26/05/2026
CÓ MỘT CÁI TÊN ĐI CÙNG HẰNG SUỐT GẦN 9 NĂM QUA: DƯỢC SĨ CHUYÊN MÔN
Nhiều anh chị hỏi Hằng: “Sao lớp của cô lại tên là Dược sĩ chuyên môn mà không phải một cái tên khác, nghe cho thật hoành tráng hơn?”
Thật ra, cái tên này đến rất tự nhiên, những ngày đầu tiên Hằng bắt đầu đào tạo, khoảng năm 2018, Hằng chỉ nghĩ rất đơn giản thôi. Người dược sĩ muốn đi đường dài thì phải có chuyên môn. Bán hàng giỏi rất tốt, giao tiếp tốt cũng rất quan trọng, nhưng nếu gốc chuyên môn không chắc thì sẽ có lúc mình đứng trước khách mà thấy chông chênh.
Ngày đó, “Dược sĩ chuyên môn” chỉ là một cái tên rất bình thường. Không ai biết nó là gì, cũng chẳng ai nghĩ sau này nó lại đi xa đến thế. Có những lớp chỉ vài người học, có những hôm dạy đến khuya, vừa dạy vừa sửa từng case bệnh, từng cách hỏi khách hàng. Hằng vẫn nhớ những ngày mọi thứ còn rất sơ khai, học viện chưa nhiều người biết đến, cái tên ấy cũng lặng lẽ lớn lên cùng Eduphar như vậy.
Rồi nhiều năm trôi qua, điều làm Hằng xúc động nhất là bây giờ cụm từ “Dược sĩ chuyên môn” được mọi người nhắc đến rất nhiều. Không chỉ học viên của Hằng, mà anh chị em trong nghề cũng dùng cái tên đó rộng rãi hơn để nói về một người dược sĩ làm nghề chắc tay, có nền tảng và điều trị bài bản.
Với Hằng, đó là một niềm tự hào rất đặc biệt.
Tự hào không phải vì cái tên nổi tiếng hơn, mà vì nó là minh chứng cho cả một hành trình. Một hành trình mà từ những ngày không ai biết “Dược sĩ chuyên môn” là gì, đến hôm nay khi nhắc tới cái tên ấy, rất nhiều người sẽ nhớ ngay đến Eduphar, nhớ đến Hằng và nhớ đến một nơi luôn đặt chuyên môn làm giá trị cốt lõi.
Và có lẽ, đó cũng là lý do Hằng vẫn giữ nguyên cái tên này suốt gần 9 năm qua.
Vì có những thứ không chỉ là tên gọi.
Nó là tâm huyết, là hành trình, là cả một chặng đường làm nghề.