05/06/2026
Các ông bà có tin vào TÁI SINH và LUÂN HỒI CHUYỂN KIẾP không?
Nào, lót dép ngồi xuống đây tôi kể cho nghe câu chuyện Con chim của sếp tôi đã chuyển kiếp như thế nào.
1/5/2026, trong khi cả đất nước đang tưng bừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, người người nghỉ lễ, nhà nhà đi chơi, facebook ngập tràn ảnh du lịch, tiếng nhạc cách mạng vang lên khắp nơi....
Thì tại một góc nhỏ của Trạm, chim cu gáy của sếp tôi...sau nhiều ngày miệt mài cống hiến cho sự nghiệp gáy sáng, gáy trưa, gáy chiều... bỗng nhiên lăn đùng ra hẹo.
Không bệnh án.
Không giấy chuyển tuyến.
Không hội chẩn.
Không kịp cấp cứu.
Sếp tôi hẳn đã rất buồn.
Những ngày sau đó. Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Đất nước phát triển.
Kinh tế tăng trưởng.
Giá vàng lên xuống.
Con chim của sếp vẫn nằm yên trong ký ức mọi người. Tôi thừa nhận đã từng có ý định nấu nồi miến, nên mỗi khi đi qua hành lang nhìn chiếc lồng trống trơn đôi khi cũng thấy áy náy trong lòng.
Rồi có lẽ ông trời ko phụ lòng người.
Trong những ngày tiếp theo, linh hồn chim cu gáy du hành qua ba ngàn thế giới.
Nó đánh bại Chim Ưng Đại Đế.
Kết giao với Bồ Câu Tiên Tôn.
Thu phục 72 loài sâu và 36 loại thóc.
Trải qua vô vàn kiếp nạn sinh tử.
Cuối cùng đúng ngày 1/6, quả trứng đầu tiên xuất hiện trong tổ của chú chim sâu trên chậu cây xạ đen ngay trước cửa phòng làm việc của chúng tôi
Vậy là có phải là con chim của sếp tôi đã luân hồi chuyển kiếp và tái sinh dưới 1 hình hài khác ko các ông bà?
3 con đủ nồi miến nhỉ?