01/06/2026
"Mẹ ơi, con chỉ nặng 900 gam thôi...”
Đó là điều mà chị K.L (Xuân Đỉnh, Hà Nội) vẫn luôn nghĩ đến mỗi khi nhìn con gái khỏe mạnh trong vòng tay mình hôm nay.
Ít ai biết rằng, cô bé đang nhoẻn miệng cười trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay từng là một em bé sinh cực non ở tuổi thai 26 tuần, nhỏ bé đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay người lớn. Đã có những ngày người mẹ chỉ biết khóc trong lo lắng. Đã có những đêm các bác sĩ căng mình giành giật sự sống cho em bé sinh non, yếu ớt. Và cũng có những thời khắc mọi hy vọng trở nên mong manh khi cô bé phải đối mặt với nguy cơ tổn thương phổi nặng nề cùng hàng loạt biến chứng đe dọa tính mạng.
Hành trình đến với thế giới kỳ diệu của Dứa
Ngay từ khi chào đời, Dứa đã được chuyển tới Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương để hồi sức và chăm sóc đặc biệt. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, chị K.L xúc động chia sẻ: "Tôi chưa kịp ôm con vào lòng thì con đã phải vào Trung tâm Sơ sinh. Có những ngày chỉ biết chờ điện thoại từ bác sĩ, nghe con ổn định hơn một chút hay tăng thêm vài chục gram thôi cũng đủ để tôi thấy nhẹ nhõm. Suốt thời gian ấy, tôi chỉ biết tin tưởng và gửi gắm con cho các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc." Trong suốt những tháng ngày con điều trị, thay vì được ôm con vào lòng, người mẹ trẻ đều đặn hút sữa, gửi từng ml sữa vào viện với một niềm tin duy nhất: con sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả.
Sau 3 tuần điều trị, khi Dứa vẫn phải phụ thuộc vào máy thở, các bác sĩ nhận thấy bé bắt đầu xuất hiện những tổn thương của bệnh phổi mạn tính. Kết quả siêu âm cho thấy trẻ còn ống động mạch lớn khoảng 3mm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến huyết động. Là người trực tiếp điều trị cho Dứa ThS.BS Trần Diệp Hà - Trung tâm Sơ sinh cho biết, dù đã được điều trị nội khoa tích cực nhưng tình trạng của trẻ không cải thiện như mong đợi: "Nếu không can thiệp kịp thời, trẻ có nguy cơ tổn thương phổi tiến triển nặng hơn, phụ thuộc máy thở kéo dài, tăng áp động mạch phổi, suy tim, viêm phổi, viêm ruột hoại tử và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Tuy nhiên, phẫu thuật ở một em bé mới nặng khoảng 950 gam cũng là một thách thức rất lớn."
Sau nhiều cuộc hội chẩn giữa các bác sĩ Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và các chuyên gia Bệnh viện Tim Hà Nội, quyết định phẫu thuật thắt ống động mạch được đưa ra. Ca phẫu thuật đầy căng thẳng đã thành công mở ra bước ngoặt quan trọng trong hành trình điều trị của Dứa.
Chỉ sau hai ngày, bé được rút nội khí quản, một tuần sau con được ngừng kháng sinh. Tình trạng hô hấp cải thiện rõ rệt và dần được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng.
Chia sẻ về bệnh nhi đặc biệt này, ThS.BS Trần Diệp Hà cho biết: "Dứa là một chiến binh thực sự. Điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy con từng ngày vượt qua khó khăn, hồi phục và phát triển tốt như hôm nay. Mỗi em bé sinh non được khỏe mạnh trở về với gia đình đều là niềm vui và động lực rất lớn đối với đội ngũ y bác sĩ."
Sau hơn 3 tháng chăm sóc, điều trị, Dứa được xuất viện với cân nặng 2,1kg. Và đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay, cô bé trở lại tái khám trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ khi kết quả thăm khám cho thấy sức khỏe ổn định, tiếp tục phát triển tốt.
Sự nhiệm mà của y học và lời tri ân xúc động của người mẹ
Bế con trong vòng tay, chị K.L không giấu được xúc động: "Đã có những lúc tôi luôn thấp thỏm lo sợ, cầu mong con kiên cường vượt qua. Hôm nay nhìn con khỏe mạnh trong vòng tay mình, phát triển như những em bé bình thường khác, gia đình tôi vô cùng xúc động, biết ơn các bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Sơ sinh – những người đã yêu thương, chăm sóc và không từ bỏ con từ những ngày đầu mong manh nhất."
Hành trình của bé Dứa không chỉ là câu chuyện về một em bé sinh cực non vượt qua ranh giới mong manh của sự sống. Đó còn là minh chứng cho trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, đặc biệt là việc phối hợp liên viện trong chăm sóc, điều trị những trẻ sơ sinh non tháng, cực nhẹ cân.
Từ cô bé chỉ nặng 900 gam ngày nào đến em bé khỏe mạnh trong lần tái khám hôm nay là cả một hành trình được viết nên bằng nghị lực, niềm tin và tình yêu thương.
Với gia đình chị K.L, món quà ý nghĩa nhất của ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay chính là nụ cười khỏe mạnh của bé Dứa. Và phía sau nụ cười ấy là lời tri ân sâu sắc dành cho các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, những người đã âm thầm đồng hành, tận tâm chăm sóc và không ngừng nỗ lực để giữ lại sự sống cho các bé từ những ngày đầu đời mong manh nhất.