01/06/2026
🎈 BẠN CÓ BIẾT TẠI SAO NGÀY 1/6 LẠI ĐƯỢC CHỌN LÀM QUỐC TẾ THIẾU NHI?
Có một câu chuyện thế này các mẹ ạ... Ngày 1/6 không tự nhiên sinh ra để làm một ngày hội vui chơi thông thường. Lịch sử kể lại rằng, ngày này được lập ra để tưởng niệm những em bé vô tội đã ngã xuống trong chiến tranh thế giới thứ hai, như một lời nhắc nhở đanh thép với thế giới: Trẻ em cần được bảo vệ và yêu thương vô điều kiện.
Hoá ra, gốc rễ của ngày 1/6 không phải là áp lực "người lớn phải mua quà thật to, đồ chơi thật xịn" cho con. Mà ý nghĩa thực sự của ngày này chỉ đơn giản là: Dành cho con sự ưu tiên.
Trong cuộc sống bộn bề cơm áo gạo tiền, chúng ta đôi khi bị cuốn đi quá nhanh. Những món đồ chơi đắt tiền mua vội cho con rồi con cũng sẽ chán sau vài ngày. Nhưng có những thứ con sẽ nhớ suốt đời:
✨ Là cái ôm thật chặt của ba mẹ khi đi làm về.
✨ Là ánh mắt ba mẹ nhìn con trìu mến, lắng nghe con kể những câu chuyện ngô nghê ở lớp mà không mắng mỏ, không thúc giục.
✨ Là cảm giác được ba mẹ cất điện thoại sang một bên để toàn tâm toàn ý chơi cùng con một trò chơi nhỏ.
Với một đứa trẻ, món quà lớn nhất, đắt đỏ nhất trên đời này chẳng có gì thay thế được hai chữ: ĐỒNG HÀNH.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi hôm nay, hãy để chúng ta – những người làm cha làm mẹ – chậm lại một chút, nhìn con kỹ hơn một chút và sưởi ấm thế giới nhỏ bé của con bằng những điều giản dị nhất.
Couple5 chúc các em nhỏ luôn được lớn lên trong sự an toàn, thấu hiểu; chúc các gia đình bỉm sữa có một ngày 1/6 thật ấm áp, trọn vẹn và nhiều kết nối! 🥰