20/05/2026
Nếu được chọn giữa hai cô gái tính cách, học vấn như nhau:
Một cô xinh xắn, chỉn chu chăm sóc tóc tai đẹp đẽ, da mướt như lụa, săn chắc toàn thân, ba vòng ngon nghẻ, ăn mặc yêu kiều.
Một cô bình thường, chẳng quan tâm gì, kệ tóc tai, da dẻ, quần áo.
Nếu được chọn lựa vô điều kiện, đảm bảo các anh em giai chọn cô xinh.
Còn nếu có điều kiện đi kèm là cần cho cô xinh tiền đi chăm sóc, thì giai không tiền hoặc có tiền vừa phải chọn cô số 2, giai có nhiều tiền chọn cô số 1.
Lâu rồi đọc được trong nhóm trai Tây, nhiều chị em nói rằng giai Tây không quan trọng hình thức, văn hoá người ta thế, rồi bồ hay chồng mình rất hay nói là anh thích em như hiện tại, không cầu kỳ chăm sóc gì, mặt chảy xệ, bụng to, chân ngắn... có sao đâu! 😀
Má ơi, là nó chưa nói hết câu đó, anh thích chân ngắn nhưng nếu chân em dài hơn anh càng thích.
Anh thích bụng mỡ của em nhưng nếu nó săn gọn anh càng thích hơn.
Anh thích em như hiện tại nhưng nếu em tự có nhiều tiền và dành thời gian để chăm sóc cho mình tươm tất, ngon nghẻ thì anh càng mê.
Anh em kêu thích bồ và vợ lùn, da chảy xệ không sao, người béo tý vẫn yêu... nhưng ra ngoài thấy gái xinh ngon cao ráo, chân dài, ba vòng ngon choét, ăn mặc phong cách... nó dán mắt vào ngắm!!!
Tây hay Ta thì cũng đều là CON người.
Đấy là văn hoá dẻo mỏ và văn - hoá - không - tiền thôi, chứ chả có cái văn hoá nào không thích vợ hay bạn gái thơm tho, mướt mềm, đẹp đẽ hết.
Nhất định đừng để các anh không tiền, hay ích kỷ chỉ muốn vợ dành thời gian chăm sóc con cái nhà cửa thao túng tâm lý, nên dành tiền và thời gian... đi làm đẹp ngay các chị em ơi.