26/05/2026
Chủ nhật là ngày trực của mình, mình gặp 4 cặp vợ chồng với 4 hành trình khác nhau. Có ca nguyên phát, có ca thứ phát, có ca đang chật vật với hội chứng PMOS (PCOS cũ), có ca lại đang chạy đua với thời gian vì dự trữ buồng trứng suy giảm. Mỗi bộ hồ sơ là một câu chuyện, là nỗi khao khát có con mà mình phải cùng họ trăn trở chọn lựa phác đồ phù hợp nhất.
Công việc cuốn đi, đến 11h30 trưa mới xong ca cuối cùng. Lúc đang ngồi hoàn thiện những dòng bệnh án cuối cùng, các bạn điều dưỡng bất ngờ mang bánh kem vào chúc mừng sinh nhật Bs Minh.
Thực sự, giây phút đó mình thấy xúc động vô cùng. Với bác sĩ IVF, không có món quà nào lớn hơn việc được đồng nghiệp thấu hiểu và bệnh nhân tin tưởng. Những áp lực của nghề y đôi khi nặng nề, nhưng chính những khoảnh khắc giản đơn như thế này lại là động lực để mình tiếp tục theo đuổi hành trình.
Tuổi mới, chẳng mong gì hơn, chỉ mong mỗi quyết định điều trị của mình đều chuẩn xác, và mong mỗi cặp vợ chồng mình gặp đều sớm đón được tin vui.
Cảm ơn team Trung tâm hỗ trợ sinh sản PhenikaaMec.
Happy birthday to me. ❤️❤️❤️
-------------------
☎️ Hotline: 0814.801.666
🌐 Website: bsphamngocminhivf.com
🏥 Group: https://bit.ly/HanhTrinhTimCon
📩 Email: [email protected]
📍 Địa chỉ: P.802, Tầng 8, Toà B, Bệnh viện Đại học Phenikaa, Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội