04/08/2026
Các học viên tìm đến mình gần đây, hầu như đã là master ở một lĩnh vực nào đó.
Có bạn đã nghiên cứu tiến sỹ ngành tâm lý học, có bạn đã hoàn thành 2 năm học với Yoga Therapy, có bạn đã học về chuông từ 10 năm trước…
Đôi khi hướng dẫn các bạn hiểu và làm việc với công cụ mới, nhưng cảm thấy mình vẫn cần phải học thêm nhiều từ các bạn.
Ở Nepal mình học khoá 20h trong 4-5 ngày.
Ở VN, mình dạy 24h trong 4 ngày, lớp nhóm nhỏ nên thực sự là khá nặng với mỗi ngày 2 - 3 bài trị liệu.
Mỗi khoá dạy xong là mình cũng đơ luôn chứ đừng nói là các bạn 😂
Khoá học này mình đã chứng kiến sự dũng cảm của các bạn. Hành trình chữa lành chưa bao giờ là dễ dàng, khi bạn buộc phải ngồi lại giải quyết những tổn thương, chạm vào những vết thương in hằn trong tiềm thức.
Đã có những giọt nước mắt, cũng có những nụ cười nhẹ nhõm.
Trước khi làm việc với khách hàng, bạn phải làm việc với mình đầu tiên. Thông qua khách hàng, mình vẫn còn làm việc tiếp với mình nữa. Hành trình này có lẽ sẽ không có điểm cuối, vì tâm thức thì luôn có thể mở rộng, và bạn thì luôn có thể khám phá.
Vì vậy đừng nghĩ rằng phải chữa lành hoàn toàn cho mình rồi mới đi giúp người khác. Không ai hoàn toàn “xong”. Một giáo viên yoga vẫn học với giáo viên khác. Một thiền sư vẫn sẽ tiếp tục tu tập.
Biết ơn các bạn vì đã tin tưởng lựa chọn Sakura Healing 💕