DÂN VĂN PHÒNG

DÂN VĂN PHÒNG Xông tắm thảo dược
Tinh dầu tự nhiên
Gạo và nông sản tự nhiên không hóa ch? Chữa bệnh không dùng thuốc
Xông tắm thảo dược
Tinh dầu tự nhiên

Sáng tạo vầy nè 😜
03/02/2021

Sáng tạo vầy nè 😜

Các bạn mình ơi, Homy đang ƯU ĐÃI CUỐI NĂM FREESHIP TOÀN QUỐC cho ga chống thấm và ga cotton. Nhanh chớp lấy cơ hội nhé!...
02/02/2021

Các bạn mình ơi, Homy đang ƯU ĐÃI CUỐI NĂM FREESHIP TOÀN QUỐC cho ga chống thấm và ga cotton.

Nhanh chớp lấy cơ hội nhé!

Có con mọn mới thấy ga chống thấm tiện cỡ nào. Ga của Homy với công nghệ lá sen nước đọng giọt chỉ lau là sạch.

Không hề sột soạt nóng bức như loại nilon mà vô cùng thoáng

Em bé không phải đóng bỉm cả ngày giảm hăm tã, đau rát khó chịu lại tiết kiệm tiền mua bỉm nữa.

Tết bận rộn hãy để Homy phụ mẹ một tay nào🥰😍

Liên hệ ngay tại post này để có giá dùng thử (cột cuối trong bảng giá) nhé

19/02/2020

“NEUROMYTHS - NHỮNG HIỂU LẦM SAI TOÉT VỀ BỘ NÃO

Neuromyths are rapant. Here are the 5 most persistent beliefs I learned in my Neuroscience course:
1. We only use 10% of the brain. No, we use all of it, even more so when we ...sleep.
2. Left brain=logic / Right brain= creativity. No, creativity and logic involve both halves.
3. There are multiple types of intelligence. No, g-factor indicates general intelligence.
4. Listening to Mozart will raise IQ. No, PLAYING musing in general will raise IQ.
5. There are male and female brain. No, they are more similar than different.
----

Khóa học thac̣ sĩ về thần kinh não bộ cuả mình ở King's College có một lớp rất hay chuyên về các hiểu lầm liên quan đến bộ não. Mình trích ra đây năm lầm tưởng tai hại nhất và được sử dụng nhiều nhất để chia sẻ với mọi người.

1. CHÚNG TA CHỈ SỬ DỤNG 10% BỘ NÃO

Năm 2014, bộ phim khoa học viễn tưởng Lucy mang về doanh thu kha khá với hai tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới, Scarlett Johansson và Morgan Freeman. Cô gái Lucy sau khi uống một loại dược phẩm kỳ bí thì trí óc dần trở nên siêu việt, có thể dùng tâm trí để điều khiển và tiêu diệt kẻ thù.

Cô trở thành minh chứng cho giả thuyết của một vị giáo sư cho rằng con người chỉ sử dụng có 10% bộ não. Hãy tưởng tượng những gì chúng ta có thể làm khi 100% bộ não thực sự hoạt động.

Bộ phim bị giới khoa học mắng cho tơi bời. Đây có lẽ là nhìn nhận sai lầm phổ biến nhất vì nó thường được gắn với cái tên William James - một cây cổ thụ trong ngành tâm lý học.

Việc ông có nói thế hay không chưa ai thực sự chứng minh, nhưng hiển nhiên là toàn bộ não chúng ta làm việc cần cù tích cực và không bộ phận nào ăn không ngồi rồi cả. Hãy nhìn bộ não như một mạng lưới khăng khít, chỉ một mắt xích lỏng lẻo thôi là cả hệ thống có thể bị ảnh hưởng.

Lầm tưởng này là mỏ vàng cho các công ty làm ăn khi họ quảng bá các trò chơi, bài tập, app điện thoại hay chương trình luyện tập (Brain training) làm tăng sức hoạt động của não. Ví dụ, ngày nào cũng giải Sodoku hay luyện game chỉ làm bạn chơi môn đó giỏi hơn, chứ không làm bạn thông minh hơn hay làm hiệu quả chung của não hoạt động tốt hơn.

Năm 2016, Công ty Lumosity của Anh bị kiện ra tòa vì tội quảng cáo sai sự thật. Sản phẩm của Lumosity là những trò chơi và bài tập có tác dụng "tăng hiệu quả làm việc của bộ não, đặc biệt là cho người già". Thua kiện, Lumosity phải trả 2 triệu đôla bồi thường.

Để bộ não khỏe mạnh, chơi thể thao và học những điều mới mẻ (như một ngôn ngữ mới hay một môn học mới) là cách tốt nhất để tập thể dục cho bộ não.

2. NÃO TRÁI LOGIC, NÃO PHẢI SÁNG TẠO

Brain Gym là một chương trình giáo dục của Anh, trong đó các học sinh nhỏ được học cách kích hoạt não phải bằng các phương pháp vận động, đơn giản vì não phải được cho là phần chi phối sự sáng tạo.

Lầm tưởng này ăn sâu bén rễ đến nỗi có nhiều người thậm chí tập thở bằng lỗ mũi bên trái vì nó thuộc về phần cơ thể được điều khiển bằng não phải.

Dù não trái và não phải hoạt động nhiều hơn với một số chức năng như ngôn ngữ, việc chia hai bên não ra hai phần trách nhiệm chuyên biệt như vậy là sai khoa học. Khi chúng ta làm toán (logic) hay chơi nhạc (sáng tạo), cả não trái và não phải đều hoạt động song hành cùng nhau.

Việc cho rằng một người thiên về não trái hay thiên về não phải, thiên về lý tính hay thiên về tình cảm cũng sai nốt. Trên thế giới thậm chí có những trường hợp phải cắt bỏ cả một nửa bộ não nhưng người bệnh vẫn phát triển tâm lý bình thường.

3. CÓ NHIỀU LOẠI TRÍ THÔNG MINH KHÁC NHAU

Howard Gardner là một cái tên mà khi nhắc đến, rất nhiều nhà khoa học sẽ hơi... nhăn mặt. Ông là cha đẻ của lý thuyết trí thông minh đa dạng, tức là mỗi người có thể thông minh một kiểu khác nhau: thính giác (chơi nhạc hay), thị giác (vẽ đẹp), ngôn ngữ (viết văn tốt), logic (không sợ toán), hình thể (tương lai là vận động viên), quan hệ cá nhân (interpersonal - giỏi giao tiếp), tự nhìn nhận bản thân (intrapersonal - biết rõ mình là ai), hướng thiên nhiên (kết nối nhận biết cỏ cây hoa lá muông thú dễ dàng).

Cứ vài năm ông Gardner lại thêm vào một vài kiểu thông minh mới, thậm chí năm 2009 ông còn cho rằng chúng ta nên có cả trí thông minh đạo đức và trí thông minh liên hành tinh (có thể kết nối với người ngoài Trái đất chăng?).

Lý thuyết của Gardner không những không dựa trên nền tảng khoa học mà còn bị khoa học bác bỏ. Ông cho rằng các loại hình trí thông minh không liên quan đến nhau.

Đây là cơ sở để chúng ta nghe đi nghe lại một câu chuyện hay nhưng sai bét, đó là việc phê phán nền giáo dục bắt con cá thi trèo cây và con khỉ thi bơi lặn. Sự so sánh này chịu ảnh hưởng của học thuyết ngụy khoa học về trí thông minh đa dạng, cho rằng mỗi đứa trẻ sinh ra chỉ thông minh một thứ và chúng ta cần nuôi dạy các em dựa vào thể loại thông minh trời định ấy.

Khoa học chứng minh ngược lại, rằng các loại hình thông minh, nếu có, thì thường liên đới với nhau, có thể coi là trí thông minh chung chung, được đo bằng chỉ số "g" (g factor).

Bạn nào thông minh về mặt âm nhạc thì cũng dễ có khả năng sẽ thông minh về mặt toán học hay ngôn ngữ. Việc trí thông minh ấy có thể hiện được ra ngoài bằng hành động hay kết quả học tập hay không thì phụ thuộc vào nhiều điều khác như chất lượng giảng dạy, yếu tố môi trường, con người, hay sở thích cá nhân.

4. NGHE NHẠC MOZART SẼ THÔNG MINH HƠN

Năm 1993, trên tạp chí khoa học hàng đầu thế giới Nature có đăng một bài báo nói rằng nghe nhạc Mozart sẽ khiến cho chỉ số thông minh tăng lên 8 hoặc 9 điểm. Thống đốc bang Georgia (Mỹ) thậm chí còn trích tiền công quỹ để tặng mỗi em bé sơ sinh một album Mozart.

Tuy nhiên, một kết luận khoa học chỉ có thể được công nhận là đúng khi nhiều công trình sau đó lặp lại thí nghiệm mà vẫn cho ra kết quả tương tự. Với trường hợp của nhạc Mozart, điều đó không xảy ra. Kết luận chung cho đến nay là nghe nhạc, và đặc biệt là chơi nhạc, bất kể nhạc gì, đều khiến não hoạt động tích cực hơn.

5. BỘ NÃO ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ KHÁC NHAU

Trong một nỗ lực tìm kiếm sự hiểu biết về nửa kia của mình, đàn ông và đàn bà đã tìm đến khoa học não bộ để trả lời câu hỏi tại sao ông chồng, bà vợ mình lại khó hiểu đến thế. Đàn ông sao Hỏa - đàn bà sao Kim là một cuốn sách bán chạy, vì nó khiến sự khác biệt về giới tính trở nên đơn giản hơn.

Tính ngụy khoa học của lý thuyết "não và giới" liên tục bị khoa học phản bác, nhưng lại tồn tại mạnh mẽ trong văn hóa quần chúng.

Bộ não thật ra không khác gì một cơ bắp trên cơ thể con người. Nếu chăm chỉ luyện tập, nó sẽ phình to ra, nếu lười biếng, nó sẽ teo đi. Bộ óc cũng như tấm gương phản chiếu cuộc sống xã hội. Và điều này xảy ra với bất kỳ ai, nam hay nữ.

Nếu ta đem bộ não của họ vào máy scan và nhìn thấy sự khác biệt, đó không phải do họ là đàn ông hay đàn bà, mà là do xã hội nơi họ sinh sống đã khiến não trạng của những con người này thay đổi.

Người nào thường xuyên phải giao tiếp và để mắt đến nhiều việc một lúc, hai bán cầu não sẽ bắn tia điện kín đặc hơn. Đàn bà có sự giao hòa lớn hơn giữa hai bán cầu não không phải vì họ sinh ra là như vậy mà là vì họ TRỞ NÊN như vậy.

Đàn ông trở nên giỏi giang về máy móc, kỹ thuật, công nghệ, vì họ thường xuyên bị xã hội trông đợi phải trở thành những chàng thợ không chuyên trong gia đình và tại công sở.

Như vậy, thay đổi quan niệm xã hội sẽ dẫn đến thay đổi cách sống và thay đổi chức năng của bộ não. Chúng ta không thể thò tay vào trong bộ não và sắp xếp lại trật tự các nơron để nó hoạt động hiệu quả hơn, nhưng ta có thể thay đổi thế giới xung quanh mình.

Ví dụ như thay một giờ nằm dài lướt phây bằng 30 phút tập thể dục và 30 phút dành cho gia đình, thay chiếc gạt tàn trên bàn làm việc bằng tấm hình nơi bạn sẽ đi nghỉ hè này, thay chai rượu trên bàn tiệc bằng một ly nước quả, thay hỏi người trẻ câu cửa miệng "bao giờ cưới" bằng lời hỏi thăm "năm mới cháu có hoài bão gì?".

Bộ não thay đổi từ chính những suy nghĩ nhỏ, hành động nhỏ, chi tiết nhỏ quanh ta. Đó là lý do chính đáng để khi mùa xuân và năm mới gõ cửa, chúng ta hãy cùng tự tẩy não bản thân, hướng đến những suy nghĩ và lối sống mới mẻ, tích cực.
-----

P/S À, còn vụ sinh trắc vân tay thì chờ bài tiếp. Não lòng lắm người ơi 😞 Bạn nào có câu hỏi gì comment luôn, để những post sau mình trả lời luôn thể, hoặc nếu không biết thì để mình đi hỏi các giáo sư “

________________________________________________
nguồn: fb Phan Thi Hoang Yen

 ❌❌ có thể Share giúp ,chứ không cần like đâu ak💕Tình hình là ở  quê nhà tại Tx Sông Cầu, Phú Yên nơi được gọi là Thủ Ph...
18/02/2020

❌❌

có thể Share giúp ,chứ không cần like đâu ak

💕Tình hình là ở quê nhà tại Tx Sông Cầu, Phú Yên nơi được gọi là Thủ Phủ của Tôm Hùm lớn nhất nước , với kinh tế chính là nuôi trồng hải sản đặc biệt là Tôm Hùm 🦐🦐🦐🦐, nhưng đúng giai đoạn có dịch corona là giai đoạn tôm đến kỳ thu hoạch ,mà cửa khẩu bị đóng ,thương lái mua ép giá , không xuất Trung Quốc được,mà để nuôi thêm thời gian qua giai đoạn này phải cần 1 số tiền lớn vì mỗi ngày số tôm hùm đến thời thu hoạch ăn rất nhiều .(ăn cá ,tôm,cua ghẹ .v.v.thức ăn tươi nên rất cao ,n 1 ngày ăn vài triệu trên 1000con.) nên hôm nay mình muốn đăng bài này nhờ sự chia sẽ giúp của những ng mình quen , sẽ bán lẻ đến những ng tiêu dùng khi có nhu cầu muốn ăn tôm hùm tươi sống trong giai đoạn này . chứ bình thường không có đâu ạ ,vì bán lẻ mà tôm size lớn ntn thật sự rất lỗ nhiều vì hao hụt và vận chuyển Sống từ Phú Yên ...✈️✈️✈️
🦐💕🦐💕🦐💕bán Sỉ và Lẻ Toàn Quốc 💕

Tôm hùm xanh! Size Lớn nhà mình nuôi(kinh nghiệm ăn ,lớn chừng nào tôm ngon chừng đấy ,vì gạch rất nhiều và thịt chắc )
- Size 2-3 con/kg (đặt biệt chỉ nhà nuôi loại lớn )
1 con 2xx ,3xx💕 ( giao tươi sống luôn) toàn quốc 💕

💕💕
Sdt 0942230025💕💕
Cảm ơn .💕
Nhờ năng lượng kết nối mn với tinh thần Đồng Cảm 💕

Người Việt nam mình đặc biệt là ngoài bắc thường hay bị đau nhức xương khớp bởi do sinh nở k kiêng cữ và do chế độ ăn uố...
03/08/2019

Người Việt nam mình đặc biệt là ngoài bắc thường hay bị đau nhức xương khớp bởi do sinh nở k kiêng cữ và do chế độ ăn uống sinh hoạt chưa hợp lý. Vậy lên hôm nay Tôi xin giới thiệu với các bạn 1 bài thuốc chữa về xương khớp vô cùng đơn giản nhưng phải kiên trì thì hiệu quả mới cao.Đó là hàng ngày các bạn phải chịu khó xông và sấy
Bước 1: Tắm ngược từ chân , tay dần lên
Bước 2: xông từ 30-1h( trước khi xông cần u 1 cốc nước ấm. Nhớ là ngồi u mới tốt)
Bước 3: cuốn khăn cho thấm mô hôi và sẽ sấy vào chỗ đau từ 1h-2h( nếu ai k có thời gian thì có thể làm 30-1h nhg hiệu quả sẽ chậm hơn) nhớ là sấy bằng ngải cứu còn nếu k có ngải cứu thì sấy k cũng được nhg hiệu quả k nhanh
Đây là bài thuốc giản đơn mà Thầy Tan Thach Phan chia sẻ.
P/s: Hãy tự bảo vệ và chăm sóc mình hàng ngày đừng để quá muộn

📣"ĐỪNG VỨT BỎ PIN KHÔNG SỬ DỤNG NỮA VÀO THÙNG RÁC"Không nên vứt pin vào thùng rác, vì cách đó có thể làm nhiễm bẩn các l...
31/03/2019

📣"ĐỪNG VỨT BỎ PIN KHÔNG SỬ DỤNG NỮA VÀO THÙNG RÁC"

Không nên vứt pin vào thùng rác, vì cách đó có thể làm nhiễm bẩn các lớp nước ngầm trong lòng đất, sông suối....

Thông thường, khi pin không còn giá trị sử dụng, chúng ta có thói quen vứt bừa bãi hoặc bỏ chúng vào thùng rác gia đình như các loại rác thải khác

🔋 Các viên pin thường có các kim loại nặng như chì, thủy ngân, kẽm, cadmium, lithium… Nếu chỉ được chôn lấp, các kim nặng này thấm vào đất và nguồn nước ngầm, gây ra ô nhiễm nguồn nước. Hoặc khi đốt, các thành phần nguy hại trong pin sẽ bốc lên thành khói độc, hay chất độc còn đọng lại trong tro sẽ gây ô nhiễm không khí.

🔋 Lượng thủy ngân có trong một viên pin cũng có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1 mét khối đất trong 50 năm. Thủy ngân từ các nguồn ô nhiễm khi xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống hoặc hít thở, chúng có thể gây hại não, thận, hệ thống sinh sản và tim mạch…

🔋 Một lượng nhỏ của chì cũng có thể gây hại cho cơ thể. Nó có xu hướng thay thế vị trí của tất cả các kim loại khác trong cơ thể người. Nó gây còi xương, chậm lớn ở trẻ, huyết áp cao đối với người lớn, tổn hại máu và xương, gây chứng mất trí và giảm khả năng suy nghĩ, giảm sinh tinh, thậm chí là vô sinh, giảm chức năng của thận…

🔋 Khi nhiễm độc kẽm, người bệnh thường nôn mửa nhiều và có thể bị chảy máu đường ruột. Tình trạng chung của cơ thể thường không ổn định, hay run rẩy, giảm mức phản xạ tự nhiên, đôi khi bị tê liệt.

🔋 Khi Cadmium xâm nhiễm vào cơ thể người, nó sẽ là tác nhân dẫn đến nhiều loại bệnh như loãng xương, thiếu máu, suy gan thận, gây nhiều loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, đối với phụ nữ có thai, nó làm tăng nguy cơ gây dị dạng cho thai nhi…

🔋 Pin nút được coi là rất độc hại, đó là những pin được sử dụng trong đồng hồ. Ví dụ, nếu những pin này bị vứt vào thùng rác và những nơi có nước, chúng có thể làm nhiễm bẩn 600.000 lít nước...

Vậy phải làm gì với pin đã qua sử dụng?

🌿 Bạn hãy kiếm một chiếc lọ thủy tinh sạch, bỏ các thỏi pin đã qua sử dụng vào lọ để đảm bảo chúng không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, lưu ý để lọ xa tầm với của trẻ em.

🌿 Mang qua những điểm thu gom rác thải điện tử miễn phí để xử u.

CÁC ĐIỂM THU NHẬN PIN:
♻️ SÀI GÒN:
1. Sở Tài nguyên - Môi trường, 63 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
2. MM MEGA MARKET An Phú, Song Hành, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
3. UBND phường 15, quận 4, 132 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, TP.HCM
4. UBND phường 17, quận Phú Nhuận, 22 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Phú Nhuận, TP.HCM
5. UBND phường 2, quận Bình Thạnh, 14 Phan Bội Châu, Phường 14, Bình Thạnh, TP.HCM
6. Cty Hanel Trading, Số 260A Điện Biên Phủ , Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
7. Trung tâm bảo hành Cannon Lê Bảo Minh, 95B-97-99 Trần Hưng Đạo, Q.1.

♻️ HÀ NỘI:
1. UBND phường Thành Công, số 9 đường Thành Công (Thành Công, Ba Đình)
2. Bảo tàng Chiến thắng B.52, số 157 Đội Cấn (Đội Cấn, Ba Đình)
3. UBND phường Quán Thánh, số 12-14 đường Phan Đình Phùng (Quán Thánh, Ba Đình)
4. Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân, đối diện số 45 phố Nghĩa Tân (phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy)
5. Nhà văn hóa phường Yên Hòa, số 288, đường Trung Kính (phường Yên Hòa, Cầu Giấy)
6. Cty Hanel Trading, Số 2 Chùa Bộc, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
7. Trung tâm bảo hành Cannon Lê Bảo Minh, 130A Giảng Võ, Ba Đình

UPDATE: Ngoài ra tại hệ thống siêu thị Big C cũng có 2 thùng nhận pin đã qua sử dụng để xử lý. Các bạn ở các tỉnh thành có Big C có thể mang qua đây nhé!

🌿 Chúng ta giúp chăm sóc thế giới của chúng ta, không phải cho bạn hay cho tôi, mà cho con cái chúng ta! 🌿

❤ Cảm ơn bạn đã đọc và xin hãy lan tỏa thông điệp này để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta và con em sau này. Và tuyệt vời hơn nữa, mong bạn có thể trở thành một điểm thu gom pin cũ để giúp đỡ mọi người.

Hãy là một thành viên có trách nhiệm với xã hội! Hãy bắt đầu ngay hôm nay.".... 💕

Nguồn:Vietnamrecycles.com, Vietnamnet.vn,Trithucvn.net

Có một chuyện đang cực kỳ nguy hiểm đang diễn ra ở Việt Nam ta!Việt Nam cũng giống như các nước nghèo mới phát triển, lu...
26/12/2018

Có một chuyện đang cực kỳ nguy hiểm đang diễn ra ở Việt Nam ta!

Việt Nam cũng giống như các nước nghèo mới phát triển, luôn có sự hướng đến và bắt chước những nước giàu có văn minh một cách rập khuôn và thiếu suy nghĩ, một trong những vấn đề đó chính là Sự Ăn Uống!

Ngày nay, rất đông cha mẹ rất hạnh phúc sung sướng khi cho con mình ăn những món Thức Ăn Nhanh đến từ Mỹ, vì xem muốn con mình khôn như Mỹ thì phải cho ăn đồ Mỹ! Thế cho nên sâu trong tiềm thức, những đứa trẻ yêu thích gà rán, hamburger, nước ngọt có gas...đến mức nghiện luôn..!

Trong khi thế giới thì những món Thức Ăn Nhanh đó chỉ còn là món cho Người Nghèo, còn bọn giàu có toàn ăn rau xanh, hạt và cá này kia...! Hãy đến những Nhà Hàng thật sự sang trọng và quý tộc trên thế giới để xem thực đơn của họ, thì ra cao lương mỹ vị của họ gần giống với bò bía, bì cuốn, gỏi, nộm... của chúng ta..., với tỷ lệ rau xanh rất cao, ít dầu mỡ chiên rán và đường!

Ở Việt Nam ta trời cho rau xanh rất rẻ, chúng ta đang có chế độ ăn của Bọn Tỷ Phú mà không biết hưởng, lại đua đòi ăn mấy món ăn của bọn thất nghiệp tầng thấp xã hội, khổ thân!

Túm lại, hãy cho con cái bạn ăn những món Việt Nam, rau xanh, củ, hạt, cá... nếu không muốn nó sau này mập phệ cao huyết áp với vài ba cái sten đặt trong tim khổ sở!

Rồi sau này có lúc bạn sẽ thấy status này có giá trị còn hơn cả vàng bạc kim cương nữa!

🍷🍹🍺 < Năng Lượng Tích Cực >🍺🍹🍷
Fb Huỳnh Phước Sang

19/10/2018

VỢ GIÀ.

Sau 369 ngày tìm hiểu, cuối cùng hai đứa quyết định đi đăng ký kết hôn. Sáng nay đến ủy ban xã, vừa kéo ghế ngồi thằng cán bộ tư pháp liền ngẩng lên bảo “Hai bà cháu đi làm thủ tục thừa kế à?”. Mình đỏ mặt lí nhí bảo, dạ bọn em đăng ký kết hôn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào. Thằng tư pháp lại hỏi “Thế vợ đâu mà bắt bà nội đưa đi?”. Vợ mình tái mặt, tay run như bắt chuồn chuồn, ấp úng không nói nên lời. Điên quá, lại xấu hổ nữa, mình gắt um lên “Vợ tôi đấy! Bà nội cái gì mà bà nội”. Mấy người trong phòng cười ồ lên. Một chị người quen rụt rè hỏi, vợ chú năm nay bao tuổi rồi. Mình nói dạ 60. Chị này chép miệng xuýt xoa “Ôi trẻ thế! 60 mà nhìn cứ như mới 59 tuổi í!”.

Xong việc, từ ủy ban ra, hai đứa dẫn nhau vào studio hỏi chụp ảnh cưới. Vợ phấn khởi lắm, nói em sẽ mặc váy như này, đội cái vòng hoa như này, xong thì bảo chúng nó photoshop cho trẻ gần bằng anh rồi úp phây búc cho thiên hạ lác mắt ra. Đang hớn hở thì cu thợ ảnh chạy ra bảo “Cụ ơi! Ở đây chúng cháu không chụp ảnh thờ, cụ thông cảm!”. Lần này không nể nữa, vợ mình chửi cho một trận. Thờ thờ cái thằng cụ mày à! Nó gãi gãi đầu nói cháu à quên em xin lỗi chị. Tại vì em trông chị chững chạc, già dặn quá.

Rồi hai đứa đi ăn kem. Vợ bảo thi thoảng phải đi ăn kem cho giống bọn trẻ, không chúng lại nghĩ vợ già rồi. Nhớ hồi đầu khi mới quen, mình gọi điện rủ chị đi ăn lòng nướng, khi ấy vừa chuyển từ “cô” sang “chị”. Vợ e thẹn nói “Dạ, để em thắp hương xin phép mẹ đã. Mẹ em dặn con gái buổi tối không được ra khỏi nhà”. Đợi mãi, lát sau chị đi bộ ra, tay cầm cái quạt ve vẩy. Mình hỏi cầm quạt đi làm gì. Chị bảo để tí ăn xong ghé qua công viên tập dưỡng sinh với các bạn luôn. Mình giục ăn đi cho nóng. Chị nhìn đĩa vèo rồi lục tìm cái gì đó trong túi áo, mặt nghệt ra bảo “Để em chạy về nhà cái đã, em quên mất …”. Mình hỏi quên gì, chị bảo “Quên hàm răng giả”.

Hồi đó bọn bạn chửi dã man, chúng nói khẩu vị của mày mặn nhỉ, lái hẳn máy bay đời cực sâu luôn. Tao hỏi thật là điện nước đầy đủ nữa không, có làm ăn gì được nữa không hay giữa giờ chơi mang đến lại mang về? Cả bọn cười ré lên như ma nhập. Điên thế không biết.

Hôm nay đám cưới, mọi người tò mò đến xem rất đông. Mình vui quá uống say lòi kèn. Vợ mặc váy dài, tay cầm hoa thẹn thùng đi bên cạnh. Thằng MC lem lẻm cái mồm nghe nhức hết cả tai. Thưa quý vị và quan viên hai họ. Ngày xưa cha ông ta từng có câu “Trai tơ mà lấy nạ dòng. Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu”… Nhưng thưa quý vị! Ngày nay cuộc sống đã thay đổi, quan niệm về hôn nhân hạnh phúc gia đình ngày một cởi mở hơn, nên có thơ rằng “Trai tơ mà lấy nạ dòng. Như rượu Chivas nhắm lòng lợn ngon”. Hội trường sôi lên. Tiếng bàn tán, chúc tụng thậm chí cả chửi rủa nữa, khiến mình muốn chui mẹ vào buồng, ngủ một giấc đến đâu thì đến. Đang lơ mơ thì lão trưởng họ tóc bạc mặt đỏ như vang, say quắc cần câu cầm míc phát biểu một cách trịnh trọng.

- Xin trân trọng! Nà tôi của bác… đồng thời các cháu có nghĩa rằng nà… đến ngày chín quả… mà này khác… Thì tôi cũng nà ở trong câu chuyện… nà bác của các cháu…nàm sao… có nghĩa rằng nà… các cháu nên vợ nên chồng… nà ở trong cái việc các cháu… Tôi xin hết!

Vỗ tay! Một bài phát biểu cực kỳ súc tích, gãy gọn và ẩn chứa nhiều triết lý sâu sắc. Mọi người lũ lượt lên chúc mừng và tặng nhẫn vàng. Một ông say quá líu cả lưỡi chúc hai cháu sớm sinh quý tử. Mẹ mình phải túm lấy cổ áo lôi xuống mắng, sáu mươi tuổi đẻ với đái gì nữa mà ông cứ nói luyên thuyên. Vợ đứng bên cạnh căng thẳng quá suýt ngất mấy lần vì tăng huyết áp và tụt đường huyết.

Đêm tân hôn. Vợ giao hẹn chỗ này, chỗ này không được đụng vào. Mình hỏi sao thế. Vợ giải thích, từ rốn trở lên em mới trùng tu bảo dưỡng, đang trong thời gian bảo hành nên đừng có đụng vào. Mình bảo, thế còn hạng mục nào đang thi công dở nữa không? Khu vui chơi giải trí khởi công lâu chưa để còn biết? Vợ gật nói chỗ đấy bỏ hoang lâu rồi, tùy anh thôi. Được một lúc vợ hổn hển nói nhỏ vào tai “Anh vào chưa?”. Mình bảo thì biết éo đâu được, hình như vào rồi. Vợ bảo thế à, rồi “á” lên một tiếng đầy thương tâm.

Đêm ấy mình đã thành một thằng đàn ông chân chính.

Tác giả: Song Hà

12/10/2018

SẾP CHƠI PHÂY

Cả công ty bỗng dưng xôn xao vì sếp bắt đầu dùng phây. Sáng nay họp giao ban, sếp bảo để chị về đăng ký cái phây chứ không lạc hậu mất, chuyện gì cũng bảo đọc trên phây, thấy trên phây, nhiều khi các cô nói xấu chị trên phây mà chị không biết cũng nên.

Trưa sếp gọi điện cho cậu điện nước của công ty. Này sao chị không vào được phây? Cậu điện nước hỏi thế chị đã đăng ký tài khoản chưa? Sếp bảo, thì chị gõ họ tên và ngày tháng năm sinh vào 2 ô để trống rồi en tơ cái mà nó im re không cho chị vào. Hay tại mình chưa đưa phong bì cho bọn phây nhỉ? Cậu điện nước bảo dạ để tí em lập cho. Chị giục ừ nhanh lên nhé, để chị viết bài về cái TPP phát. Sáng nay đi ăn bún thấy chúng nó bóng bàn về TPP kinh quá, mà thực ra TPP là "thực phẩm phân phối" chứ có gì lạ đâu! Nhanh nhá!

Cuối cùng thì sếp cũng có phây. Sau khi add tất cả 64 nhân viên và một mớ người khác vào, sếp bắt đầu thử. Đầu tiên nhờ đứa cháu chụp cho cái ảnh đang ngắm hoàng hôn rồi post lên. Like điên đảo luôn. Đứa nào like nhanh nhất chị ghi vào sổ. Thúy Hường phòng tài vụ like sau 2 giây. Bạch Tuyết phòng nhân sự like sau 4 giây. À sao chưa thấy đám con Huệ, con Minh vào nai nhỉ? Cả thằng Tùng lái xe và con Na vệ sinh nữa, chúng đâu cả rồi? Thật không thể chấp nhận được. Cáu quá sếp gọi mấy đứa ra hỏi, này sao thiếu 4 nai, con Na với thằng Tùng giận gì chị mà không thấy nai chị? Đồng chí văn thư bảo dạ, đồng chí Tùng dùng điện thoại cục gạch 1280 không vào mạng được, còn đồng chí Na vệ sinh đang cho con bú, với lại nó không chơi phây chị ạ. Sếp nhăn mặt nói phải quán triệt mới được, thế kỷ 21 rồi mà lạc hậu.

Mới chơi nên sếp rất hào hứng. Cứ 30 phút sếp lại up cái ảnh. 70 phút sếp đăng một tút. Đi làm tóc về sếp up 12 ảnh, viết mấy câu buồn bã “Mình già thật rồi”. 64 like, vô số comment. Chị ơi trẻ quá. Tóc xinh lắm chị ạ. Đẹp đẹp chị ơi. Gọt xoài đứt tay, sếp up 4 ảnh, viết tút “Vết thương nào rồi cũng sẽ lành phải không anh?” 58 like. 42 lời động viên chia sẻ. Chị ơi, chị làm sao thế? Thương chị quá, ôm chị thật chặt. Cố lên chị, bọn em luôn đứng bên chị.

Đang ngồi đếm nai chợt có đứa nhảy vào comment “Cho chết mẹ con khọm già đi”. Đọc xong sếp tím mặt rút ngay phích cắm điện. Lát sau len lén bật máy tính lên vẫn thấy comment lúc nãy chưa biến mất, sếp gọi ngay cho cậu điện nước. A lô Hoạch hả em, lên ngay, lên điều tra xem đứa nào nó chửi chị này.

Đồng chí Hoạch chạy lên. Sếp chỉ vào nick chửi mình, hỏi “Chú xem nó thuộc ban nào, bộ phận nào mà dám xúc phạm chị?” Đồng chí Hoạch ngó qua, bảo dạ đứa này không thuộc biên chế công ty ta. Sếp hỏi thế nó ở đâu ra? Dạ, nó là bọn trên mạng thôi chị. À thế hả, giờ làm sao cho nó biến mất hộ chị. Đồng chí Hoạch dí chuột xóa comment xong dặn, lần sau đứa nào chửi chị cứ lóc lại là xong. Sếp tròn mắt, lóc là sao em? Dạ là khóa lại đó chị, như ta khóa cửa phòng không cho người lạ vào í. Sếp hỏi, thế à, thế cái khóa ấy nó bán ở đâu để lát chị bảo tài vụ chi tiền nhờ chú mua cho chị một cái? Đồng chí Hoạch bảo à cái đó không mất tiền. Sếp gật gật, nói nhưng chị hỏi cái, đứa nãy chửi chị con cái nhà ai cậu biết không? Đồng chí điện nước bảo em chịu. Sếp nói ừ thế thì thôi, đồ vô văn hóa.

Tối về sếp thông báo trên phây thằng út 4 tuổi đau bụng. 61 like. Chị ơi chị chụp phân của bé lên em nhờ chồng em là bác sỹ khoa tim mạch xem hộ cho. Sếp bảo đợi tí để chị bảo nó ị đã. 10 phút sau chị tương quả hình rất diễm lệ lên tường, tất nhiên là sản phẩm của cậu út. Lại 61 like. Rất nhiều comment nức nở khen, em thấy phân đẹp mà chị ơi. Thậm chí có nick xuýt xoa bình luận “Nói không phải nịnh chứ trông như một kiệt tác điêu khắc”. Đồng chí Na mới lập nick cũng lao vào trầm trồ "Nãy giờ em ngồi đếm thấy lên hẳn 7 màu như cầu vông luôn, cậu út quả là thần đồng chị ạ"

Sếp ưng lắm, bảo để mai chị đi siêu âm trĩ của chị rồi up lên nhờ mọi người cho ý kiến cái luôn. Biết hay thế này chị dùng phây lâu rồi!

Tác giả : Song Hà

09/10/2018

Nhìn đồng phục quen quen :)))

28/09/2018

Lời nói dối của cô giáo lớp 5

Ngày đầu tiên của năm học mới, cô giáo Trương đứng trước tất cả các bạn học sinh lớp 5, nhìn khắp một lượt và nói rằng: Cô sẽ yêu và đối xử bình đẳng với từng bạn trong lớp mình.

Nhưng, đó là một lời nói dối. Điều cô vừa nói là không thể.

Cô có ấn tượng không tốt với cậu học sinh ngồi ngay dãy bàn đầu tiên, cậu bé tên là Lý Đức Huệ.

Cô Trương phát hiện Lý không thể cùng chơi với các bạn khác. Quần áo của cậu bé rách nát, người bẩn thỉu và thật khó để ai đó có thể yêu quý cậu bé cho được. Ngay cả bản thân cũng rất thích dùng bút đỏ gạch một dấu X to đùng trên vở của cậu bé.

Cho đến vài hôm sau, nhà trường yêu cầu giáo viên kiểm tra học bạ của các em học sinh, cô Trương đã cố tình để hồ sơ của Lý xuống dưới cùng. Vậy nhưng khi xem đến hồ sơ của cậu bé, cô giáo đã vô cùng ngạc nhiên.

Giáo viên năm lớp 1 của Lý viết rằng: "Tiểu Lý là một cậu bé thông minh, nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười luôn thường trực trên miệng, viết chữ rất ngay ngắn và sạch sẽ, ngoan ngoãn lễ phép, mang đến niềm vui cho những người xung quanh."

Giáo viên năm lớp 2 thì viết: "Tiểu Lý là một học sinh ưu tú, rất được các bạn quý mến nhưng cậu bé rất buồn, vì bệnh của mẹ em đã ở giai đoạn cuối, cuộc sống gia đình rất khó khăn."

Giáo viên năm lớp 3 viết: "Mẹ qua đời đã gây ra một cú sốc lớn đối với Tiểu Lý, cậu bé đã nỗ lực hết sức nhưng bố em là người sống thiếu trách nhiệm. Nếu không có giải pháp cải thiện, gia đình sẽ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến Tiểu Lý."

Giáo viên năm lớp 4 viết: "Tiểu Lý tính cách dị biệt, không thích học, không có bạn, nhiều khi còn ngủ trong giờ học."

Lúc này, cô Trương mới ý thức được những vấn đề đang tồn tại với cậu học trò nhỏ. Cô cũng cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình.

Nhưng tuyệt nhiên, cậu bé Lý Đức Huệ không biết về việc này.

Vì lần nói dối trước cả lớp, cô giáo không ngờ sau đó thỉnh thoảng lại nhận được 1 lá thư

Đến ngày lễ của các nhà giáo, khi các em học sinh đem quà tặng cho mình, cô Trương càng cảm thấy day dứt hơn. Các bạn nhỏ tặng quà cho cô đều bọc giấy màu đẹp đẽ, bên trên còn dán dây ruy băng, chỉ có mình Tiểu Lý là ngoại lệ.

Cậu bé dùng mảnh giấy màu da bò dày bì bì, có lẽ được xé ra từ một cái túi đựng đồ tạp nham để bọc quà.

Món quà là một chiếc vòng tay được xâu chuỗi bởi các hạt thủy tinh, có hạt đã bị mất và một lọ nước hoa chỉ còn ¼. Các học sinh khác cười ồ lên.

Cô giáo phải ra hiệu cho các bạn im lặng không được trêu chọc bạn trước khi khen chiếc vòng thật đẹp rồi nhanh chóng đeo nó lên tay.

Cô cũng xịt một chút nước hoa lên cổ tay trước mặt các em học sinh.

Sau buổi học hôm đó, Lý nói với cô giáo một câu rồi mới về: "Cô Trương, hôm nay trên người cô có mùi rất giống mẹ em trước đây."

Khi các bạn nhỏ đã về hết, cô Trương ngồi lại lớp hồi lâu. Cô đã khóc mất hơn một tiếng.

Sự thay đổi tích cực

Từ hôm đó, cô không còn nghiên cứu về việc làm sao để dạy bọn trẻ đọc, viết hay làm toán mà nghiên cứu về việc làm thế nào để giáo dục các em học sinh.

Cô Trương bắt đầu chú ý đến Tiểu Lý. Khi học cùng cô, cậu bé ngày càng cho thấy mình là một đứa trẻ năng động là linh hoạt. Càng được cổ vũ, phản ứng của cậu bé càng trở nên nhanh nhẹn.

Cuối năm đó, Tiểu Lý trở thành đứa trẻ thông minh nhất lớp. Mặc dù cô giáo nói sẽ yêu thương và đối xử bình đẳng với tất cả các bạn trong lớp nhưng Tiểu Lý đã trở thành "con cưng" trong mắt cô.

Một năm sau đó, cô Trương phát hiện một mảnh giấy nhỏ trong khe cửa. Là của Tiểu Lý. Cậu bé nói với cô, rằng cô là cô giáo tuyệt vời nhất mà cậu gặp trong đời.

6 năm nữa trôi qua, cô Trương lại nhận được một mảnh giấy khác của cậu học trò nhỏ. Tiểu Lý viết rằng cậu bé đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đứng thứ ba trong lớp về thành tích học tập và cô vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất cậu gặp trong đời.

Nhiều năm sau nữa, cô Trương tiếp tục nhận được một là thư. Lần này Tiểu Lý viết, khi nhận tấm bằng cử nhân loại xuất sắc, cậu đã quyết định sẽ ở lại trường tiếp tục học lên và cô Trương vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất mình được gặp trong đời.

Tuy nhiên lần này, phần ký tên có sự thay đổi và dài hơn một chút: Tiến sỹ y khoa Lý Đức Huệ.

Mùa xuân năm đó, Lý lại gửi cho cô Trương một lá thư, nói là mình sắp kết hôn, không biết cô có muốn tham gia hôn lễ của cậu hay không và cô sẽ ngồi vào vị trí của mẹ chú rể.

Tất nhiên là cô Trương đã đồng ý. Hôm đó, cô đã đeo chiếc vòng mà cậu bé Lý tặng năm nào, xịt một chút nước hoa mà mẹ cậu bé đã từng dùng trước đây.

Gặp lại nhau, hai cô trò ôm nhau thật chặt. Lý Đức Huệ thì thầm vào tai cô: Cảm ơn cô, cô Trương, con vô cùng cảm ơn cô đã cho con biết mình có thể làm được nhiều việc mà trước đây con không nghĩ tới.

Còn cô Trương lúc này cũng không ngăn được nước mắt, nghẹn ngào nói: Tiểu Lý, con nhầm rồi, là con đã dạy cho cô nhiều điều. Cho đến khi gặp được con, cô mới biết làm giáo viên là phải như thế nào!

Lời bình

Hy vọng rằng câu chuyện này có thể lan tỏa đến tất cả những người đang làm giáo viên, những người đang làm công tác giáo dục.

Trong câu chuyện này, chúng ta đã nhìn thấy một phương pháp giáo dục hiệu quả mà một phần trong đó đến từ những lời nhận xét chi tiết, đầy quan tâm mà giáo viên ghi lại trong sổ học bạ của học sinh cuối mỗi năm học.

Chúng ta cũng đã nhìn thấy trách nhiệm của một giáo viên ưu tú, cô đã suy nghĩ nghiêm túc về công việc của mình trước đây và bắt tay vào thay đổi. Cô đã nghiêm túc hoàn thành công việc trồng người của chính mình và ở một mức độ nào đó, cô đã thành công.

Vị giáo viên ấy đã giữ cho mình một trái tim nhân ái, tình nguyện vì học sinh mà thay đổi, dùng hành động thực tế của mình để trao cho học sinh sự cổ vũ mạnh mẽ nhất.

Với một đứa trẻ, cô giáo quan trọng biết nhường nào, các em rất cần tình yêu của các thầy cô giáo.

(Nguồn: Hạt giống tâm hồn - first new)

Address

99 Trung Kính
Hanoi
10000

Telephone

+84942230025

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when DÂN VĂN PHÒNG posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share