21/08/2026
🌿 NHẬT KÝ VƯỜN XUÂN 🌿
Thật vui và biết ơn vợ chồng bạn đã ghé thăm Cỏ và “cưa gỗ” tại Vườn Xuân, mở hàng cho một ngày thật nhiều năng lượng. 💚
Một ngày mà Cỏ lại được gặp những người thương, được làm công việc mình yêu và được trao đi những điều thật dịu dàng.
Bé là một cô gái rất Xuân. Nhớ chị Cỏ nên tìm đến Vườn Xuân để cùng chị “đánh thức thanh xuân”. 😊
Suốt quá trình “đánh thức”, bé đã “ngủ đông” một giấc thật sâu… để rồi khi “thức dậy”, bé bảo:
“Em đến đây, trong không gian này chỉ muốn được yêu thương thôi!”
Ừ, được rồi em.
Chị Cỏ đây. 🌱
Và chị sẽ chăm sóc, yêu thương em bằng tất cả sự chân thành mà chị có.
Thật dễ thương là bé còn gửi đến Cỏ một món quà may mắn bằng một số tiền chuyển khoản rất đẹp, rồi còn để lại những đồng tiền lẻ cho những việc Cỏ đang cần làm.
Tự nhiên Cỏ thấy… mọi việc đều như có ai đó đang âm thầm nâng đỡ và yêu thương mình vậy.
Những điều nhỏ bé, những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ, đôi khi lại đến đúng lúc đến lạ.
Có lẽ, chỉ cần mình cứ sống mỗi ngày như một câu chuyện đẹp.
Sống yêu thương. Sống hữu ích. Làm công việc khiến trái tim mình vui.
Rồi may mắn sẽ tự nhiên tìm đến, đôi khi nhẹ nhàng như một phép màu.
Một món quà mà cuộc sống, hay vũ trụ, gửi đến đúng lúc mình cần. ✨
Vì Cỏ thật sự rất yêu công việc này.
Dĩ nhiên, Vườn Xuân vẫn còn rất nhiều điều phải học, phải hỏi, phải hoàn thiện. Nhưng Cỏ tin rằng, cứ bước đi bằng sự chân thành thì rồi mọi thứ sẽ dần tìm được cách của nó.
Xin cảm ơn thật nhiều tất cả những nhân duyên đã đến với Vườn Xuân.
Cảm ơn những người đã ghé qua, đã tin tưởng, đã trao cho Cỏ một nụ cười, một câu nói đẹp, một cái ôm, một lời động viên… hay chỉ đơn giản là ngồi lại và cho nhau một khoảng thời gian được yêu thương.
🌿 Vườn Xuân – nơi bạn tự lành lại.
Và hôm nay, Cỏ lại thấy mình cũng đang được chữa lành bởi chính những nhân duyên mà mình gặp trên hành trình này.
Chăm sóc yêu thương – đánh thức khả năng tự chữa lành. 💚