25/07/2026
🇻🇳 HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN: TỰ HÀO TIẾP BƯỚC CHA ANH 🇻🇳
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), tập thể y bác sĩ Khoa Sản đã vinh dự được cùng đoàn công tác của Bệnh viện TWQĐ 108 tham gia chuyến hành trình "Về nguồn" vô cùng xúc động và ý nghĩa.
Dưới sự dẫn dắt của đồng chí Giám đốc Lê Hữu Song, đoàn công tác đã dừng chân, thành kính dâng hương và tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước tại những địa danh lịch sử thiêng liêng:
* Khu di tích lịch sử Truông Bồn: Nơi hoa lửa khắc ghi tinh thần bất diệt của lực lượng thanh niên xung phong.
* Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào: Nơi an nghỉ của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập và nghĩa tình quốc tế cao cả.
* Di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: Nơi những người làm y tế cúi đầu tưởng nhớ vị đại danh y, tấm gương sáng ngời về y đức.
* Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hà Tĩnh: Đoàn đã đến thăm hỏi ân cần và trao tận tay những món quà tri ân thiết thực đến các đối tượng chính sách, các cô chú thương bệnh binh đang được chăm sóc tại đây.
Đại diện cho các cán bộ nhân viên Khoa Sản tham gia đoàn công tác, Điều dưỡng viên Hoàng Bình Hạnh đã không giấu được những cảm xúc rưng rưng:
“Được đứng tại những nơi thấm đẫm máu xương của thế hệ cha anh, trong tôi trào dâng một lòng biết ơn vô hạn. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được Bệnh viện tạo điều kiện để có mặt trong chuyến đi ý nghĩa này. Là thế hệ đi sau, chúng tôi vô cùng tự hào và xin hứa sẽ tiếp nối ngọn lửa cống hiến của ông cha, vững bước trên con đường chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân."
Chuyến đi đã khép lại nhưng ngọn lửa ấm áp của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" vẫn luôn cháy mãi. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ chính là động lực to lớn để mỗi y bác sĩ, điều dưỡng viên Khoa Sản - Bệnh viện TWQĐ 108 nỗ lực hơn nữa mỗi ngày, tận tâm cống hiến vì những mầm non tương lai của đất nước!
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ! 🇻🇳❤️