02/12/2024
👉 Người ta còn bán quần sịp áo lót không ngại. Mà bạn bán nước hoa mỹ phẩm cùng mình cứ ngại là sao tazzz 😅
"Họ giàu có, nổi tiếng, thành công, đàn ông con trai mà vẫn bán quần xịp, áo lót, băng vệ sinh của phụ nữ ầm ầm, chẳng ngại gì. Thế thì tại sao mình, chẳng giàu, chẳng nổi, lại phải sĩ diện hão, lo ngại đủ thứ? Làm gì cũng sợ người ta đánh giá, sợ không vừa mắt người khác. Nhưng thực ra, mấy ai thực sự để tâm đến mình đâu?
Đến cái tuổi này rồi, mình chỉ sợ con cái không được sống đủ đầy, học hành đàng hoàng, và túi mình không có tiền.
Ngoài những điều đó, mọi lời khen chê ngoài kia chỉ như gió thoảng qua tai. Cuộc đời mình, mình sống cho chính mình và những người quan trọng nhất thôi. Ai nói gì cũng mặc, miễn sao mình làm đúng, làm tốt, và không hổ thẹn với lương tâm.
Thế nên, nếu phải chọn giữa việc giữ sĩ diện để làm hài lòng thiên hạ hay lăn xả vì cuộc sống, vì gia đình, thì mình chọn dẹp hết sĩ diện hão. Bởi sĩ diện không nuôi nổi gia đình và cũng chẳng giúp túi mình có thêm tiền.
Quan trọng là sống thực tế, hết mình, và mạnh mẽ bước đi, phải không?"
[ Chia sẻ của bạn Thu Phương ]