14/07/2021
Làm mẹ là đủ thứ áp lực 😅
Lúc mang bầu thì áp lực con không khỏe, không lớn, khó sinh, sinh không bình thường,….
Tới lúc làm mẹ sữa thì áp lực sữa nhiều cho bé đủ ti vì sữa mẹ tốt hơn sữa công thức,
Rồi xà quần con cái muốn nổ não, stress các kiểu, cơ thể lúc mang thai thay đổi, sinh xong sập xệ,…
Mình thì may mắn không bị nhiều áp lực, nhưng từ ngày bầu tên em bé thứ 3 này mình cảm thấy sức khỏe giảm hẳn.
Có cảm giác sợ tuổi già, sợ mệt mỏi, sợ đủ thứ, lưng và khớp hay bị đau nên tối nào cũng phải nhờ anh chồng masa, uống collagen bổ sung, uống sữa các kiểu,…
Tử bữa qua tới giờ tên em bé Sota nó bị ngứa lợi hay gì mà nó cứ day cắn, đau muốn xỉu, lúc cho nó ti mình sợ mỗi lần nó phập 1 phát, nhói tim đau xót luôn 🥲
Mà sữa thì nhiều, bị cái sữa chảy miết ướt áo, mình dùng lót sữa pigion thì bị dị ứng, mà mua con bọ silicon cả trẹo hứng sữa thì bị ngứa, đau, …
Thêm tên em bé ngứa lợi nên hôm nay mình stress thiệt, cơ thể không khỏe nên cảm giác mệt mỏi trầm cảm luôn 🤨
Viết note để nhắc nhớ, làm mẹ chẳng dễ dàng, mình đã siêu lạc quan, siêu vui vẻ mà có lúc còn mệt cỡ này, các mẹ bỉm khác nhiều khi gặp thêm 1 vài áp lực là BANH luôn.
Nên là đồng cảm, và yêu thương các bà mẹ vĩ đại,
Làm chồng thế mà sướng, đêm con ngủ có khóc nhiều khi cũng không biết, sáng hôm sau hỏi vợ:
Ủa đêm qua con ngủ ngoan vậy hả? Không phải cho uống sữa luôn 🤣
Vầng, vợ anh đã tự thức chăm rồi 😎