04/01/2020
Chạm đến ngưỡng cửa trưởng thành nghĩa là chúng ta gặp gỡ, đối đãi và đi qua rất nhiều mối quan hệ. Có người khiến chúng ta thương yêu, tin tưởng đến mức dốc cạn trái tim mình dâng tặng. Có người thương yêu, tin tưởng và trao trọn những gì họ có cho chúng ta. Đạo Phật gọi đó là những sự kỳ ngộ trùng trùng duyên khởi. Trong những mối nhân duyên vô tình hay hữu ý ta gặp gỡ trên đoạn đường trần ấy, sẽ có người đối đãi với ta như lá, có người sống với ta như cành và cũng có người chân thành bên ta như gốc rễ của cây. Ngược lại, tự bản thân ta cũng sẽ có những mối quan hệ mà mình muốn sống như vậy.
🍂 Hạng thứ nhất, người đến với mình như “lá” trên cây. Những người này đến với bạn nhưng thường thay đổi theo mùa, theo thời tiết. Bạn tuyệt đối đừng bao giờ tin tưởng, phụ thuộc và trao trọn cả cuộc đời cho những “chiếc lá” này, bởi họ rất yếu đuối, mong manh, dễ thay đổi. Mối quan hệ ấy, nếu có thì cũng chỉ giúp bạn mát mẻ tạm bợ một lúc nào đó thôi. Chiếc lá hiện hữu trên cành, lấy đi những dưỡng chất nó cần để tồn tại được, nhưng đến lúc hoàn cảnh đổi thay, mưa giông bão nổi thì lá vội lìa cành như họ sẽ bỏ bạn sang ngang vậy. Dù buồn giận bao nhiêu cũng không thể nào cứu vãn được, bởi bản chất của lá là vậy - yếu đuối, dễ đổi thay theo dòng đời sanh diệt, còn mất.
🍂 Hạng người thứ hai cũng dễ gặp trong đời được liệt vào là người “cành”. Nhánh cây thì mạnh mẽ hơn lá, nhưng cũng không phải là hạng người bạn có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào được. Tuy rằng họ có thể ở cạnh bạn, đi cùng bạn một đoạn đường khá xa, sống cùng với bạn nhiều mùa, nhiều tháng, nhiều năm trong đời, nhưng khi bạn gặp nghịch cảnh, khi bão tố vây quanh cuộc đời bạn, có thể bạn sẽ mất họ mãi mãi. Nhất là khi đối diện với hoàn cảnh khắc nghiệt, éo le, họ có thể bị bẻ gãy. Nếu bạn muốn trao trọn niềm tin và trái tim cho “cành”, tốt nhất bạn hãy thử nghiệm rồi hãy đặt trách nhiệm, gánh nặng lên họ. Và bạn sẽ nhận ra, cành cây chỉ chịu được sức nặng giới hạn mà thôi. Nên nếu đã đặt niềm hy vọng lên một nhành cây yếu ớt, đổ gãy sau một vài thử thách, hãy chấp nhận. Bản chất của nhánh cây vẫn là nhánh cây - không bền chặt, chẳng dài lâu - và hạng người này cũng thế!
🍂 Hạng người thứ ba được ví như rễ cây. Nếu bạn thật sự tìm ra người này, nhất định phải trân trọng, nâng niu, gìn giữ cả cuộc đời, bởi họ khó tìm và thật sự rất đặc biệt. Bạn khó tìm thấy vì họ ẩn mình rất kỹ, cố gắng không tỏ ra để bạn và mọi người nhìn thấy, như rễ cây quý hiếm thì luôn đâm sâu vào lòng đất vậy. Họ không vồ vập, hồ hởi khi đến bên cạnh cuộc đời bạn. Sứ mệnh của họ là giữ cho bạn thăng bằng, giúp bạn đứng vững để sống mạnh mẽ, vững chãi. Khi bạn vui mừng, họ hạnh phúc. Khi bạn phiền muộn, đau khổ, họ sẽ là người đầu tiên xuất hiện để an ủi, vỗ về, chia sẻ cùng bạn. Họ luôn chọn lựa ẩn mình, đứng đằng sau làm hậu phương vững chắc cho bạn. Nếu bão tố cuộc đời ập đến bên bạn, họ sẽ luôn ở đó để chở che, giữ cho bạn sự vững chãi ở thế ngẩng cao đầu.
Cuộc đời chúng ta như một thân cây có nhiều cành và lá, nhưng gốc rễ thì chỉ có một mà thôi. Nghĩa là chúng ta đi qua nhiều năm tháng lâu xa, người thân, người quen bên cạnh nhiều vô số kể, nhưng ai là nhánh cây, ai là lá cây và ai mới là rễ cây? Giống như danh bạ điện thoại của bạn có đến vài trăm số, nhưng bao nhiêu người sẽ bất chấp vượt qua tất cả để đến cạnh bên khi bạn thật sự cần?
Khách hàng của shop Châu Á là Rễ 🌳