04/10/2019
𝟖 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐭𝐡ú 𝐯ị 𝐯ề 𝐥à𝐧 𝐝𝐚 𝐤𝐡𝐢ế𝐧 𝐛ạ𝐧 "𝐠𝐢ậ𝐭 𝐦ì𝐧𝐡"
1. Da có hai loại chính
Trên cơ thể mỗi người nếu bạn để ý, da của bạn có thể được phân thành hai loại là: da không lông (da nhẵn) và da có lông.
2. Trọng lượng của làn da trên cơ thể
Theo tính toán của các nhà khoa học nghiên cứu, thì diện tích bề mặt da trên cơ thể một người trưởng thành vào khoảng 2 mét vuông. Làn da người trưởng thành nặng khoảng 4 kg, và chứa hơn 17,7 km mạch máu chạy xuyên suốt cơ thể con người. Đây thực sự là những con số ấn tượng về làn da mà chắc chắn rằng rất ít người biết điều này.
3. Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể
Làm da chiếm tới 12 - 15% thể trọng của một người. Mỗi người có tới 300 triệu tế bào da.
4. Da trực tiếp thải ra mồ hôi
Trong thời tiết nóng nực, làn da có thể thải tới 11,3 lít mồ hôi mỗi ngày. Tuy nhiên, cũng có một số bộ phận mà ở đó da không tiết mồ hôi như phần da dưới móng tay, móng chân, viền môi...
5. Số lượng tế bào da khá lớn
Mỗi người có tới 300 triệu tế bào da, tương ứng với hơn 15.000 tế bào da/cm2 ở cơ thể. Đây thực sự là hệ thống phức tạp bên dưới làn da của mỗi người.
6. Là da thải trừ tế bào liên tục
Phần phía trên của làn da được cấu tạo hình thành từ nhiều tế bào, chúng luôn tuần hoàn thoái hóa, tạo thành lớp da chết. Mỗi phút vào ban ngày, làn da của con người có thể thải bỏ đi 30.000 – 40.000 tế bào da chết. Theo cách tính như vậy, bạn có thể không biết hàng năm một người thải ra tới 4kg da chết.
7. Lớp da trên môi
Da tại môi, ngón tay là những chỗ da nhạy cảm nhất. Tuy nhiên da trên môi có độ nhạy cảm cao hơn tới 200 lần so với lớp da ở ngón tay và những chỗ da khác. Đây là giải thích cho lý do tại sao những nụ hôn luôn đem lại cảm xúc mãnh liệt cho bạn.
8. Da không thấm nước
Nhiều người nhầm tưởng da thấm nước, nhưng thực tế da không hề thấm nước. điều này giúp bạn thư giãn ngâm nước trong lúc tắm, bơi lội thoải mái mà không hề bị nước thấm vào cơ thể.
========
𝐕à đừ𝐧𝐠 𝐪𝐮ê𝐧 𝐤ế𝐭 𝐭𝐡ú𝐜 𝐦ộ𝐭 𝐧𝐠à𝐲 𝐝à𝐢 𝐜ù𝐧𝐠 𝐛ộ đô𝐢 𝐤𝐞𝐦 𝐝ưỡ𝐧𝐠 𝐭𝐫ắ𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐍𝐆À𝐘 _ ĐÊ𝐌 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 để 𝐝𝐚 đượ𝐜 𝐩𝐡ụ𝐜 𝐡ồ𝐢 𝐯à 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐭ố𝐭 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐧𝐡é