22/06/2026
- trong cấu trúc vận hành xã hội hiện nay, một đứa trẻ cân nặng tốt, thậm chí hơi thừa cân, cao to hơn bình thường luôn được xã hội đánh giá cao và như một tấm huy chương dành cho chính ba mẹ ấy. Nhưng thực tế, đó chỉ là một vài em bé nổi trội hơn mặt bằng chung bị người lớn chúng ta đem lên mạng xã hội nhằm những mục đích tư lợi mà thôi. Những nhãn hàng sữa, siro ăn ngon cho tới những điều tưởng chừng không liên quan như các khóa học ngoại ngữ, quần áo trẻ em… đều mang những bé này làm “chuẩn mực” và ngầm đánh lừa các mẹ rằng nếu chỉ cần dùng những sản phẩm của họ là con bạn sẽ “rực rỡ” như vậy.
- bản thân mình là 1 bác sĩ nhi nhưng mình không bao giờ so sánh 2 em bé với nhau để đưa ra lời khuyên điều trị. Phác đồ điều trị hiện nay đang hướng tới cá nhân hóa từng cá thể, từng người bệnh có câu chuyện riêng, không thể đánh đồng chung rồi điều trị kiểu “cào bằng” được. Mình không bao giờ chê một em bé nào gầy hay chê một người mẹ nào không giỏi chăm con cả.
- nếu một đứa trẻ không sở hữu bất kỳ chỉ số chiều cao, cân nặng nào vượt trội, thậm chí, thành tích học tập không đứng đầu trường lớp, đứa trẻ đó không xứng đáng được yêu thương? Người mẹ đó không xứng đáng được khen ngợi và động viên?
câu trả lời của mình là “TẤT CẢ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TRÂN TRỌNG”
- những đứa trẻ chỉ cần ăn, chơi và ngủ. Vậy việc của người lớn chúng ta cần đó là cho con trẻ ăn uống khoa học đa dạng, vận động thể chất đúng nghĩa và đảm bảo giấc ngủ sâu cho trẻ. Nhiều ba mẹ giữ khư khư những đứa trẻ trong 4 bức tường hay cho xem tivi mà không cho trẻ ra ngoài nô đùa…thì làm sao chúng có sức mà ăn. Một đứa trẻ vận động thể chất ngoài trời giống như một người lớn chơi thể thao vậy. Người lớn chúng ta muốn làm nhiều thì phải có chơi thể thao, vậy, một đứa con nít muốn ăn khỏe, ngủ ngon thì trước hết phải được vận động thể chất ngoài trời mỗi ngày đã.
- hơn ai hết, mẹ là người phải đối diện với tất cả lời chỉ trích khi một đứa trẻ không phát triển với chỉ số “rực rỡ”. Khi tất cả ánh đèn tắt đi và mọi người đã chìm vào giấc ngủ, người mẹ vẫn luôn không ngừng lo cho con, nghĩ về con và không ngừng “chất vấn” hay “dằn vặt” bản thân vì những điều chưa làm tốt cho con.
- hãy tôn trọng hành trình phát triển riêng của từng đứa trẻ và ba mẹ không có nghĩa vụ biến tất cả những đứa con mình trở thành những đứa trẻ “rực rỡ” của xã hội. Những em bé sinh ra đủ cân hay nhẹ cân, bình thường hay bất thường bẩm sinh… nếu vẫn đang tốt hơn mỗi ngày thì đều đáng trân trọng và ba mẹ bé cũng vậy.
- mọi sự so sánh đều khập khiễng. Trách nhiệm của người lớn chúng ta không phải so sánh những đứa trẻ hay công kích những người làm cha mẹ. Hãy để cha mẹ tập trung tạo môi trường tối ưu cho con phát triển chứ không phải là thúc ép hay so sánh những đứa trẻ với nhau.
- ai cũng có quyền sống một cuộc đời đàng hoàng, tử tế… và ai cũng xứng đáng với 2 chữ “hạnh phúc”. Không có ngoại lệ.
- mình nhắn gửi đôi dòng đến ba mẹ, đừng để những thuật toán hiện nay của các trang mạng xã hội mang những câu chuyện đến định giá bản thân bạn và con cái của chúng ta. Mọi người đều có thể sống bình yên và hạnh phúc theo cách của riêng mình mà không cần sự công nhận của đám đông, những đứa trẻ chỉ cần sống trong tình yêu thương của ba mẹ chúng là quá đủ rồi. Miễn con cái lớn lên làm người tử tế của xã hội là đáng trân trọng rồi.
- mình vẫn nhớ mãi câu nói của 1 người mẹ sinh con 1800gr ấy “em không phải là người mẹ giỏi, sinh con ra nhẹ cân rồi giờ chăm con đau bệnh suốt. Gia đình bên nội hay so sánh em với mấy cháu nhà chồng”. Mình trả lời ngay luôn “mẹ không cần phải so sánh với các con cháu nhà chồng, mẹ chỉ cần so sánh con với chính con của ngày hôm qua thôi. Bản thân bác thấy mỗi lần tái khám là con có cải thiện tốt hơn đó mẹ”. Mẹ như đứng lặng 5 giây rồi mới cảm ơn mình và chào mình đi về.
- đôi dòng mình xin gửi đến ba mẹ:
“Con sẽ ổn thôi, miễn ba mẹ không ngừng yêu thương và nâng bước con”
Nguồn: BS Sang