07/10/2025
🌕TRUNG THU YÊU THƯƠNG, ĐONG ĐẦY NỤ CƯỜI TRÒN 🌕
Chiều ngày 02/10, Hội trường Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Chợ Rẫy bỗng trở nên lung linh, ngập tràn bởi tiếng cười giòn tan của hơn 60 em nhỏ và thân nhân trong một chương trình Trung thu đặc biệt.
🎉 Các em nhỏ – có em đang điều trị tại bệnh viện, có em được Chợ Rẫy đỡ đầu sau dịch bệnh – nay cùng nhau hội tụ trong một bầu không khí rộn ràng. Ánh mắt trong veo, nụ cười háo hức hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ khi được nắm tay chị Hằng, chú Cuội, say mê trong những giai điệu, những màn ảo thuật và ca khúc quen thuộc của tuổi nhỏ. Các em được chơi tô màu, vẽ tranh, được thưởng thức những bài hát dễ thương của nhóm Mắt Ngọc. Đặc biệt, tiết mục biểu diễn của Ảo thuật gia Tuấn Minh đã khiến cả hội trường bùng nổ tiếng cười. Có bé đây là lần đầu tiên tận mắt xem ảo thuật, cùng làm ảo thuật cùng chú hề Tuấn Minh, hô biến ra nào chim bồ câu, thỏ, gà... Tiếng cười giòn giã, ánh mắt long lanh thích thú ấy đã làm sáng bừng cả không gian hội trường.
✨ Đặc biệt, chương trình trung thu năm nay có sự tham gia của 33 em nhỏ mồ côi do dịch COVID-19 được Bệnh viện Chợ Rẫy chở che suốt những năm qua. Các em quây quần bên nhau, nhận quà, nhận yêu thương trong một cái Tết Trung thu ấm áp. Từ sau đại dịch, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận đỡ đầu, chăm lo cho các con, để chia sẻ và bù đắp phần nào mất mát to lớn do COVID-19 để lại. Hằng năm, bệnh viện đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đưa các con đi du lịch, để các con được sống đúng tuổi thơ của mình, được bù đắp tình yêu thương như các bạn cùng trang lứa. Trung thu năm nay, các con trở về Chợ Rẫy, như trở về nhà. Chính Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức là người đã đưa ra quyết định đỡ đầu, bảo bọc cho 33 em nhỏ không còn cha mẹ do COVID-19, để các con luôn có một điểm tựa vững chắc. Hôm nay, các con được gặp lại Thứ trưởng – người cha tinh thần đã che chở mình – để cùng vui Trung thu, để được bày tỏ tình cảm, tri ân và sẻ chia trong vòng tay yêu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng bạn bè và người thân. Một mùa trăng trọn vẹn, rạng rỡ niềm vui đoàn viên.
💚 Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức chia sẻ: “Hôm nay tôi rất xúc động khi được trở về nhà với không khí yêu thương, ấm áp. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình chăm sóc sức khỏe cho các bé. Và xin cảm ơn Phòng Công tác xã hội đã phối hợp Cục Bà mẹ và trẻ em cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình Trung thu thật ấm áp, đầy yêu thương."
💙 BS.CK2 Phạm Thanh Việt – Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành bệnh viện cũng bày tỏ: “Trung thu là dịp để các em nhỏ được vui chơi bên ông bà, cha mẹ và bạn bè, nhưng các bệnh nhi ở đây lại không có may mắn ấy. Tôi tin rằng, với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, với sự kề cận của cha mẹ và sự kiên cường của chính các cháu, các cháu sẽ sớm hồi phục để trở về với gia đình, mái trường và bạn bè. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, vui tươi, học giỏi và luôn nở nụ cười tròn, có những giấc mơ đẹp cho tương lai của mình.”
Không chỉ các thầy thuốc hay phụ huynh, chính các em nhỏ cũng đã cất lời đầy xúc động. Em L.M.P (16 tuổi, TP.HCM) đại diện cho 33 em được Bệnh viện Chợ Rẫy đỡ đầu đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc và toàn thể y bác sĩ: “Con xin cảm ơn Bác Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, các cô chú, anh chị nhân viên đã chung tay hỗ trợ, giúp đỡ và trao đến chúng con những phần quà thật đặc biệt, đem đến cho chúng con một mùa Trung thu thật ấm áp và hạnh phúc”.
💐 Khoảnh khắc đặc biệt xúc động khi bé L.M.T (10 tuổi, Vĩnh Long, điều trị tại Khoa Phẫu thuật tim trẻ em) và em L.M.P – hai gương mặt hồn nhiên trong sáng – đại diện cho các bạn nhỏ trao hoa cảm ơn đến Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và BS.CK2 Phạm Thanh Việt.
Không có những lời hoa mỹ, chỉ là nụ cười trong veo. Thế nhưng, chính sự giản dị ấy đã khiến cả hội trường xúc động. Bó hoa mang theo lời cảm ơn chân thành cùng niềm tin mà các con gửi gắm. Đó là sự tri ân, là cách các con bày tỏ rằng mình cảm nhận được sự chở che, tình cảm gắn bó nơi đây, và các con biết mình sẽ không đơn độc dù hành trình phía trước vẫn còn nhiều gian khó.
🌼 Giữa hàng ghế của hội trường, chị H.L.N.N – mẹ bé H.H.N.L (13 tuổi, Đồng Tháp, đang điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh) nghẹn ngào chia sẻ: “Những ngày nằm viện, gia đình tôi chỉ quẩn quanh trong lo lắng. Tôi không nghĩ con mình lại có một Trung thu vui như thế này. Nhìn con được nhận quà, được các bác sĩ và lãnh đạo quan tâm, tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Tôi có thêm động lực để tiếp tục cùng con vượt qua bệnh tật.”
Trung thu không chỉ dành cho niềm vui sum vầy, mà còn là dịp để trao hy vọng, gửi niềm tin cho các “chiến sĩ nhỏ” đang chống chọi bệnh tật. Các con đã có những giờ phút thật vui tươi, nở “nụ cười tròn”.
✨ Nụ cười ấy – tròn đầy, hồn nhiên và rạng rỡ – đã hiện diện nơi khuôn mặt của từng em nhỏ. Đó không chỉ là nụ cười của niềm vui, mà còn là nụ cười của sự kiên cường, của niềm tin được tiếp thêm khi các con cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau. Nụ cười tròn sẽ còn đọng lại, như ánh trăng Trung thu soi sáng hành trình hồi phục và lớn khôn của các con.