23/04/2020
[CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG]
SỐNG HẠNH PHÚC, MẠNH KHOẺ TỪ NHỮNG ĐIỀU THƯỜNG NHẬT
Chia sẻ của cô Hồ Điệp - Cộng đồng Ruy Băng Tím
Tôi năm nay đã 60 tuổi, bị K vú gần 13 năm.
Thật sự tôi không rành lắm về cái gọi là “Hệ miễn dịch”, chỉ biết từ lúc bệnh đến nay tôi sống rất điều độ, ăn uống cũng bình thường, không kiêng cử gì lắm, cái gì cũng ăn nhưng ở mức vừa phải, cafe cũng uống (vì nghiện).
Tôi đi bộ mỗi ngày khoảng 30 phút, tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ, làm những việc mình thích (làm bánh, nấu ăn, may quần áo…). Vẫn còn lao động để kiếm sống nhé! Vẫn vất vả mỗi ngày, nhiều lúc cũng muốn được nghỉ ngơi như người ta, nhưng vì cuộc sống, vẫn phải cày, chắc nhờ vậy mà vẫn khỏe, ít bị ốm vặt.
Mỗi năm tôi vẫn đi khám định kỳ đều đặn ở TT Ung bướu TPHCM và vui mừng khi biết mình vẫn khỏe. Hi vọng những năm sau này kết quả vẫn tốt, để được vui sống bên con cháu.
Tôi không biết những điều trên có phải là hệ miễn dịch của mình không, nhưng viết được những dòng này cũng đã xả stress phần nào, cũng cảm thấy vui ạ! Chúc Cộng đồng Ruy Băng Tím luôn vui khỏe, lạc quan trọng cuộc sống!
Nguồn : Ruy Băng Tím