24/04/2026
[CHUYẾN XE HẠNH PHÚC: HÀNH TRÌNH 20 NĂM KẾT NỐI NHỮNG HY VỌNG]
📍 Địa điểm dừng chân: Huyện Hóc Môn (cũ), TP.HCM
"Hơn 20 năm – Một hành trình không chỉ đong đếm bằng con số, mà bằng những bước chân tự thân của bệnh nhân ngày trở lại với cuộc đời."
Giữa cái nắng tháng 4/2026, đoàn công tác của Khoa Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội đã có dịp ghé thăm một "người quen cũ" tại Hóc Môn. Đó là chị N. (56 tuổi) – người đã viết nên một câu chuyện hồi sinh đầy nghị lực.
Từ những ngày tháng 12/2024 đầy thử thách...
Cuối năm 2024, cơn bạo bệnh ập đến. Chẩn đoán hẹp ống sống tầng D4-D5-D6 đã khiến đôi chân chị yếu liệt, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Ở tuổi 56, đối mặt với đôi chân không còn nghe lời, chị đã từng trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, cả về thể chất lẫn tinh thần.
..Đến nụ cười hạnh phúc giữa tháng 4/2026
Gặp lại chị hôm nay, cả đoàn không khỏi xúc động khi chứng kiến sự thay đổi diệu kỳ:
✅ Chị đã có thể tự đi bộ vững vàng.
✅ Tự chạy xe máy – phương tiện giúp chị chủ động trong cuộc sống.
✅ Chị lại có thể tự đi chợ, lo toan bữa cơm và chăm sóc vẹn tròn cho gia đình.
Nhìn chị tất bật chăm lo cho anh nhà và cậu con trai út đang bước vào năm học lớp 12 quan trọng, chúng tôi hiểu rằng: Phục hồi chức năng không chỉ là chữa lành một cơ thể, mà là hàn gắn cả một tổ ấm.
Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, khó khăn, nhưng tinh thần lạc quan và sự nỗ lực không ngừng của chị chính là món quà lớn nhất dành cho đội ngũ y bác sĩ chúng tôi.
💙 Chương trình Thăm bệnh nhân tại nhà là hoạt động truyền thống được Khoa duy trì hơn 2 thập kỷ qua. Chúng tôi tin rằng, sự đồng hành không chỉ dừng lại ở cửa phòng bệnh, mà còn tiếp nối cho đến khi bệnh nhân thực sự tái hòa nhập cộng đồng.
Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe. Chúc cậu con trai út bình tĩnh, tự tin để chuẩn bị cho năm học cuối cấp và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới! 🎓