28/05/2018
MC TIỆP VÀ 7 LẦN ĂN CHỬI
DM, định viết 1 post tổng hợp về diễn biến e Dung từ đầu đến giờ nhưng lại vừa thấy các báo lớn bắt đầu lên bài nên mình đéo viết nữa, chỉ đưa ra những ý kiến và những thứ mình đéo hiểu thế này:
- Nếu Dung có láo lếu, mất dạy thật sự thì người làm cha làm mẹ, anh em ruột thịt khi đã lên mạng thanh minh thì cũng nên làm câu chuyện nhẹ nhàng và dễ thở hơn. Máu mủ, ruột thịt của mình, nó có hư thì về nhà chửi, mắng, dạy...Đằng này, bà chị 2, lên fb làm cái sớ tâm thư, dm: nào là Dung mất dạy, hư thân, hỗn láo, chửi rủa người khác thậm tệ. Mình đọc xong: “nani, wtf”...Có muốn bênh anh rể, muốn cho gia đình thì cũng nên lựa lời mà nói, đây lại đi vạch e ruột của mình cho người ngoài xem . Fine vcl. Ăn chửi lần 1
- Ông anh vợ said: “em vợ là học lực kém, ko phải là đứa ngoan”. Trong khi mấy cái này thì rõ rành rành bảng điểm, rồi lời bạn học, thầy cô xác nhận là e ngoan, học tốt. DM, chắc cuống vl nên nói vội nói vàng xong khác đéo gì tự đái vào chân. Ăn chửi lần 2
- Fb Thùy dung đăng tải những hình ảnh vui chơi cùng các bạn, video cắt ghép các kiểu với đại ý: 1 người bị bạo hành gia đình như này, liệu có thể đi ăn với gia đình vui vẻ như thế?. Video thì cắt ghép thô sơ, vội vàng, k rõ là ai làm nhưng nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay là gia đình Dung đang cố giả mạo Dung để làm sự việc lắng xuống và chứng minh là e câu like vl. THế nhưng có phải ai cũng ngu đéo đâu, dân VN có phải trâu đéo đâu mà dắt mũi. Lại bị chửi lần 3
- Phỏng vấn với VTC9, ông con rể quốc dân hồn nhiên gọi đằng vợ là họ hàng Hang Hốc, dm, mang tiếng là btv đài trung ương mà đéo hiểu nghĩ cái gì trong đầu. KHÔN VL KHÔN. Nói xong bị bao nhiêu người chửi chắc lại nghĩ: trong cái rủi dm lại có cái đen. Ăn chửi lần 4
- Đến tối, có 1 nick fb Thuy Dung khác up bài đính chính các kiểu và muốn sự việc kết thúc trong êm đẹp, thì dm, giời ơi đất hỡi, “sao cái văn phong bài này giống bà chị 2 viết thế. Viết hoa chỗ nào quan trọng cũng giống vãi cả lol “- đấy là cư dân mạng nói thế thôi, chứ mình, mình cũng thấy giống vcl. Ăn chửi lần 5
- Trong những nỗ lực níu kéo lại sự ủng hộ của mng, fb này tiếp tục đăng tải livestream e Dung thông báo tình hình ổn và mọi chuyện đã ok. Tưởng ok mà lại đéo ok, các thành soi lại bắt đầu vào cuộc. Video livestream bị cắt ghép- dù là đã tinh tế và chuyên nghiệp hơn, qua kính và tivi có thể nhìn thấy 1, 2 người đang đứng trước e “kiểm soát”, trông e có vẻ không thoải mái. Một số chuyên gia tâm lý học tội phạm thì còn chỉ ra rằng e liếc nhiều sang bên trái, thở không đều, mắt thao láo, tim đập nhanh vân vân và mây mây. TÓm lại là e đang bị ép livestream... Thế là ăn chửi lần 6
- 1 tiêng sau, fanpage nóng nhất, luôn theo dõi và cập nhật vụ việc là Bí mật showbiz bị sập, các fanpage đăng tải thông tin khác cũng bị xóa hay bị ẩn thì đéo rõ, các trang đăng post ủng hộ thì xóa bài vội. Hành động này như đổ thêm dầu vào lửa, khác đéo gì vừa ăn cắp vừa la làng. Tiệp lại ăn chửi lần 7
Một số giả thuyết và bình luận của cư dân mạng:
- Bố Dung hiện tại đang làm giám đốc của 1 bệnh viên nhi, ông đã từng dính rất nhiều vụ chết này chết kia, nhờ có sự hỗ trợ truyền thông của ông con rể TIệp nên tất cả câu chuyện đều trôi dần vào dĩ vãng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa đéo có gì. Vì đã nắm thóp của ông bố vợ, nên cả gia đình nhà Dung phải ngoan như cún và bảo vệ, bênh Tiệp trước truyền thông.
- Bố Dung vào đảng nên k được phép sinh con thứ 3, Dung đẻ ra mà không khác đéo gì con rơi. Fb, chị cả chị 2 cũng đéo bao giờ tag vào tiệc gia đình, chị 2 thì tuyên bố với mng là không có em gái. Huhu, nếu mà thật thì khổ vl
- Sự việc xảy ra, có thông tin là gia đình định làm giấy chứng nhận e bị tâm thần, xong còn 1 số post đăng tải tin nhắn dự đoán e sẽ bị bắt uống thuốc này kia để bị ảnh hưởng, xong rồi lấy giấy cho dễ. Mong là đéo phải chứ nếu không thì e ei, cuộc đời này trap vl.
- Thực sự thì TIệp có sức mạnh truyền thông khủng vl. Câu chuyện nóng hổi vcl mà không có 1 báo to nào lên tiếng. KENH14? NOOOOOOO, SAOSTAR? NOOOOOOOOOOOOOOOO, cũng đéo có KOLs nào lên tiếng bảo vệ e Dung luôn ngoại trừ MC Phan anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Trong khi nhà nhà, người người đòi tẩy chay Tiệp thì VTV cũng đéo đưa ra biên pháp truyền thông gì ngoài đổ thêm dầu vào lửa dạng up 1 cái video vớ vẩn lên rồi nhẹ nhàng thêm tus: “Thư giãn đi các bạn”. Huhu, dm, chuyện đánh người, bạo hành mà thư giãn đéo gì. Đơn giản chỉ cần thông báo tạm dừng mọi hoạt động của TIệp và chờ thông tin từ các bên chức năng, up lên fanpage để công bố rộng rãi mà cũng không làm được à? Đài trung ương mà xử lý khủng hoảng truyền thông kém thật.
- Đéo hiểu sao đang nóng bỏng vl, mà còn đi report page BMSB, không biết có phải TIệp cử người ra tay hay không nhưng trong cái tình hình nóng vl như thời tiết HN mấy hôm trước thế này thì page sập – auto TIệp, mà đã nghĩ là Tiệp thì dm TIệp ơi ăn lol rồi, khác đéo gì thừa nhận:” ừ, bố mày đánh người đấy, nhưng bố m có quyền”. Nếu mà Tiệp nghĩ thế thật thì Tiệp ngu vl . Cái hành động ấy làm cđm tức nước vỡ bờ thêm mà thôi. Btw, nghe xôn xao, anh TIệp là Điệp – hiện đang là phó giám đốc gì đó của VTV...huhu, to vl là to, Tiệp hay Điệp thì cũng đừng tạo nghiệp chứ mấy sếp ơi...
- MẤY BÁO VN KHÔN VL KHÔN... Toàn người trong ngành, quen biết và cũng hèn đéo dám lên tiếng. Rất nhiên fanpage đéo dám đăng, còn 1 số đăng thì sau khi thấy BMSB bị xóa cũng xóa post vội. Kenh14, saostar- to mẹ nhất cái VN thì im lìm từ đầu đến cuối, đến tối nay thấy sự việc bắt đầu nghiêng về phía bất lợi cho Tiệp thì mới nhảy vào...KHác đéo gì nhắm mắt cho qua, đến lúc thấy quà thì nhảy vào tranh. Truyền thông VN hèn và mất bản chất vl, à mà mất từ lâu rồi, câu này nói hơi thừa.
Chốt lại là vẫn hi vọng e Dung lạc quan và bình yên, tất cả mng đều bên e nếu như e bị đánh thật....
nguồn: tổ buôn thành phố