29/04/2022
Cầm Bài Kiểm Tra Của Con Thôi Mà Rơi Nước Mắt Được các Mẹ ạ
Con em cháu học cấp 1 rất là lười học nhắc đến học là sợ rồi, nói trước thì quên sau, chậm đọc chậm nói lắm, vừa giận mà vừa thương, em cũng mua dầu cá với nhiều loại thuốc cho cháu dùng mà thật sự càng dùng càng thất vọng, chẳng thấy cháu cải thiện được phần nào, nên cũng không tin dùng thuốc nào nữa sau một thời gian thấy cô giáo phản ánh nhiều về vấn đề học tập của cháu thì em có tâm sự với bà chị làm bên Dược chị có giới thiệu cho dùng cái Cốm Trí Não G-Brain
Ban đầu cũng ngại dùng nhưng chỗ chị em thân thiết nên cũng mua dùng thử,Thì đúng tuyệt vời luôn sau 2 tuần là thấy cháu bắt đầu tập trung học rồi, tầm 1 tháng thì thấy con nhanh nhẹn hơn, tiếp thu bài nhanh hơn, học mà không cần mẹ phải nhắc nữa, hôm cháu nó cầm cái bài kiểm tra ra khoe mà bật khóc luôn các mẹ ạ tuy cháu vẫn chưa lên được top đầu của lớp nhưng mừng vì nó là bài kiểm tra đầu tiên mà thằng bé cố gắng bao lâu nay mới có được, vợ chồng em từ đấy cũng đỡ áp lực hẳn ra, mà gia đình vui vẻ ấm áp hơn rất nhiều
Mong rằng niềm vui của em được chia sẻ với nhiều người hơn giúp các mẹ có động lực hơn trong việc nuôi con, em thì đi làm suốt ý nên các chị đừng nhắn tin em nha thông cảm giúp em ạ, em để link trang mà em mua hàng ở đây các chị vào mà đăng ký cho con nha: