05/03/2020
ĐÂU LÀ THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI BẠN?
Có người, đến phút cuối của cuộc đời, không có một bàn tay để cầm và dặn dò những điều còn lại. Mới thấy, à hóa ra giữ chặt tờ di chúc chẳng thể ấm áp bằng giữ chặt một bàn tay. Lúc nhắm mắt xuôi tay mới là lúc KHÓ KHĂN.
Có người, lúc nợ nần chồng chất, phá sản cận kề không có lấy một người bạn đúng nghĩa: “Tao với mày đi uống rượu, tiền không nhiều, nhưng tao sẽ cùng mày vực lại công ty”.
Lúc này mới thấy, KHÓ KHĂN NHẤT không phải ký hợp đồng hàng tỷ trên bàn nhậu, mà là có cả tỷ đến cuối cùng cũng không có nổi 1 TRI KỶ.
Có người, lúc nằm hít mùi giường bệnh, mới thấy hóa ra bát cơm với canh nước sấu vợ nấu ở nhà thơm hơn cả những mùi bia rượu, thịt thà đắt đỏ bên ngoài. Mới thấy những thứ vui tầm thường cuối cùng tạo nên những căn bệnh bất thường, thiếu SỨC KHỎE mới thấy KHÓ KHĂN.
Có người, nay đây mai đó, bạn bè vô kể, lắm kẻ yêu thương, chơi toàn bạn tốt, hoa đẹp thì nhiều. Nhưng đến lúc cần 1 người nắm tay đi dạo, không phải ở bar, không phải ở nhà hàng sang trọng, càng không phải party hoành tráng nào, mới nhận ra ĐỒNG TIỀN không hề mua được điều đơn giản đến vậy. Lúc ấy, thấy KHÓ KHĂN vô cùng, cay đắng nhận ra mình chẳng có gì.
------------------------
Hóa ra, thời điểm KHÓ KHĂN nhất, BẤT LỰC nhất lại đến vào những khoảnh khắc không ngờ đến.
Khó khăn - không phải khi ta không còn 1 đồng xu dính túi hay khi lâm bạo bệnh
Mà là khi có một số chuyện ta chỉ có thể BẤT LỰC đứng nhìn, chẳng tài nào GIẢI QUYẾT bởi trong hành trình tìm kiếm mục tiêu, ta vô tình bỏ qua điều QUAN TRỌNG NHẤT trong cuộc đời.
Còn với bạn, thời điểm nào là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời?
Nguồn: tick media