22/06/2021
''CHỈ VÌ MỘT CHÚT CHỦ QUAN MÀ TÔI SUÝT MẤT ĐI KHẢ NĂNG LÀM MẸ''
Chia Sẻ CÂU CHUYỆN THỰC TẾ của bản thân Mình cho Chị Em nào mắc U XƠ – U NANG!!
Một thời gian dài chiến đấu với bệnh tận, Áp Lực, Tâm Lý, Mệt Mỏi và Suy Sụp…
Hôm Nay NGỌC viết lên đây CHIA SẺ CÂU CHUYỆN CỦA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ĐÃ TỪNG BỊ MẮC U XƠ và hành trình điều trị của bản thân. mong rằng những ai bị U XƠ - U NANG – U VÚ sẽ đọc được và sớm Thoát Khỏi căn bệnh này.!
Mình Là NGỌC, năm nay mình 42 tuổi hiện tại mình đang là Giảng viên của một trường Đại Học ở tỉnh Nam Định. Mình lập gia đình năm 28 tuổi, chồng mình là một Trung Sỹ Công An, 2 vợ chồng có 1 bé gái sau 1 năm kết hôn, Thời điểm đó 1 phần do kinh tế chưa cho phép, 1 phần do công việc của cả 2 vợ chồng đều rất bận và chưa được ổn định, nên đã quyết định kế hoạch hóa gia đình để tập chung cho công việc cũng như chăm sóc con gái tốt hơn. Đến khi con gái mình được 6 tuổi thì lúc đó kinh tế cũng như công việc của 2 vợ chồng cũng đã ổn định và khá giả hơn, 1 phần hai bên gia đình nội ngoại cũng muốn có thêm cháu bồng cháu bế, đặc biệt là ông bà nội, tại vì chồng mình là con một nên ông bà rất mong có 1 thằng cháu đích tôn
Cũng là do tính chủ quan của bản của bản thân nên mình phải trả giá đắt. Đúng trong thời gian đó Mình bắt đầu có dấu hiệu của bệnh U Xơ. Ban đầu nó cũng chỉ có dấu hiệu xuất huyết bất thường, đau bụng dưới kéo dài khoảng 1 thời gian ngắn, sau đó tình trạng ngày một thường xuyên hơn nên mình đi khám thì bác sĩ kết luận U xơ to chèn ép gây xuất huyết và đau dữ dội. Lấy thuốc viện về uống thì mình cũng cảm thấy đỡ nhưng cũng không kéo dài được lâu thì mình bắt đầu có dấu hiệu bị lại mà còn đau hơn trước,chồng mình lo lắng đưa mình lên viện 108 trên Hà Nội để khám cho yên tâm thì bác sỹ bảo là U Xơ của mình to lắm rồi 70mm. Bây Giờ muốn chữa thì chỉ có mổ thôi. Tại vì bác sỹ là người quen của chồng mình nên hai vợ chồng cũng ngồi tâm sự nhờ bác sỹ giúp cho, thì bác sỹ bảo: “ bây giờ cái U Xơ này mổ thì chỉ cắt được cái khối U ra thôi chứ không lấy hết được cái chân U, rất nhiều trường hợp mổ được 1 đến 2 năm thì bị mọc lại. Hơn nữa bây giờ nếu 2 vợ chồng quyết định mổ thì chi phí đi lại, ăn uống và nằm viện điều trị bệnh cũng mất hơn 20 triệu.và cái quan trọng là mổ thì sẽ không thể có con được nữa Bác sỹ khuyên vợ chồng về nhà bàn bạc lại cho sỹ trước khi mổ vì bác sỹ cũng đã điều trị cho rất nhiều người rồi nên bác sỹ rất rõ.”
Vợ chồng mình về cũng bàn bạc lại cho thật kỹ, tính toán đủ đường.chồng mình thì khuyên mình mổ vì thấy mình đau nên thương mình lắm. hầu như cả tuần mình thức trắng để suy nghĩ về vấn đề này và cuối cùng mình quyết định là không mổ nữa. 1 phần là do sức khỏe mình không được tốt và mình rất sợ đụng chạm dao kéo, phần nữa là mình thức sự muốn sinh cho chồng 1 cậu con trai và đó cũng là mong ước của ông bà 2 bên nội ngoại với cả nếu mà mổ cắt đi rồi thì còn gì là phụ nữ nữa. Mình tưởng chừng cả đời cũng không thể mang thai thêm được nữa, nhưng sự khao khát có thêm 1 cậu con trai nữa đã thôi thúc mình phải tìm mọi cách để điều trị bệnh đúng như Các cụ bảo “ có bệnh thì vái tứ phương”, Mình nhờ bạn bè anh chị em họ Mình khắp nơi, hễ ai mách đâu là Mình đều tìm đến, thử đủ các loại, Thuốc Tây, đông y,lá cây trinh nữ hoàng cung, Cây tam thất….. rồi mà chỉ đỡ được chút rồi đâu lại vào đó. Đến lúc này thì là lúc bắt đầu cho thời gian khó chịu nhất trong cuộc đời mình, mình bị nhập viện do suy nhược cơ thể vì sức khỏe. Nằm viện mất 2 tháng thì sức khoẻ mình ổn định dần lại, mình bắt đầu chế độ ăn uống kiêng khem hết sức chặt chẽ kết hợp uống thuốc, biết là không thể khỏi được nhưng ít nhất mình cũng không muốn tiếp tục quay lại bệnh viện nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua cùng bệnh tật, hy vọng khỏi bệnh của mình cũng gần như không còn.
Đúng là may sao ở hiền thì gặp lành Mình được bạn đại học của chồng giới thiệu đến bác sĩ người đã chữa khỏi căn bệnh này cho chị ấy, Bác sĩ kê cho Mình 1 liệu trình bảo 2 tháng là khỏi Mình cũng nửa ngờ nửa tin vì Mình đã uống quá nhiều các loại rồi. Chồng mình thì không cho mình uống nữa vì mình đã dùng quá nhiều loại thuốc rồi, bệnh thì không khỏi, tác dụng phụ thì nhiều nên sức khỏe mình khá là yếu. Nhưng vì bạn của chồng mình cũng từng bị u xơ giống mình, khối u của chị ấy còn to hơn mình với cả chị cũng khá là quan tâm mình, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm và động viên mình nên Mình mới tin tưởng Giấu chồng mang về dùng và ăn uống theo hướng dẫn của Bsỹ. Thật bất ngờ là sau 2 tuần bệnh tình của mình ngày càng thuyên giảm hết bị đau quặn tình trạng xuất huyết giảm cũng thoải mái và gần như không còn khí hư. Mình đặt thêm 1 đợt nữa uống cho khỏi hẳn triệt để. Sau gần 5 tháng sử dụng bụng mình êm ru mà chả cần đến 1 liều giảm đau, đến nay đã 8 năm mà không có dấu hiệu nào tái phát Ngọc hết sức biết ơn bác sĩ và chị đã giới thiệu. Khỏi bệnh Mình thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Và Hạnh Phúc đã đến với vợ chồng mình sau khi khỏi bệnh được 2 năm, Gia đình mình đã đón thêm 1 thành viên mới, Là một cậu con Trai khỏe mạnh. Bây giờ cháu cũng đã được 3 tuổi rồi các bác ạ. Nhìn Gia đình Hạnh Phúc các con khỏe mạnh em biết ơn chị và bác sỹ đã cứu lấy cuộc đời em. Đúng là Lương Y Như Từ Mẫu
Mình được Bác sỹ giúp cho khỏi bệnh nên Mấy năm nay mình cũng giới thiệu cả trăm chị em đến chỗ bác sỹ điều trị. Cả người thân quen với những chị em ở trên mạng . Những người không thân, không nói chuyện nhiều thì mình không rõ. Nhưng những người thân quen của mình thì đều đã khỏi hết bệnh rồi. Thỉnh thoảng cũng có một số chị em gọi điện hỏi thăm và cảm ơn mình đã nhờ bác sỹ giúp cho họ, Đấy. Hôm trước có cô Hân ở Hải Dương. Trước đây cũng bị u xơ 75mm nhờ mình gửi bác sỹ giúp cho. Điều trị được 3 tháng rồi giờ cái khối U nó teo đi còn 15mm. Mừng quá mới gọi điện cảm ơn mình. Gửi cho mình hơn yến vải làm mình ngại quá…
Mình cũng từng là người bệnh nên mình rất hiểu cảm giác bị bệnh khổ như thế nào nên Mình muốn chia sẻ cho ai gặp tình trạng giống như Mình .Ai thật sự mong muốn chữa thì có thể nhắn tin trực tiếp cho, Mình sẽ gửi đến Bác Sỹ tư vấn cho mọi người. Vì Bác sĩ khá bận ít có thời gian nghe máy nên mọi người thông cảm. Rất nhiều người nghĩ Mình chia sẻ ra để bán th_uốc nhưng với Lương tâm của 1 người nghề giáo , Mình giúp mọi người, mọi người tin mọi người dùng, chứ Mình không được lợi lộc gì cả vì bản thân Mình cũng là người bị bệnh nên Mình hiểu, khổ sở lắm. Ai cần Mình sẽ giúp giới thiệu đến bác sĩ mà chữa, Ai mà bị b.ệnh nhưng nói chuyện ko tôn trọng hay có ý nghi ngờ này nọ Mình xin phép từ chối không giúp nhé.
Cảm ơn các bác các cô, đã đọc bài viết này của em. Cầu mong cho mọi người có một sức khỏe thật là tốt chúc mọi người ngày mới tốt lành!