03/08/2016
Chồng chị Thủy là trụ cột trong gia đình. Anh là người mang lại thu nhập chính của cả nhà. Anh phải đi ra ngoài làm việc nhiều, anh lại còn thích những cuộc phiêu lưu mạo hiểm^^. Nên chị quyết định:
Chị Thủy 30 tuổi mua tặng chồng gói bảo hiểm Phúc Thọ Phu Thê Tri Ân Tình Chồng. Số tiền chị bỏ ra mỗi ngày chỉ là 80.000 đ, theo tháng là 2.400.000 đ và cả năm chỉ là 29 triệu đồng.
1. Nếu chồng chị không may mắn mắc 1 trong 31 bệnh hiểm nghèo ví dụ như ung thư, u não lành tính, các bệnh gan, thận, tim.....trong 10 năm đầu thì chị có hơn 500 triệu, từ năm 11 đến già chị có hơn 750 triệu để yên tâm lo chữa bệnh cho anh.
2. Mỗi ngày anh ốm đau nằm viện qua đêm chị yên tâm có 1 triệu đồng tiền trợ cấp từ Manulife trong tổng quỹ hỗ trợ 750 triệu đồng.
3. Nếu anh không may mắn mắc bệnh ung thư liên quan đến gan, phổi hoặc tiền liệt tuyến, Manulife hỗ trợ thêm cho chị 100 triệu đồng.
4. Đặc biệt hơn, nếu anh chẳng may gặp tai nạn, gia đình được hỗ trợ thêm 500 triệu đồng hoặc chi trả theo tỉ lệ thương tật.
5. Vào năm 20 của hợp đồng, chị nhận từ Manulife 100 triệu đồng để có thể đưa anh và con đi du lịch miễn phí.
6. Và tuy chỉ tích cóp có 15 năm cho anh. Nhưng khi anh chị đến tuổi nghỉ hưu, giả sử năm anh 65 tuổi, anh chị đã có quỹ tiền là hơn 2 tỷ để vui hưởng tuổi già.
7. Và đặc biệt, trong suốt 15 năm chị đóng phí cho hợp đồng này, nếu rủi ro tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn xảy ra với chị. Thì Manulife sẽ miễn toàn bộ phí của hợp đồng, thay chị thực hiện tình yêu mà chị dành cho anh.
8. Giá trị tiền mặt anh chị để lại cho con là rất lớn, lên đến tận gần 8 tỷ khi anh 85 tuổi.
Đây chính là một minh chứng tình yêu của chị giành cho người chồng, cho con và cho chính mình.
Liên hệ: Hà Tâm 0904409905