20/09/2021
"Phụ nữ bổn phận phải hy sinh đó là điều không bàn cãi"
Nay mình vô tình lướt và đọc được dòng trạng thái này trên facebook, mình hơi giật mình, còn giật mình hơn nữa là dưới bình luận ấy còn có kha khá những comment kiểu đồng tình, lúc này mình đang ngớ người ra ngạc nhiên, vì mình không đồng tình với quan điểm ấy. Chính vì thế mình cũng sẽ có vài dòng nêu quan điểm về vấn đề trên, qua góc nhìn, quan điểm cá nhân của mình không có đúng có sai, nếu mọi người có ý kiến quan điểm khác có thể comment chia sẻ bên dưới.
Trước tiên nói về từ “hy sinh”, phụ nữ hy sinh là đúng, nhưng không chỉ riêng phụ nữ mà cả đàn ông cũng sẽ phải hy sinh cho gia đình, chúng ta đều hy sinh cho nhau, để vun vén xây dựng cho nó. Người ở nhà chăm sóc gia đình có cái vất vả của người ở nhà, người làm kinh tế ngoài xã hội có cái vất vả của người làm kinh tế, ai cũng phải hy sinh cố gắng cho gia đình nên là yêu thương tôn trọng nhau vào.
Một số gia đình sẽ sẽ là đàn ông thì cố gắng phát triển kinh tế, là trụ cột gia đình, gánh vác những công việc ngoài xã hội, phụ nữ thì chăm lo cho con cái, bố mẹ đỡ đần những khó khăn gánh nặng của người đàn ông.
Một số khác gia đình khác thì ngược lại đàn ông ở nhà xây tổ ấm, phụ nữ trụ cột gia đình, cũng thú vị mà miễn là ai cũng đều cố gắng làm tốt công việc và xây dựng gia đình.
Hoặc một phần đông các gia đình trẻ như hiện tại giống với gia đình Ngọc, cả 2 vợ chồng cùng nhau kiếm tiền, cả hai vợ chồng cùng vun vén chăm sóc gia đình, nói chung là kiểu việc gì cũng làm chung làm cùng nhau, bản thân Ngọc thấy kiểu này rất thú vị và mình thấy nó vừa giúp vợ chồng hiểu nhau yêu thương nhau nhiều hơn mà còn hỗ trợ nhau bất cứ mọi lúc mọi nơi.
Ngọc thì thấy các gia đình chọn phương án nào cũng được, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh mỗi gia đình khác nhau quan trọng là tôn trọng nhau, hiểu được những nỗi vất vả hy sinh của nhau và tin tưởng với lựa chọn ấy là gia đình tự sẽ hạnh phúc
Thứ hai: Sự hy sinh xuất phát từ tự nguyện không phải bổn phận
Ngọc dị ứng với từ bổn phận kinh khủng, nhắc đến từ đó thấy ghét lắm, nghe từ bổn phận tràn ngập sự chịu đựng mà nó nặng nề gì đâu, nhắc đến đã thấy không vui rồi. Nên là thay vì “làm tròn bổn phận” trong suy nghĩ, từ trong suy nghĩ luôn nhé vì cái này tác động rất nhiều đến cảm xúc hạnh phúc của mọi người đấy, khi mà suy nghĩ là bổn phận cái là dù mình có làm đúng mình cũng không vui được đâu.
Thay vào đó từ trong suy nghĩ mọi người thay thế từ bổn phận thành “tình nguyện", mình hy sinh vì mình yêu thương con cái, mình hy sinh thời gian để chăm sóc ba mẹ chúng ta cùng yêu họ. Người đàn ông cũng thế vất vả lập nghiệp, kiếm tiền là vì mình tình nguyện làm thế để cho cuộc sống mình và gia đình mình tốt hơn.
Tất cả chúng ta dù là đàn ông hay phụ nữ cứ dành tình yêu thương và tình nguyện cùng nhau vun vén gia đình Ngọc nghĩ cuộc sống của mọi người sẽ thay đổi hoàn toàn, thực sự đấy.
Nói tóm lại chúng ta sinh ra là đàn ông hay phụ nữ đều có mục tiêu như nhau là hạnh phúc nên đều cần cố gắng như nhau, chỉ là mỗi người chúng ta có cách cố gắng khác nhau mà thôi. Đã là gia đình hạ cái tôi xuống một chút, thấu hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn được không các bạn?
Trên đây là một số chia sẻ quan điểm của Ngọc, vậy thì quan điểm của anh chị em về vấn đề này như thế nào?, comment bên dưới cho Ngọc biết nhé!