18/08/2020
1. Em xăm gì thì đẹp hả anh?
Xăm logo tiệm anh đi, bao đẹp!
2. Em có thể qua nhà anh xăm cho anh được không?
Có “giở” hơi mới làm tại nhà thôi anh ơi.
3. Tiền nong không quan trọng, chủ yếu anh làm đẹp cho em là được?
Tiền nong không quan trọng, chủ yếu em đừng trả giá là được.
4. Anh xăm gì cũng được, miễn đẹp cho em là được.
Đẹp cỡ mặt em được không?
5. Anh nhớ dùng kim mới cho em.
Anh chỉ có một cây kim cũ ở trong quần thôi, nhưng anh không có ý định dùng nó cho em đâu.
6. Đang phê quá, xăm ngay cho anh, xăm gì cũng được.
Dạ trả tiền trước cũng được phải hông anh?
7. Anh ơi xăm xong xóa được không?
Được em, xăm cái khác bự hơn đè lên để xóa.
8. Em quên không mang tiền, anh cho em nợ mai em gửi?
Hỏi thiệt, em có bao giờ đi cầu ở toilet công cộng mà dám thiếu nợ không?
9. Em tưởng xăm luôn lên người không phải vẽ?
Em ở nhà lá không biết cái móng là gì đúng không?
10. Anh ơi xăm chỗ nào đau nhất?
Con mắt.
11. Anh xăm hình này bao lâu? 2 tiếng hả? Sao bên kia hôm qua nói em có nửa tiếng mà còn rẻ nữa?
Vậy là vẫn lâu đó em, ngoài công viên dán hình có 2 phút mà rẻ như cho luôn.
12. Em bớt cho anh đi. Em xăm đẹp vào mai anh kêu bạn tới xăm tiệm em.
Mai em kín lịch rồi anh, bạn anh tới mắc công xếp hàng, mà tiệm em không muốn phô trương như Starbucks.
13. Anh có xăm được hình này không?
Được. Mà em có trả nổi tiền cho anh không?
14. Anh xăm có đẹp hay không?
Má anh nói hình anh xăm đẹp trai như anh vậy.
15. Xăm có đau lắm không anh?
Không em, giống như kiến cắn hà...
Mà nguyên tổ kiến chứ không phải 1 con.
16. Anh ơi xăm hình này bao nhiêu, em có hỏi anh em nó bảo chừng $$$ là hợp lý.
Lần này em đến trái đất không cho nó đi cùng hả?
17. Mực này là mực tầu phải không anh?
Nhìn anh có giống ông đồ không?
18. Có xăm sữa không anh?
Có, sữa của anh, em đợi tí anh vào toilet fap fap.
19. Anh ơi xăm rồi có lấy được chồng không?
Xăm xong vẫn thoải mái làm tình sinh con, mà giờ pêđê cũng lấy được chồng nên em cứ việc an tâm.
20. Đã Từng Quên: Xăm mình có làm tình được mạnh mẽ hơn không ạ?
Anh nghĩ em nên lo chuyện làm người trước, vì một số đứa lạc hậu bây giờ vẫn chưa coi ai đó có hình xăm là người.
21. Anh ơi nếu em xăm rồi mà mẹ em không chịu thì có thể tới đổi kiểu khác ko anh?
Chơi luôn, kiểu khác cho mẹ em. Vui cả làng.