15/07/2026
HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG GIÁC QUAN... CẦN MỌI NGƯỜI CHUNG TAY.
Có bao giờ bạn thử nhắm mắt lại, thả lỏng mình trước biển và nhận ra thiên nhiên rộng lớn đến nhường nào chưa?
Với hầu hết chúng ta, vẻ đẹp của biển Nha Trang nằm ở làn nước trong xanh lấp lánh, ở bầu trời cao vợi hay dải cát trắng trải dài tận chân trời. Nhưng với các anh chị người mù, biển mang một dáng vẻ hoàn toàn khác, một vẻ đẹp không cần thu lại qua lăng kính của đôi mắt.
Họ sẽ "nhìn" thấy biển bằng những giác quan tinh tế nhất.
Biển của các anh chị là thanh âm rì rào của những con sóng xô bờ như một bản nhạc chữa lành bất tận.
Biển là vị mằn mặn, ngai ngái đặc trưng của gió khơi tạt vào da thịt mát lành.
Và biển, là cái chạm thật khẽ khàng, êm ái khi từng hạt cát mịn màng luồn qua kẽ chân mỗi lúc thủy triều lên. Một vùng biển không có màu sắc, nhưng lại vô cùng sống động, chân thực và bao la.
Đôi mắt dẫu chìm trong bóng tối, nhưng thế giới nội tâm của các anh chị chưa bao giờ thôi phong phú. Khát khao được bước ra khỏi bốn bức tường chật hẹp, thoát khỏi những mỏi mệt mưu sinh thường nhật để hòa mình vào thiên nhiên là một mong mỏi vô cùng dung dị.
Sự khiếm khuyết về thị giác không thể tước đi quyền được rung động, được tận hưởng và được lấp đầy tâm hồn bằng những trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống.
Sắp tới đây, Xe Bus Yêu Thương sẽ lại lăn bánh, mang theo sứ mệnh chở những niềm vui và sự trân trọng ấy đến với thành phố biển Nha Trang dành riêng cho các anh chị khiếm thị. Để chuyến đi trọn vẹn, Xe Bus Yeu Thuong đang rất cần sự đồng hành và chung tay từ cộng đồng.
Chuyến đi đặc biệt này cần sự chung tay từ mọi người:
-Tài trợ xe hay chi phí xe
-Tài trợ phần ăn cho các Anh Chị trong những ngày ở Nha Trang
-Tài trợ chỗ ở
-Tài trợ vé các điểm tham quan
Nếu mọi người CK ủng hộ, ghi rõ giúp Bus “ ủng hộ Anh Chị khiếm thị đi du lịch “
Mọi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động lực to lớn trên hành trình mang nụ cười đến với những mảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG GIÁC QUAN... CẦN MỌI NGƯỜI CHUNG TAY.
Có bao giờ bạn thử nhắm mắt lại, thả lỏng mình trước biển và nhận ra thiên nhiên rộng lớn đến nhường nào chưa?
Với hầu hết chúng ta, vẻ đẹp của biển Nha Trang nằm ở làn nước trong xanh lấp lánh, ở bầu trời cao vợi hay dải cát trắng trải dài tận chân trời. Nhưng với các anh chị người mù, biển mang một dáng vẻ hoàn toàn khác, một vẻ đẹp không cần thu lại qua lăng kính của đôi mắt.
Họ sẽ "nhìn" thấy biển bằng những giác quan tinh tế nhất.
Biển của các anh chị là thanh âm rì rào của những con sóng xô bờ như một bản nhạc chữa lành bất tận.
Biển là vị mằn mặn, ngai ngái đặc trưng của gió khơi tạt vào da thịt mát lành.
Và biển, là cái chạm thật khẽ khàng, êm ái khi từng hạt cát mịn màng luồn qua kẽ chân mỗi lúc thủy triều lên. Một vùng biển không có màu sắc, nhưng lại vô cùng sống động, chân thực và bao la.
Đôi mắt dẫu chìm trong bóng tối, nhưng thế giới nội tâm của các anh chị chưa bao giờ thôi phong phú. Khát khao được bước ra khỏi bốn bức tường chật hẹp, thoát khỏi những mỏi mệt mưu sinh thường nhật để hòa mình vào thiên nhiên là một mong mỏi vô cùng dung dị.
Sự khiếm khuyết về thị giác không thể tước đi quyền được rung động, được tận hưởng và được lấp đầy tâm hồn bằng những trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống.
Sắp tới đây, Xe Bus Yêu Thương sẽ lại lăn bánh, mang theo sứ mệnh chở những niềm vui và sự trân trọng ấy đến với thành phố biển Nha Trang dành riêng cho các anh chị khiếm thị. Để chuyến đi trọn vẹn, Xe Bus Yeu Thuong đang rất cần sự đồng hành và chung tay từ cộng đồng.
Chuyến đi đặc biệt này cần sự chung tay từ mọi người:
-Tài trợ xe hay chi phí xe
-Tài trợ phần ăn cho các Anh Chị trong những ngày ở Nha Trang
-Tài trợ chỗ ở
-Tài trợ vé các điểm tham quan
Nếu mọi người CK ủng hộ, ghi rõ giúp Bus “ ủng hộ Anh Chị khiếm thị đi du lịch “
Mọi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động lực to lớn trên hành trình mang nụ cười đến với những mảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! ❤️