người ốm dậy, trông rất tệ nhưng tôi chẳng dám nói.
🌱🌱 Nói chuyện một hồi, tôi mới nói : _Chị A này, sao chị không phun môi? Em nghĩ chị phun xong sẽ rất nhàn và những lúc ở nhà thế này trông vẫn rất ổn đấy ạ.
Chị A : _Chị thích đánh son, chị có rất nhiều son để thay đổi.
Tôi: _ Bình thường em không tư vấn đâu nhưng hôm nay thấy chị không trang điểm nhìn gương mặt hơi tối nên em bảo chị đấy, phun xong chị vẫn đánh được son bình thường mà. Là bạn phải ok em mới nói chị làm đó. ( Cứ gieo suy nghĩ vào đầu thôi chứ tôi biết chị khá cứng đầu😝)
☎️☎️ Vài ngày sau điện thoại reo chị bảo chiều chị qua làm môi, mình “ớ” một cái thế là chị bảo: “ mày không cho chị làm đẹp à?” .... Và kết quả là cứ vài ngày chị lại gửi feeback hình ảnh cho và bảo : “ chị chả đánh son nữa, không đánh cũng thấy ngứa ngáy nhưng nhàn hẳn”
🌻🌻 Tự nhiên một câu hỏi xuất hiện trong đầu mình “ phụ nữ thường có thói quen làm đẹp khi xuất hiện ở đám đông, ở chỗ lạ; tuy nhiên khi ở nhà, bên cạnh người thân đặc biệt chồng con chúng mình lại lôi thôi, bỏ bê bản thân, có nên không nhỉ?” Ai cùng suy nghĩ với mình và không mún điều đó xảy ra thì hãy ib với mình, mình sẽ giúp các bạn đẹp mọi nơi, mọi lúc 🥰
P/s: Ảnh chị tự chụp và ghép cho mình. Khách hàng gì mà nhiệt tình dễ sợ ra ý.