31/05/2026
ĐÁNH MẤT BẢN NGÃ: SAU NHỮNG CHỨC DANH LÀM MẸ, LÀM VỢ, TÔI THỰC SỰ LÀ AI?
Cuối tuần rồi, tôi dẫn con về quê ngoại chơi. Ngồi ngoài hiên, nhìn con lúi húi chơi mấy trò ngày xưa của mình như thảy đá, banh đũa, tự nhiên trong tôi trào lên một cảm xúc thật khó tả. Nhớ lại bản thân mình ngày bé, nhớ cái thời ngây thơ viết vào cuốn sổ nhật ký ước mơ lớn lên làm cô giáo, bác sĩ.
Tôi bật cười vì sự ngây ngô đó, nhưng rồi khóe mắt cũng chợt đượm buồn. Đã bao lâu rồi mình không còn được ngây ngô, hồn nhiên và mơ mộng như thế nữa? Tôi sà xuống sàn chỉ cho con cách thảy đá, thảy banh, hai mẹ con cười rộn cả một góc sân. Giây phút ấy, tôi thầm cảm ơn con, vì đã cho mẹ một chiếc vé quay lại tuổi thơ, được chạm vào chính mình của ngày xưa cũ.
Nhiều phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30+ cũng thường mang một nỗi buồn hoài niệm như thế. Chúng ta đã trải qua nhiều năm đi làm và lập gia đình. Bước ra đường, danh xưng của chúng ta là Trưởng phòng, là Nhân viên. Trở về nhà, người ta gọi chúng ta là Mẹ bé Mì, là Vợ anh A. Cả cuộc đời là một chuỗi ngày chạy KPI cho những kỳ vọng của người khác.
Nhưng nếu gỡ bỏ hết những chức danh và trách nhiệm đó xuống, sở thích cá nhân của Bạn là gì? Đằng sau những vai trò mẫu mực ấy, TÔI thực sự là ai?
Khi Bạn dồn toàn bộ tâm trí, năng lượng và quỹ thời gian để làm tròn các vai trò như làm mẹ, làm vợ hay làm một nhân viên mẫn cán, bản sắc cá nhân (Personal Identity) của Bạn sẽ dần bị bào mòn và biến mất. Cùng với đó, Đứa trẻ bên trong (Inner Child), là phần hồn nhiên, sáng tạo và nguyên thủy nhất của Bạn, bị nhốt lại trong bóng tối của sự trưởng thành và những nguyên tắc cứng nhắc.
Việc đánh mất bản ngã không diễn ra trong một đêm, và hành trình tìm lại chính mình cũng cần những bước đi nhỏ bé nhưng kiên định. Để kết nối lại với phiên bản nguyên thủy của mình, Bạn không cần phải bỏ việc hay đi đâu xa. Hãy thử áp dụng liệu pháp: Dành ra 1 giờ ích kỷ mỗi tuần.
Quy tắc của 1 giờ ích kỷ: Khoảng thời gian này tuyệt đối không dành cho công việc, không dành cho gia đình, và cũng không dùng để... học thêm kỹ năng mới rèn luyện bản thân.
Làm những việc hoàn toàn vô tri: Hãy dùng 1 giờ đó để làm một việc dường như không mang lại lợi ích thực tế nào, nhưng lại mang đến niềm vui thuần khiết cho đứa trẻ bên trong Bạn. Đó có thể là ngồi xếp Lego, mua một cuốn sách tô màu, nặn đất sét, chơi banh đũa, hoặc đơn giản là nằm dài trên bãi cỏ ngắm mây bay.
Nuôi dưỡng cảm giác Được là chính mình: Theo nhà phân tâm học Carl Jung, việc thấu hiểu và xoa dịu Inner Child là chìa khóa để chữa lành những chông chênh của tuổi trưởng thành. Khi Bạn cho phép mình làm những điều ngốc nghếch, vô tư mà không phán xét, Bạn đang nói với nội tâm mình rằng: "Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn nhớ bạn là ai, và bạn được quyền lên tiếng".
Bạn thân mến, làm một người mẹ vĩ đại hay một nhân viên xuất sắc là điều đáng tự hào.
Nhưng thỉnh thoảng, hãy gỡ chiếc áo choàng trách nhiệm xuống, sà vào những trò chơi con trẻ và cho phép mình được ngây ngô. Trở về Nhà và tìm lại chính mình, Bạn nhé!
Tài liệu tham khảo:
Carl Jung (Nhà phân tâm học): Lý thuyết về "Inner Child" (Đứa trẻ bên trong) và tầm quan trọng của việc kết nối lại với phần vô thức, hồn nhiên để duy trì sức khỏe tinh thần vững vàng ở người trưởng thành.