23/06/2020
Chào các cậu👋, các cậu có thể gọi mình là Ram mình là 1 ARMY, mình OT7 chỉ là thích Suga nhìu hơn một tí xíu 🤏. Mình tạo ra blog này với mục đích sử dụng nó như một quyển sách kể về thanh xuân không chỉ của riêng mình với mọi cảm xúc vui buồn, giận dử, lo lắng, hạnh phúc và tự hào cùng Bangtan.
Mình chỉ là 1 ARMY dể thương hiền lành gia nhập fandom cách đây không lâu, cũng là một người tạo blog nghiệp dư, mình rất ghen tỵ với những ARMY lâu năm, các bạn đã cùng các anh ấy vượt qua những khó khăn, cùng nhau trưởng thành và mình cũng cảm thấy mai mắn vì đã biết đến BTS. BTS đã mang đến nhiều thứ ý nghĩa cho cuộc sống của mình, mình lạc quan và sống phấn đấu hơn nhờ âm nhạc và cách sống của họ.
Mình mong rằng blog này sẽ giúp các cậu vui vẻ thoải mái khi thấy các anh qua màn hình điện thoại sau một ngày dài đi học, đi làm về. Hay bỏ hết sự mệt mỏi, khó chịu, áp lực đi bằng cách nghe nhạc của các anh, xem show của các anh hay xem mấy ảnh " buôn muối" mình chắc chắc các cậu sẽ rất hạnh phúc. Bởi chúng ta là ARMY mà 🥰🥰
Hơn hết, chúng ta hãy là 1 fangirl "soang" nhé, ai nói xấu idol mình dừng phí thời gian giải thích hãy lơ họ đi. Việc của chúng ta là phải học thật giỏi, tìm một công việc thật tốt, để còn cheap moment với idol, mua album, đi concert. Riêng bản thân mình đã đặt ra mục tiêu là trước 25 tuổi phải đến cc 1 lần để thấy các anh bằng da bằng thịt 1 lần chứ không phải màng ảnh nhỏ mà chỉ hú hét 1 mình nghe.
Mình rất muốn kết bạn với các ARMY, hay nhắn tin với mình nếu bạn muốn kể gì đó mình sẽ lắng nghe 💌💌
Blog của mình tuy có rất nhiều thiếu sót nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tình yêu của mình dành cho các anh là hết lòng 💜💜💜
Love 🐨🐹🐱🐿🐥🐯🐰