03/03/2026
...
- Thấy chưa, trồng càng nhiều hoa càng tốt.
- Lạ thật đấy. Hồi trẻ, em chả ngó đến hoa cỏ bao giờ.
- Hồi đó, chúng ta đương xuân sắc như hoa mà.
- Phải đấy. Hoa nở rộ hết rồi, giờ chỉ việc héo dần đi thôi.
..
- Mắt tôi mở hết lên luôn rồi. Dạo này cứ buồn ngủ nên chẳng đu phim bộ nổi.
- Chúng ta già rồi nên lúc nào cũng buồn ngủ.
-Đúng vậy. Em cũng không ngờ mình đã qua tuổi thất thập từ bao giờ. Chứ tâm hồn em vẫn phơi phới như gái xuân thì lén đến cối xay nước với bồ.
-Trời ơi, lại nữa rồi. Cái mỏ của cô hễ hót lên là thấy cả đêm 30.
-Sao nào. Chị chưa từng đến đó bao giờ, đúng không?
-Ở thời đó thì cối xay nước phải nhẵn mặt với chị đây nhé.
-Trời đất ơi, đừng có tung chưởng mồm nữa. Ngủ đi cho tôi nhờ...
-Mà này, các chị cũng có lúc như thế nhỉ? Cơ thể dù đã già mà tâm hồn vẫn trẻ nên cứ thấy tủi kiểu gì ấy.
-Tôi thấy vậy suốt ấy chứ. Nói năng lề mề, suy nghĩ chậm chạp, tay chân vụng về. Vậy mới nói thời gian thật bạc bẽo. Chị có lúc nào như vậy không?
-Sao tôi lại không có được chứ. Nhưng tôi thấy mình già đi cũng có cái hay.
-Già đi thì có gì hay ho nào?
-Thêm nhiều tuổi, ăn nhiều món ngon, ngắm nhiều cảnh đẹp và gặp được nhiều người tử tế. Tôi còn mong gì hơn ở đời này?
-Chị đang hạnh phúc à?
-Ừ, tôi hạnh phúc lắm. Tôi được lên ti-vi này, còn thi hát ở nhạc hội, tíu tít với các cô cả ngày nữa. Sung sướng biết bao nhiêu. Mà nào đã hết. Hoàng hôn hôm nay đẹp như tranh vẽ vậy. Món mực tối nay cũng ngon. Để ý kỹ xung quanh mới thấy cuộc đời có nhiều điều quý giá. Tôi thấy mỗi ngày trong đời cũng như hôm trước khi đi dã ngoại
...
Lời thoại phim Hometown Cha Cha Cha