18/02/2019
Lỡ thời làm thân đàn bà, không biết đúng sai
-🐤 Gà mái: chỉ được sướng một lần rồi sau đó rỗng ruột đẻ trứng, mòn bụng ấp trứng, rạc xác nuôi con, tới chết cũng chả mấy khi mồ yên mả đẹp mà toàn vô nồi với vô bụng kẻ khác- Đau đớn!
-🐝 Ong cái: Được trăm ong đực bao quanh nhưng thật ra chúng chỉ tọng thức ăn cho ong cái đầy họng, hoan lạc một lần rồi sau đó cong đuôi, vắt sức mà đẻ con cho chúng- Cay đắng!
-🐩 Chó cái: nếu cậu mợ chủ không gắng sức giữ gìn cho thì thể nào cũng bị thằng chó bá vơ nào đó làm hại, phá hoại đời con gái, nhấm nháp qua đường rồi sau đó lẳng lặng về nhà chửa đẻ, cạn sữa nuôi con, mòn người kiệt sức, vú mớm lòng thòng mà tiệt chả bao giờ thấy thằng đàn ông chó ấy quay trở lại gánh trách nhiệm hay thăm hỏi cho có nghĩa. Bạc bẽo!
- 🐷Heo cái: nhưng chả mấy khi được gọi tử tế là heo cái mà chỉ toàn bị gọi là nái sề đầy miệt thị. Từ nhỏ tới lớn chính chuyên khuôn thước, ngày nọ xấu trời bị một thằng heo nọc làm cho bụng mang dạ chửa, lại ì ạch vác bầu, đau đớn đẻ con, vật vã với bầy heo con nheo nhóc nhưng chả bao giờ dám mở miệng than hay oán trách thằng làm cho mình nên nỗi...Đến khi chết đi lại bị chê õng chê thân heo rằng nào dai nào già nào hôi nào hám...Tủi phận!
- 🦁Sư tử cái: oai vũ lừng lẫy nhưng con cái cũng là đứa phải lao lực, vất vả, đối diện hiểm nguy để săn mồi mang về cho đàn, đổi lại được vài lần ân ái với sư tử đực, sau đó lại cũng tất tả vừa kiếm sống vừa nuôi con vừa nuôi cả bầy đàn của mình. Oai vệ như sư tử mà còn khổ. Hỏi con nào không khổ? Truân chuyên.
-💃 Phụ nữ: chưa chồng được nâng niu gọi là con gái, ai nhìn cũng ưa, ai thấy cũng yêu, cưng cưng chiều chiều, treo cao giá ngọc. Lấy chồng về bị gọi ngay là đàn bà, tất tả cơm nước chồng con, việc nhà, việc người, việc cơ quan việc xã hội. Thời phong kiến thì bị bốn chữ công dung ngôn hạnh bó buộc, đến thời sau đó thì bị tám chữ vàng bủa vây. Thời hiện tại thì lại bị các gương phụ nữ hai giỏi năm tốt ám ảnh. Hỏi có bao nhiêu đàn bà dám bỏ con đi ăn đi chơi cùng bè bạn? có bao nhiêu đàn bà thẳng tay mua cho mình cái áo đẹp, chai dầu thơm mà kệ không cần biết hôm nay nhà còn gạo? Có bao nhiêu đàn bà hãnh diện khoe khoang: tui hạnh phúc vì chồng tui thiệt tốt??
Nên làm đàn bà, khi nào giải phóng mình được thì cứ giải, yêu chiều mình được thì cứ yêu, đừng cứ quên mình riết tới hồi muốn tự yêu lấy mình cũng không còn cơ hội hay sức lực. Vậy nha!
Coppi .