26/08/2026
Có một thời Trâm cũng sợ… học viên giỏi hơn mình.”
Nghe hơi ngược đời, nhưng đó là sự thật
Trâm từng nghĩ:
Nếu KTV biết hết kỹ thuật, học viên biết hết nghề…
Rồi một ngày họ giỏi hơn mình thì sao?
Muốn đi học thêm cái mới cũng sợ
Sợ học về rồi người khác biết
Sợ mình bỏ công sức ra, cuối cùng lại tự tạo thêm đối thủ
Cho đến khi Trâm nói chuyện với một bạn học viên ở Đồng Tháp
Bạn cũng từng có đúng nỗi sợ đó:
Làm chủ rồi, nếu đào tạo người khác thật giỏi… liệu họ có bỏ mình không?
Sau lần tâm sự đó, bạn quyết định đăng ký học
Trâm nhận ra một điều:
Giữ nghề không làm mình lớn hơn
Muốn đi xa, phải dám truyền nghề, dám học thêm và dám để người bên cạnh mình giỏi lên
Vì nghề của mình không mất đi khi người khác biết
Giá trị thật sự nằm ở việc mình có thể tạo ra bao nhiêu người làm nghề tử tế