25/10/2024
TÓC RỐI
tg: vũ Như
Tóc rối ơi à...tóc rối ơi!
Gieo thương gieo nhớ một khung trời
Có hoa có bướm tình trao gởi
Có mộng lòng vương bóng một người
Tóc rối ơi à...đẹp xuyến xao
Sợi dài sợi ngắn quyện vào nhau
Một bức tranh thơ đầy lãng mạn
Nắng hờn gió dỗi cứ lao xao
Tóc rối ơi à...bao luyến thương
Những ngày bên lớp chung mái trường
Tóc rối chao nghiêng cười bẽn lẽn
Hồn như chết lặng những tơ vương
Tóc rối ơi à...tóc bay! bay!
Hương thơm hoa bưởi lẫn hoa lài
Cứ phảng phất trôi vào tâm khãm
Tự bao giờ hồn như đã say
Tóc rối ơi à...biệt mái trường
Chia tay mỗi đứa rẽ một phương
Sao cứ nao nao...làm sao ấy
Chút bâng khuâng có chút đoạn trường
Tóc rối ơi à...đã xa rồi
Những ngày lãng mạn nhớ không nguôi
Hình bóng nàng thơ bên áo trắng
Thổn thức tim yêu luống bồi hồi
Tóc rối ơi à...đã lấy chồng
Còn gì để nhớ để mà mong
Nàng đi một nữa tim yêu chết
Một nữa tim yêu rỉ...máu hồng.