01/04/2026
XÃ HỘI VẬN ĐỘNG, TẬP LUYỆN : MỘT TẦM NHÌN, MỘT LỐI SỐNG
Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nói “mỗi người dân chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện”, đó không chỉ là lời kêu gọi. Đó là cách đặt lại nền móng cho sức mạnh quốc gia, bắt đầu từ từng cơ thể.
Một quốc gia mạnh không chỉ bắt đầu từ GDP. Nó bắt đầu từ nhịp tim khỏe của người dân. Vì thế, thông điệp của Tổng Bí thư không lớn tiếng, nhưng đi thẳng vào gốc: Muốn đi xa phải khỏe trước.
“Mỗi người một môn thể thao” nghe rất giản dị. Nhưng ẩn sau là một tư duy lãnh đạo rất rõ: Không ép buộc. Không phong trào. Không hình thức. Mà là tự chọn, tự tập, tự chịu trách nhiệm. Đó là cách xây một xã hội trưởng thành.
Không cần ai cũng thành vận động viên. Chỉ cần: Người già còn đi bộ, tập Yoga, Yoga trị liệu hàng ngày. Trẻ em biết bơi, tập Yoga, Gylm hàng ngày… Phụ nữ tập Yoga mỗi ngày. Người đi làm còn vận động mỗi ngày, chơi thể thao hàng ngày. Là đủ để một quốc gia không yếu đi từ bên trong. Điểm đáng nói không chỉ là lời kêu gọi, mà là tầm nhìn hệ thống: Sân chơi trong từng khu dân cư. Thể thao là gốc của giáo dục. Thể thao trở thành kinh tế. Vận động viên được bảo đảm tương lai. Không phải vài hoạt động. Mà là một hệ sinh thái sức khỏe quốc gia. Ở đó, thể thao học đường không phải môn phụ. Một thế hệ như vậy, khó có thể yếu. Ở đó, sức khỏe không còn là chuyện cá nhân. Nó là tài sản quốc gia. Khi người dân khỏe: Chi phí y tế giảm. Năng suất tăng. Xã hội bền vững hơn. Và ở đó, vai trò của người lãnh đạo không dừng ở chỉ đạo, mà là định hình cách sống. Không chờ bệnh mới lo. Không chờ yếu mới tập. “Chủ động từ khi còn khoẻ”.
Một thói quen nếu lan rộng sẽ thành sức mạnh. Một người tập là khỏe hơn. Một dân tộc tập là mạnh hơn. Và từ đó, một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường.., không còn là khẩu hiệu, mà là điều có thể chạm tới mỗi ngày.
Cảm ơn Tổng Bí Thư Tô Lâm thật nhiều!
Vinh An Nhiên
Bác sĩ Trần Nguyên Phú
Chủ tịch Liên Đoàn Yoga Hà Tĩnh