10/06/2015
Tâm sự đêm khuya với các tình yêu 1 tí :)
Đúng là thời gian làm thay đổi suy nghĩ thật ý. Bằng giờ năm ngoái mình bị kiểu lạm dụng mỹ phẩm ấy. Trang điểm thành quen, kem nền, phấn phủ dùng suốt, da thì hỗn hợp, mùa hè nhiều dầu nên bị mụn dưới da, mặt y như bãi chiến trường luôn :( (gái nào năm ngoái gặp t là biết nà) Xong quyết định cho da nghỉ ngơi, chịu xấu tí ko trang điểm nhiều nữa... Hôm ý đang ở quê, mẹ bảo: dạo này con thử mỹ phẩm nhiều quá đấy (hồi ý hay thử để làm review ấy) mặt mụn khiếp @@ thế là gọi ngay cho em người iu ngoài này, xong 2 đứa bàn ra tán vào mãi, quyết lấy kem dưỡng aqua của Holika dùng thử. Tóm lại là hồi ấy cai các loại trang điểm, trừ son, bắt đầu dùng dưỡng. Ơn giời sau đấy mặt mũi nó cũng đỡ đi bao nhiêu. Từ đấy trở đi như kiểu mình biết quý da dẻ hơn, yêu bản thân hơn tẹo :3 bắt đầu chịu khó dưỡng ẩm dưỡng thể, uống nhiều nước, cai đồ có ga đi... Tóm lại là làm gì ăn gì cũng phải nghĩ xem có tốt cho mình ko. Đến giờ mình đang bị hài lòng vì kết quả của cả quá trình cố gắng ý :P Thật sự bây giờ nhu cầu chăm sóc da của t trở thành đơn giản quá rồi, chỉ rửa mặt 2 lần/ngày bằng srm white seed của The face shop, xong thỉnh thoảng (rất thình thoảng, vì t lười lắm :( ) dùng kem dưỡng snow white. Tối hay nằm điều hoà nên lại thỉnh thoảng thôi bôi gel lô hội Nature Republic như kiểu đắp mặt nạ cho da mặt ý, cho da đỡ khô, xong rửa mặt đi ngủ. Ra ngoài thì lười đau đớn, hôm nào chăm chỉ lắm thì bôi đc tí kem chống nắng, ko thì cứ để thế chẳng bôi trát gì, nhưng đc cái mọi ng đều khen trắng trẻo (trộm vía @@) nên ko bị xấu lắm. Mình chỉ có 1 tật là nghiện son thôi :( kiểu suy nghĩ ko đánh son là xúc phạm người nhìn ấy, sắc tố môi mình nhợt nhạt nên ko có tí son là giống chết trôi lắm >.< có dịp nào đấy đặc biệt thì mới chịu khó trang điểm 1 tí :(
Dù sao thì mình viết note này chỉ kể cho các nàng chuyện của mình thôi, chứ bt mình vẫn thích nhìn các bạn trang điểm lắm. Chỉ nhắc các nàng trang điểm nhưng nhớ phải dưỡng da thường xuyên, tránh hối hận về sau :)) nhắc lại 25 tuổi da bắt đầu lão hoá, nên chăm sóc da là ko bao giờ thừa đâu. Mình 25 tuổi rồi nên biết ý mà